Jackson chơi với… mafia?

01/07/2009 09:11 GMT+7

(TNTT>) Giờ đây thì người ta đã biết cả 3 đứa con của Michael Jackson, gồm Prince Michael (12 tuổi), Paris (11 tuổi) và Prince Michael II (thường gọi là Blanket, 7 tuổi) đều không phải là con ruột ông. Như vậy chỉ ít lâu nữa thôi sẽ chẳng còn vết tích gì của Michael trong cuộc đời này ngoại trừ danh xưng ông hoàng nhạc Pop.

Trong số 3 con của Micheal thì Prince Michael và Paris có mẹ là người vợ thứ hai của anh, cựu nữ y tá Debbie Rowe. Hai người có một cuộc hôn nhân dài 3 năm, ly hôn vào năm 1999. Debbie cho biết cuộc hôn nhân đó chỉ nhằm che mắt gia đình Jackson, hai người không hề có quan hệ vợ chồng vì bản thân Debbie là người không có khả năng sinh nở.

Đó cũng là nguyên nhân Michael ly hôn với Debbie. “Khi anh ấy biết tôi không có khả năng sinh con, anh ấy không muốn tiếp tục với tôi nữa” – Debbie cho biết. Khi ly hôn, Debbie nhận được 5 triệu USD, đổi lại, cô phải ký một hợp đồng chấp nhận giữ kín mọi chuyện cho đến khi Michael chết. Trong khi đó, người ta vẫn chưa biết ai là mẹ của bé gái Blanket.

Bố của M.Jackson không được thừa kế gia tài của con trai 

Chính Debbie Rowe là người đã công bố rằng 3 đứa con của Michael đều được sinh bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo và chẳng hề có chút máu mủ nào với ngôi sao vừa tạ thế này. Tuy nhiên, bản thân Debbie cũng không biết ai là cha ruột của những đứa trẻ. Vì cô chỉ đóng vai trò người cho trứng. Nhưng hôm qua, một tay… mafia có tên Al Malnik (76 tuổi) vừa đưa ra một tuyên bố giật gân rằng ông ta chính là người đã cho tinh trùng để thụ thai nên hai đứa bé. Malnik từng là luật sư cho trùm mafia Meyer Lansky.

Và theo tạp chí Reader’s Digest, Malnik cũng chính là người thừa kế tài sản của Lansky sau khi ông trùm này chết năm 1983. Malnik đã từng bị bắt vì tội trốn thuế vào năm 1969 nhưng sau đó được tuyên trắng án. Trong những năm gần đây, giữa Malnik và Michael có mối quan hệ khăng khít đặc biệt. Malnik tuyên bố ông ta là cha đỡ đầu của Michael. “Tôi đã cứu Michael khỏi cảnh phá sản. Để đổi lại, cậu ấy nói sẽ đưa tên tôi vào di chúc” – Malnik tuyên bố. Người phát ngôn của Michael ngay lập tức phủ nhận mối quan hệ thân thiết giữa Michael và Malnik, gọi những phát biểu của Malnik là “lố bịch”. Nhưng trong album “Greatest Hits”, chính Michael đã đề lời “đặc biệt cảm ơn đến Malnik”.

Dư luận Los Angeles còn đang xôn xao rằng thậm chí Malnik có thể là cha của cả 3 đứa con của Michael. Vì nhìn bề ngoài, bé út Blanket và con gái ruột của Malnik có những nét giống nhau không thể chối cãi. Vì chưa thể tìm ra được tung tích mẹ ruột của Blanket, nên những sự thật đằng sau việc này có thể không bao giờ được đưa ra ánh sáng.

Thậm chí không loại trừ khả năng Malnik dựng lên chuyện này để trục lợi từ bản di chúc của Michael. Hôm qua, luật sư John Branca, người được ủy quyền thực hiện di chúc của Michael, đã công bố vài chi tiết xung quanh bản di chúc được viết từ năm 2002 này. Theo đó, Michael để lại phần lớn khối tài sản khoảng 1 tỷ USD cho mẹ và 3 con. Phần còn lại dành cho công tác từ thiện. Ông John Branca đã liên tục làm luật sư riêng của Michael từ năm 1980 đến năm 2006.

Tuy nhiên, theo ông Branca, Michael không để lại bất cứ thứ gì cho người cha của mình, ông Joe Jackson. Mối quan hệ giữa Michael và cha anh vốn không được tốt đẹp. Michael từng kể rằng lúc nhỏ, anh thường xuyên bị cha ngược đãi cả về thể xác lẫn tinh thần. Những khi đó, anh chỉ biết vào phòng riêng gào thét để trút cơn căm phẫn. Tối Chủ nhật vừa qua, ông Joe Jackson cũng có mặt tại lễ trao giải BET.

Nguyên Chính

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.