Người ta khó có thể nhận ra hình ảnh một chàng sĩ quan quân đội Trung Quốc khi thấy Jin Xing trên áp-phích khổng lồ ngày Hý viện cung đình Paris công diễn vở nhạc kịch nổi tiếng Carmina Burana của nghệ sĩ tài danh Carl Orff. Với Jin Xing, vở nhạc kịch đã làm cả Paris sửng sốt. Khán giả càng xúc động hơn khi biết chuyện con đường đến với nghệ thuật đầy biến động của cô: Những lần giải phẫu đau đớn để chuyển đổi giới tính, vượt qua những thành kiến xã hội và hoàn thiện nghiệp diễn trong bối cảnh khó khăn tưởng không dễ gì qua khỏi.
Sự thay đổi suýt mất mạng
Jin Xing ra đời ở Shenyang, TQ trong một gia đình di dân Hàn Quốc. Khi theo học trường tiểu học Hàn, cậu bé Jin xinh xắn thông minh giỏi toán, với các ngón tay thon yểu điệu điêu luyện thoăn thoắt thao tác trên bàn tính truyền thống người Hoa, và đã ôm về nhiều giải thưởng. Từ năm lên sáu, Xing đã cảm thấy mình khác những đứa bé trai cùng trang lứa: yếu đuối, nhạy cảm sâu sắc. Jin Xing thường lén lút mặc quần áo và mang giày của chị gái. Năng khiếu của cậu trong môn thể dục càng làm cho mọi người chú ý. Thiên khiếu múa hát trời cho như càng đẩy Jin về phía nhóm bạn gái. Các tấm hình chụp từ năm 1974 đều là những hình công diễn văn nghệ mà cậu bé Jin lọt thỏm giữa những vũ công nữ nhí. Năm 9 tuổi, Jin Xing được đại diện quân đội đến nhà đề nghị cho vào đoàn múa ba-lê của họ. Quả nhiên Zin Xing rất có năng khiếu: cậu trở thành vũ công giỏi và trẻ nhất đoàn.
Cứ thế, đến tuổi trưởng thành, cũng như các thanh niên thời ấy, Jin chính thức nhập ngũ, nhưng đời binh nghiệp của Jin lại luôn song hành với các khóa học khiêu vũ cổ điển. Năm 1984, Jin Xing được chọn đi Pháp biểu diễn cho Lễ hội vì hòa bình. Sau đó cậu lại được nhận học bổng của đoàn để sang New York học vũ hiện đại bốn năm rồi kế tiếp là những chuyến lưu diễn châu u liên tục. Kiến thức và tài năng về vũ học của Jin cao đến nỗi anh được mời giảng dạy bộ môn này tại Rome, Ý từ năm 1991 đến 1993. Nhưng sự “kỳ lạ” cũng bắt đầu khi Jin Xing nhận thấy đàn ông cứ luẩn quẩn quanh mình. Làm việc với nhiều đoàn ba-lê, trong đó có đoàn Martha Graham, dần dần chàng thanh niên Jin Xing còn sáng tác nhiều tác phẩm vũ kịch rất thành công. Hết Bruxelles rồi Rome, nơi nào cậu cũng được tiếp nhận nồng nhiệt. Thế nhưng môi trường quân đội đầy nam tính vẫn không làm giảm chất nữ tính đang thôi thúc trong người, nhất là bên cạnh đó còn song hành nỗi đam mê và nghiệp dĩ rất mang thiên hướng phái nữ: vũ đạo. Và Jin Xing không thể chờ lâu hơn nữa. Ở tuổi 28, Jin Xing nhất quyết đổi đời. Một sự đổi đời đúng nghĩa, sự thay da đổi thịt với dao kéo, thuốc mê và những đau đớn của cả xác thịt lẫn dằn vặt nội tâm. Cũng may bên cạnh cô còn có người cha, tuy cực kỳ bảo thủ nhưng sau nhiều lần phản đối cũng nước mắt lưng tròng để con thỏa ý nguyện “Hãy trở thành đúng con người của con”. Dẫu thế Jin Xing không bao giờ nhận mình là người nổi loạn, cô chỉ âm thầm kiên cường với giấc mơ của mình và thuyết phục dư luận, vượt qua những cửa ải giấy tờ luật pháp, thành kiến chỉ trích bằng chính sự nhẫn nại thành công trong phục vụ nghệ thuật. Suýt mất mạng sau bốn lần phẫu thuật và thêm một năm dưỡng thương, Jin Xing rũ bỏ ngoại hình đàn ông và may mắn giữ lại được hai thứ quý nhất: kỹ năng khiêu vũ và chất giọng siêu cao của bộ dây thanh đới.
Thăng hoa trong con người mới
|
- Năm 1991 Jin Xing khi chưa chuyển đổi giới tính đã đoạt giải Best Choreographer Award trong Liên hoan Khiêu vũ Mỹ. - Từ năm 2000, cô lập công ty riêng The Jin Xing Dance Theatre và điều hành một khách sạn tư cùng một rạp hát nhỏ. - Nhật báo Die Zeit của Đức gọi cô là “Vũ công số một thế giới hiện nay”. Tờ The New York Times xưng danh Jin Xing là “Thiên tài trên đầu ngón chân”. - Jin bị khiêu vũ cuốn hút sau khi xem một phim vũ nhạc hồi lên sáu. - Thời gian huấn luyện ở quân ngũ vì thể trạng yếu ớt không theo nổi các bài tập thao trường nên Jin Xing luôn phải viết tự kiểm và được bạn bè đặt tên là “bậc thầy viết tự kiểm”. - Jin Xing đã thề chỉ thực hiện phẫu thuật chuyển đổi giới tính tại quê hương. Ca giải phẫu cuối cùng của cô đã kéo dài 16 tiếng đồng hồ ở bệnh viện Fragrance Hill, Bắc kinh, TQ. |
|
Càng là quả bom tấn hơn khi sau cánh gà, khán giả còn thấy một Jin Xing rất bình thường như một phụ nữ chính hiệu. Jin Xing những ngày công diễn dần dần đã không còn là một scandal, nhưng chính vai trò rất nữ tính hậu trường đã làm người dân Paris chẳng thể quên cô. Jin Xing cũng có người yêu rồi cũng quyết định chia tay với một lý lẽ rất đàn bà, hợp lý đến độ phụ nữ nào cũng có thể gật đầu đồng tình: “Anh ấy là người tình tuyệt vời nhưng không là mẫu người chồng và cha của 3 đứa con nuôi của tôi”. Nữ tính của Jin Xing thực sự đã nằm trong máu vì hiện nay cô đã chọn được bố cho các đứa con nuôi của mình, một chàng người Đức tên Heinz-Gerd. Họ đã làm đám cưới được mấy năm nay. Cô đang thực sự làm mẹ, làm vợ. Cô không phàn nàn về cuộc đời hay về những người đã từng chỉ trích cô. Tạo sự thông cảm giữa các nền văn hóa mà giờ đây cô đang giữ vai trò như một đại sứ mới chính là lý tưởng Jin Xing theo đuổi, cho dù trong cô từng có sự kết hợp trái khoáy, một chàng trai sĩ quan đại tá với một kiều nữ đỉnh cao của vũ đạo nhạc kịch thế giới.
An Nhiên

Bình luận (0)