Tác phẩm đầu tay của cô – Sharktanic – là một phiên bản mới của câu chuyện Titanic nổi tiếng, nhưng điều đặc biệt trong Sharktanic là tất cả hành khách trên con tàu bị đắm đều là những con cá mập. Cốt truyện lôi cuốn, hình ảnh đặc sắc, nên dù chỉ vỏn vẹn 13 trang nhưng Sharktanic đã thu hút sự chú ý của khá đông độc giả.
Câu chuyện cảm động về chiến tranh và hòa bình
Mặc dù Sharktanic là tác phẩm đầu tay của Janna, nhưng tác phẩm thứ 2 - World War Three, Cats and Dogs – mới chính là bệ phóng đưa Janna trở thành một trong những nhà văn nhí nổi tiếng nhất Ai Cập hiện nay. Trong lời đề tựa, Janna đã viết "Tôi dành tặng cuốn sách này cho tất cả trẻ em sống trên dải Gaza." World War Three, Cats and Dogs là câu chuyện cảm động về chiến tranh và hòa bình, về tình bạn và lòng hận thù giữa những chú chó và những chú mèo được nhân hóa một cách khéo léo và tài tình.
Cuốn sách mở ra bằng hành trình của chú chó Mỹ Steve và cô mèo Iraq Ishtar với mục đích kêu gọi mọi người chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình. Nhưng tính cách 2 mặt của Steve đã làm đảo lộn mọi chuyện khi cậu phản bội lại người bạn đường của mình, gây ra cái chết cho chồng Ishtar và làm chính Ishtar bị thương. Rời khỏi bệnh viện, chỉ còn một mình, cô mèo Ishtar mang trong lòng sự thù hận và niềm tin bị đánh mất. Cô đi theo Steve, lúc này đã trở thành một "doanh nhân" thành đạt, từ Rome, Ai Cập cho đến Nhật Bản. Và tại đây, Ishtar đã giết chết Steve, trả thù cho chồng và cho chính mình. Nhưng liệu sau khi trả thù lòng cô có thanh thản hay không, hay cô lại tìm đến Chúa cầu xin sự tha thứ và quỳ lạy van xin Người đưa Steve quay trở về cuộc sống.
Mặc dù bối cảnh chính là ở Iraq, nhưng thông qua đó Janna lên án tất cả các cuộc chiến tranh phi nghĩa đang diễn ra hàng ngày trên thế giới, cướp đi không biết bao nhiêu mạng sống của binh lính cũng như người dân vô tội. Bài học ẩn đằng sau câu chuyện đầy nước mắt này được Janna khẳng định "Chiến tranh không chọn con người, mà chính con người đang tự tạo ra chiến tranh, chính vì vậy, nếu bạn muốn dừng chiến tranh, bạn có thể làm được. Và cũng đừng bao giờ lấy đi mất niềm tin của người khác, như vậy chẳng khác nào bạn đang lấy đi niềm tin của chính bạn".
Cuối truyện, một khung cảnh xanh tươi đầy sức sống hiện ra, thay thế cho hình ảnh những chiến binh chó với nón giáp trên đầu đang thách thức những chiến binh mèo không hề kém cạnh với áo giáp trước ngực, với thông điệp hãy bỏ hết vũ khí xuống và đặt mọi thứ vào trong trái tim bạn. Câu chuyện khép lại bằng lời kết luận của tác giả "Tôi nghĩ khi có sự việc tồi tệ xảy ra (điều đó chắc chắn không thể tránh khỏi), bạn vẫn có thể tạo ra vô số điều tốt đẹp để xua đuổi những điều tồi tệ đó đi. Đó chính là hòa bình".
Niềm đam mê đọc sách, viết văn
Janna may mắn nhận được sự ủng hộ hết mình của bố, mẹ cho những ước mơ và cả sự nghiệp của mình, và đặc biệt là người chị Nadia – người vẽ minh họa cho cả 2 cuốn sách đầu tay của cô bé.
Janna mê đọc sách từ khi còn rất nhỏ chính vì vậy phong cách viết truyện của Janna chịu ảnh hưởng lớn từ những cuốn sách mà cô yêu thích. "Em thích đọc những cuốn truyện tranh Bone Comics. Ở đó mọi thứ lúc đầu rời rạc thành những miếng nhỏ, nhưng sau đấy chúng được đặt trở lại một cách khéo léo như trò chơi ráp hình". Janna cho biết và cô bé cũng thổ lộ thêm: "Em thích viết vì khi viết em như bước vào một thế giới mới, ở đó em trở thành người quan sát và quyết định xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo".
Bằng một giọng điệu hóm hỉnh và trong sáng của cô bé mới 11 tuổi, Janna "phàn nàn" về sự khắt khe của các phương tiện truyền thông khi "Những người quay phim cứ bắt em đi qua đi lại cái cửa này đến 20 lần chỉ để quay một cảnh phim". Được biết hiện nay Janna đang nhận được lời đề nghị viết một series phim truyền hình cho trẻ em.
Phương Mai
Bình luận (0)