Jennifer Phạm chọn (hay là cô luôn như thế?) một cách trả lời an toàn, chuẩn mực, vừa đủ, nhằm vượt qua mọi câu hỏi mà không để lại sai sót hay “thương tích”.
Chính vì vậy, cô không bộc lộ được nhiều cá tính cũng như cách cảm nhận cuộc sống riêng biệt của cô, mang tính trải nghiệm của cá nhân cô. Rất khó để biết được đấy chính là biểu hiện của con người phía trong cô - đơn giản, mạch lạc và khuôn mẫu – hay vị trí là hoa hậu, là vợ của một người nổi tiếng khiến cô phải chọn giữa cái “mình là…” hay “mình nên là…”.
Có một điều không thể chê trách được Jennifer một tí ti là thái độ của cô trong việc trả lời phỏng vấn và trong buổi chụp ảnh cho TNTS: rất hợp tác và thân thiện, không ngại khó, mọi sự nhằm đạt đến sự hoàn hảo. Tựu trung Jennifer là cô gái luôn để lại thiện cảm sau khi cô rời bước.
Điều gì hiện nay khiến cô hạnh phúc nhất?
Một gia đình hạnh phúc với một cậu con trai ngoan khiến tôi rất nhiều khi có cảm giác, mình đang ôm cả một trời hạnh phúc trong tay.
Đăng quang hoa hậu – cưới chồng – sinh con, sự kiện nào với cô là trọng đại nhất ?
3 sự kiện ấy đều trọng đại vì đấy là những dấu ấn quan trọng trong cuộc đời tôi. Đăng quang hoa hậu ngoài việc trở thành một đại sứ cho thế hệ trẻ ở Hoa Kỳ còn tạo cho tôi nhiều cơ hội để đóng góp cho cộng đồng. Và khi lấy chồng sinh con thì mình đảm trách thêm vai trò làm vợ, làm mẹ.
![]() |
Tôi nghĩ với cá nhân một người phụ nữ, thì hai sự kiện sau là vô cùng trọng đại, gắn chặt với nỗi hạnh phúc, khổ đau của cả cuộc đời mình. Bởi, đăng quang hoa hậu là những giây phút rực sáng, khiến mình trở nên là một cô gái đặc biệt, không chìm lẫn, không vô danh.
Cô muốn dùng cuộc đời mình nhiều nhất vào vai trò gì? Như một người thầy thuốc – một nữ doanh nhân hay như một người phụ nữ của gia đình?
Ngoài việc làm một người phụ nữ của gia đình, tôi còn mong mình có cơ hội để tiếp tục tham gia vào nghệ thuật và theo đuổi những đam mê của mình. Tôi không có tư tưởng phụ nữ sau khi lấy chồng có con là an thân thủ phận làm nội tướng trong gia đình. Tôi muốn là người phụ nữ “kép”; hạnh phúc ở gia đình, thành công ngoài xã hội.
Với cô, một cuộc sống hoàn hảo là một cuộc sống như thế nào? Và cuộc sống hiện nay thì sao?
Trên đời này tôi nghĩ không có gì hoàn toàn hoàn hảo. Cuộc sống tốt đẹp hay không là do sự nhìn nhận của mỗi người. Tôi đang rất hài lòng với những gì mình có hôm nay vì tôi cảm nhận được là mình may mắn và hạnh phúc hơn rất nhiều người. Nhưng, không có nghĩa hài lòng là dừng lại ở đó. Chúng tôi sẽ cố gắng để mỗi ngày cuộc đời mình được tươi đẹp hơn thì điều đó có thể mang mình đến gần với sự hoàn hảo của cuộc sống hơn.
Vừa rồi, cô có xem phim Chuyện tình xa xứ không? Có chút gì là cô trong hai cô gái Việt kiều đó không?
Tiếc quá, tôi có nghe về phim này nhưng chưa có dịp để xem.
Là một Việt kiều thế hệ 8X, cô thấy cái phần “rất Mỹ” trong mình là gì ?
Hmmmm… Tôi nghĩ so với những người bạn cùng lứa tuổi thì tôi rất là Á Đông. Mặc dù ở nước ngoài, nhưng ảnh hưởng của văn hóa và lối sống Mỹ lên tôi không rõ rệt và “nghiêm trọng” lắm (cười). Suy nghĩ mãi cũng không biết điều gì “rất Mỹ” trong mình nữa. Tự quan sát về mình hơi khó.
Có sự trở ngại nào trong sự hòa hợp giữa cô với Quang Dũng không? Khi Quang Dũng là người hoàn toàn “thuần Việt”, còn cô thì có yếu tố pha trộn văn hóa? Vợ chồng cô dung hòa sự khác biệt này như thế nào?
