Ông Mahmoud Kassem là một trong số hơn 800.000 người dân Lebanon đã phải rời bỏ nhà cửa khi Israel bắn phá miền nam, miền đông và vùng ngoại ô phía nam của thủ đô - khu vực được gọi là Dahieh, nơi có nhà và cơ sở kinh doanh của ông Kassem.
Quân đội Israel đã ra lệnh sơ tán trên diện rộng, và vào hôm 12.3, họ gần như đã mở rộng gấp đôi khu vực phía nam mà tại đó người dân bị yêu cầu phải rời đi.
Những lệnh này được đưa ra vài giờ sau khi bộ trưởng quốc phòng Israel tuyên bố quân đội sẽ mở rộng chiến dịch tại Lebanon.
Những vụ nổ này đã làm rung chuyển Beirut vào hôm 12.3.
Israel đã phát động một cuộc tấn công trên bộ và trên không hồi tuần trước nhằm vào lực lượng Hezbollah - nhóm vũ trang Lebanon được Iran hậu thuẫn.

Động thái trên diễn ra sau khi Hezbollah tiến hành các cuộc tấn công vào Israel để trả thù cho cái chết của lãnh tụ tối cao của Iran trong ngày đầu tiên của cuộc chiến Mỹ - Israel.
Bộ Y tế Lebanon hôm 12.3 cho biết các cuộc tấn công của Israel cho đến nay đã giết chết gần 700 người.
Một cuộc không kích trước bình minh hôm 12.3 tại Beirut đã giết chết 12 người, ngay tại bờ biển Beirut này, nơi Kassem và hàng chục gia đình di tản khác đang ngủ tạm ngoài trời.
Chớp lửa bom đạn dữ dội của Israel thắp sáng chân trời trên vùng ngoại ô phía nam vào cuối ngày 11.3, sau khi Hezbollah phóng loạt rốc két và máy bay không người lái (UAV) lớn nhất từ trước đến nay vào Israel.
Một bệnh viện ở Nabatieh, phía nam, đang điều trị cho những người bị thương trong chiến tranh ở Lebanon, như bà Intissar Yassine.
"Tôi đang nằm trên ghế sofa, và đột nhiên một tên lửa bay tới, làm rung chuyển tòa nhà và ngôi nhà... Nó trúng nhà hàng xóm của chúng tôi. Kính, đá và mọi thứ đều rơi xuống", bà Intissar Yassine kể lại.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz đã cảnh báo trong một tuyên bố rằng nếu chính phủ Lebanon không thể ngăn chặn Hezbollah tấn công Israel, "chúng tôi sẽ chiếm lấy lãnh thổ và tự mình làm điều đó".
Bình luận (0)