Ben Affleck và Jennifer Garner gặp nhau lần đầu khi họ đang đóng chung bộ phim Kẻ liều lĩnh (Daredevil). Chàng đóng vai Kẻ liều lĩnh - hiệp sĩ mù trừ gian diệt ác, còn nàng trong vai nữ sát thủ tên là Elektra, người mà chàng thương yêu. Trên phim, cả hai đã cống hiến cho khán giả những màn giao chiến ngoạn mục, và đẹp hơn cả là những cảnh chàng hiệp sĩ mù phải nhờ màn mưa để cảm nhận được thân thể người mình yêu. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó, vì lúc đó, cả hai đều đã có nơi có chốn: nàng thì đã yên bề gia thất, còn chàng thì đang quay cuồng bởi cô ca sĩ bốc lửa Jennifer Lopez.
Thế nhưng một năm sau, khi Elektra khởi quay thì mọi chuyện đã khác hẳn. Theo kịch bản, phim
Sát thủ Elektra chỉ tập trung xoay quanh nhân vật này. Vì đã tập múa ba-lê nhiều năm ngay từ hồi nhỏ, lại được tập luyện trong các phim
Alias và
Kẻ liều lĩnh từ trước, nên những cảnh đấm đá trong
Sát thủ Elektra không khó khăn lắm đối với Garner. Bây giờ thì thân thể cô đã khá linh hoạt và mềm dẻo, phù hợp với nhiều loại phim khác nhau. Ngay cả nụ hôn đồng giới với nữ diễn viên Natassia Malthe, người thủ vai Typhoid Mary trong
Sát thủ Elektra cũng không phải là quá khó đối với cô. Garner cho biết:
"Mary đi đến đâu là gieo chết chóc đến đó, nên cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi cô ta có hơi thở của quỷ (cười). Nhưng may mà Natassia không có điều đó. Đây là lần đầu tiên tôi hôn một người phụ nữ. Thật ra tôi cũng chẳng nghĩ đến việc này nhiều lắm, đến lúc phải hôn thì... cứ thế mà hôn thôi, ngay chỗ nào mà cô ta thoa son ấy. Nhưng nói thật, tôi thích một người đàn ông hơn". Kỷ niệm về nụ hôn đầu tiên với người bạn trai của Garner hóa ra cũng chẳng ngọt ngào chút nào. Đến bây giờ Garner vẫn còn nhớ rất rõ người đã cho cô biết cùng lúc sự ngọt ngào và cả vị chát của nụ hôn ấy.
"Anh ấy chia tay với tôi ngay ngày hôm sau, và bảo rằng tôi "làm bộ đoan trang". Đến giờ tôi vẫn chẳng hiểu anh ta muốn nói gì cả".
 |
|
Trong Sát thủ Elektra |
Vậy thì điều gì là khó khăn đối với Garner khi quay
Sát thủ Elektra? Trong phim cũng như ngoài đời, dường như không có một trở ngại nào khuất phục được cô sát thủ xinh đẹp máu lạnh, trừ tình cảm ấm áp. Trong
Sát thủ Elektra không còn "kẻ liều lĩnh" nữa, có nghĩa là Ben Affeck không còn chỗ đứng trong bộ phim mới này. Garner thổ lộ với Female first:
"Khi quay Elektra, tôi đã rất nhớ anh ấy, nhớ sự chỉ bảo ân cần của anh ấy. Giờ đây, Elektra không còn tấm lưng rộng của Kẻ liều lĩnh để tránh khỏi những hiểm nguy rình rập nữa...". Nhưng trời xui đất khiến làm sao mà Ben Affleck cũng có mặt trên trường quay. Họ trò chuyện với nhau về vai diễn cũ và về bộ phim mới, và ngỡ ngàng nhận ra suýt nữa thì đã "đi lướt qua nhau". Thế là họ bắt đầu hẹn hò, đánh bạt tất cả những lời đồn đại rằng Garner lúc đó đang cặp bồ và hẹn hò với Matt Damon, bạn thân của Ben Affleck.
Tuy rất yêu Affleck, song Garner ít công khai nói về chuyện tình cảm riêng tư của mình. Còn Affleck thì khác, anh thẳng thắn tuyên bố rằng đã gặp đúng người mà anh muốn đi cùng suốt quãng đời còn lại. Những tháng ngày điên đảo vì cô nàng đỏng đảnh J.Lo, ngột ngạt vì sự săn đuổi quá mức của giới báo chí đã qua, giờ đây Affleck đã tìm được sự bình yên trong cuộc sống. Chính Matt Damon là người không hài lòng hơn hết với sự si mê quá mức của Affleck đối với J.Lo. Anh nói với tạp chí Sunday (Úc): "Anh ấy đặt tình cảm riêng lên trên sự nghiệp. Bạn càng không nên làm thế khi bạn sắp hẹn hò với một người nổi tiếng. Ben nói với tôi rằng anh ta biết đó là điều tồi tệ nhất mà anh có thể làm đối với sự nghiệp của mình". Giờ đây, một mối quan hệ tình cảm bền vững lại là động lực cho Affleck phát triển sự nghiệp. "Tôi muốn kết hôn để bắt đầu cuộc sống gia đình" - anh nói. Minh chứng chắc chắn nhất cho tuyên bố này là lời cầu hôn của anh dành cho Garner và cô đã nhận lời.
Liên Khương
Bình luận (0)