Israel tấn công Bờ Tây: 11 người chết và nỗi đau của một người cha

Israel tấn công Bờ Tây: 11 người chết và nỗi đau của một người cha

La Vi
La Vi
05/07/2023 15:48 GMT+7

Tại một nhà xác ở Jenin (Bờ Tây), một gia đình đang khóc thương người con trai 16 tuổi vừa thiệt mạng.

Sila kể rằng cô bé gặp anh trai lần cuối cách đây 2 ngày.

Theo lời người thân, anh trai của Sila đã bị giết trong một cuộc đột kích của Israel ở Bờ Tây.

Reuters chưa thể xác thực thông tin này.

Bạo lực ở Bờ Tây: 11 người chết và nỗi đau của một người cha - Ảnh 1.

Ông Hussam Marshoud khóc bên thi thể con trai

REUTERS

Sự việc đau buồn này xảy ra trong chiến dịch quân sự quy mô lớn của Israel nhằm vào các nhóm vũ trang trong khu vực.

Ông Hussam Marshoud cho biết con trai ông đang tìm cách đến thăm một người bạn bị thương tại bệnh viện.

Ông kể mình đã ngăn cản con trai vì ông linh cảm sẽ có chuyện gì đó sẽ xảy ra.

Ông Marshoud đã dặn người nhà đi theo con trai.

Bạo lực ở Bờ Tây: 11 người chết và nỗi đau của một người cha - Ảnh 2.

Nhiều người khóc trong đám tang của một tay súng Palestine bị quân đội Israel sát hại ở Jenin, Bờ Tây

REUTERS

Liên Hiệp Quốc và các cơ quan viện trợ đã bày tỏ quan ngại về quy mô cuộc đột kích. Họ lưu ý đang có ngăn cản tiếp cận y tế, bao gồm cả đội ngũ cấp cứu, mặc dù Israel nói họ không ra lệnh chặn xe cứu thương.

Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ cũng cho biết họ đã sơ tán khoảng 3.000 người khỏi trại tị nạn Jenin.

Theo Bộ Y tế Palestine, một số người đã thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương, nhưng hiện chưa rõ có gồm bao nhiêu tay súng và bao nhiêu dân thường.

Quân đội Israel cho biết đã tiêu diệt 9 người Palestine và tất cả đều là tay súng nổi dậy.

Thánh chiến Hồi giáo và Hamas cho biết chỉ một số thành viên của họ thiệt mạng.

Hamas cũng đã nhận trách nhiệm về một vụ tấn công ở thành phố Tel Aviv của Israel, mà họ nói là để trả đũa cho cuộc đột kích ở Jenin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.