Tôi thấy sự hòa hợp giữa tôi và anh ấy không có trở ngại bởi sự pha trộn văn hóa. Cũng như tôi đã nói, dù sống ở Mỹ từ lúc còn rất nhỏ nhưng tôi còn rất thuần Việt. Dũng thì cũng thường đi nước ngoài lưu diễn cho nên cũng hấp thu văn hóa nước ngoài chút chút. Có thể sự ảnh hưởng ở đây là cách nhìn đời sống được phong phú hơn khi có sự pha trộn giữa hai nền văn hóa.
Việc luôn luôn được biết đến như là vợ của Quang Dũng khiến cô có cảm giác như thế nào?
Hãnh diện, nhìn chung là như vậy.
Sự nổi tiếng của Quang Dũng khiến cho gia đình của cô hạnh phúc hơn hay đôi khi là một trở ngại để có thể hạnh phúc hơn ?
Không nói đến sự nổi tiếng hay không nổi tiếng, đôi khi vì công việc thì cũng phải có những cái mình phải chấp nhận. Với việc đi lưu diễn thì nhiều khi Dũng phải đi nước ngoài hay xa nhà vài ngày chỉ có mẹ con tôi ở nhà.
Nhưng ngược lại thì việc của Dũng không phải làm 5-6 ngày một tuần mà thường thì vào những buổi tối và cuối tuần cho nên thời gian cho gia đình cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Vợ chồng tôi luôn biết sắp xếp để có thể dung hòa giữa công việc và gia đình.
Cô coi nghề mình đang học là một nghề nghiệp hay là một sứ mệnh?
Tôi theo học ngành y dược là để mình có tri thức và một cái bằng, như là một nghề nghiệp khá ổn định sau khi đã có được bằng cấp, còn nói đây là sứ mệnh của tôi thì tôi nghĩ không phải. Có thể mai này tôi sẽ trở lại làm việc vào ngành này nhưng hiện giờ thì mình vẫn muốn được phiêu lưu với sứ mệnh của mình trong nghệ thuật.
Jennifer là con cưng – Jennifer xinh đẹp – Jennifer là vợ Quang Dũng. Cô là người được số phận nuông chiều. Cô có cảm thấy thế không ? Cô có còn bất kỳ một mong muốn gì thêm với cuộc sống này không?
Tôi cảm nhận được là mình may mắn hơn nhiều người và luôn được sự nuông chiều, nuông chiều của gia đình, của chồng, và của cuộc sống nữa. Có lẽ trong đời mình, mình đã may mắn, những cơ hội đến với mình cũng không phải là khó khăn nhưng rồi cũng phải dựa vào việc mình nắm lấy cơ hội đó như thế nào nữa. Cho nên cuộc sống không thể chỉ dựa vào may mắn mà thôi, khả năng của bản thân mình cũng là một yếu tố rất quan trọng.
Quang Dũng là người đàn ông cổ điển, không ưa thích sự thay đổi. Còn cô thì sao?
Hmmmm… Quan niệm của bạn về Dũng như vậy là sai rồi. Dũng cũng rất giống tôi ở điểm là dù mình không quá hiện đại nhưng cũng không quá cổ điển. Chúng tôi thích những gì mộc mạc, đơn giản, gần gũi, ấm cúng nhưng đôi khi cũng có sự thay đổi để làm mới lại sự cổ điển ấy.
Người ta thường thấy Quang Dũng đi “bù khú” với bạn bè ở bar, vũ trường mà không có Jennifer . Vì sao Jennifer không tham gia?
Đàn ông ngoài thời gian dành cho gia đình đôi khi cũng cần thư giãn với bạn bè, mình tôn trọng điều ấy. Dũng luôn muốn vợ đi cùng nhưng mấy người đàn ông đi với nhau mà có mình là phụ nữ thì cũng không thích nên tôi không tham gia.
Cô cho điểm chất nam tính của Quang Dũng được mấy điểm, theo thang điểm 10/10?
Hmmm… Cái này thực là khi chị hỏi tới thì tôi mới nghĩ đến... Biểu hiện chất nam tính ấy không giống nhau ở mọi người đàn ông, Dũng là nghệ sĩ, hơn nữa dòng nhạc ấy anh theo đuổi lại lãng mạn, tình cảm, khi thể hiện cần rất nhiều cảm xúc sâu và trầm…
Dũng thuộc típ đàn ông nhẹ nhàng, tình cảm, tế nhị, không phải mẫu nam giới cứng rắn, thô ráp, xù xì theo quan niệm thông thường về sự mạnh mẽ nam tính. Và điều này rất hợp ý với tôi.
Cảm ơn cô rất nhiều.
Hải Miên (thực hiện)

Bình luận (0)