Sau khi ông Hussein bị bắt, 2 con trai khét tiếng của ông là Uday và Qusay đã bị lính Mỹ giết chết hồi năm 2003. Tuy nhiên, vợ và các con gái của ông đã lặng lẽ ra nước ngoài sinh sống mà không chịu sự truy bắt của lực lượng Mỹ cũng như chính quyền mới của Iraq.
Nhiều người cho rằng họ cũng chính là nạn nhân của ông Hussein. Trước đây, chồng của Raghd (trưởng nữ của Hussein) cùng với một người em rể của bà đã bị ông Hussein (lúc còn tại chức) bắn chết vì tội báo cho phương Tây biết các thông tin về chương trình vũ khí bí mật của Iraq. Sau khi Hussein bị bắt, Raghd - đang sống ở Jordan - đã đứng ra tổ chức đội ngũ luật sư bào chữa cho cha mình. Riêng vợ ông Hussein, bà Sajida thì có lẽ đang sống tại Qatar. Chính quyền Iraq cho biết đã thông báo về danh sách truy nã mới cho Cảnh sát quốc tế (Interpol). (Reuters, AP)
Đ.N
Bình luận (0)