Theo Bộ Y tế Gaza, trong số những người thiệt mạng trong ngày qua, ít nhất 40 người chết hôm 18.6.
Trong đó có những nạn nhân mới nhất trong chuỗi các vụ giết hại gần như hàng ngày nhắm vào người Palestine đi tìm viện trợ, kể từ khi Israel dỡ bỏ một phần lệnh phong tỏa toàn diện ở khu vực này ba tuần trước.
Liên quan đến các cuộc tấn công, Lực lượng Quốc phòng Israel (IDF) tuyên bố họ đang "hoạt động để triệt hạ năng lực quân sự của Hamas" đồng thời áp dụng "các biện pháp khả thi để giảm thiểu thương vong dân thường".

Người dân Palestine nhận hàng cứu trợ ở Beit Lahia, phía bắc Dải Gaza
ẢNH: REUTERS
Tại Bệnh viện Al-Shifa ở thành phố Gaza, bà Umm Fida Masoud kể lại rằng con trai bà bị thương khi đang đi nhận viện trợ.
Bà nói rằng người Palestine đã phải chịu đựng khổ đau suốt hai năm qua, và thế giới đang dần lãng quên họ khi chuyển sang theo dõi cuộc chiến giữa Israel và Iran.
Bình luận (0)