Tại một diễn đàn dành cho những người hâm mộ thiên văn học, có một câu hỏi được mọi người quan tâm: "Tại sao bạn yêu thiên văn học?". Câu trả lời của nhiều bạn trẻ cùng có chung một đáp án: Kagaya. Đó là một họa sĩ mà tên tuổi ông đã vượt qua biên giới nước Nhật. Kagaya đã chinh phục thế giới bằng tài năng hội họa và tình yêu thiên văn. Không những vậy, ông còn truyền tình yêu của mình cho tất cả những ai đã trót xem tranh của ông.
Kagaya - tuổi thơ và ước mơ
Những người mới tiếp xúc hoặc nhìn Kagaya Yutaka qua những bức hình đều nghĩ họa sĩ 40 tuổi này là một con người kiêu ngạo. Bởi ánh mắt ông thích nhìn về hướng xa xăm hơn là nhìn những sự vật xung quanh. Nhưng ít người biết rằng nhìn xa xăm đã là một thói quen của Kagaya khi ông còn là một chú bé.
Sinh năm 1968 tại Saitama, phía bắc thủ đô Tokyo (Nhật Bản), Kagaya ngay từ nhỏ đã là một chú bé khác thường. Kagaya không thích những trò chơi của những đứa trẻ cùng lứa tuổi. Niềm đam mê lớn nhất của Kagaya là nhìn lên bầu trời, một buổi tối tuyệt vời của Kagaya sẽ là khi trời trong, trăng sáng. Bởi khi đó, ông có thể thỏa thích ngắm nhìn bầu trời Tokyo và các vì sao. Với trí tưởng tượng phong phú của một chú bé, Kagaya có thể vẽ ra trong đầu hình những thiên thần trên bầu trời từ các ngôi sao.
Tình yêu bầu trời và các ngôi sao của Kagaya quá lớn. Ông không thỏa mãn khi chỉ ngắm các vì sao mà còn mua sách tự nghiên cứu thiên văn học và bắt đầu tập vẽ sao trên bầu trời. Từ tình yêu của tuổi thơ, Kagaya đã quyết biến nó trở thành sự nghiệp của cuộc đời. Năm 16 tuổi, Kagaya bắt đầu làm quen với máy tính và ông có thêm một người bạn đồng hành trong công việc "vẽ sao, tô trời". Áp dụng kỹ thuật đồ họa trên máy tính là cách tốt nhất để tạo ra những bức tranh bầu trời ấn tượng và chính xác.
Năm 22 tuổi, Kagaya tốt nghiệp viện thiết kế của một trường đại học nổi tiếng tại Tokyo và ông bắt đầu kiếm tiền bằng việc phác họa hình ảnh cho các tạp chí và sách thiên văn. Đó là môi trường tuyệt vời cho Kagaya hoàn thành những ước mơ thời thơ ấu. Tác phẩm "Đêm sao diệu kỳ" đã đưa tên tuổi Kagaya trở nên nổi tiếng toàn nước Nhật. Và khi tác phẩm "12 cung hoàng đạo" của Kagaya hoàn thành năm 1999, cả thế giới biết đến ông. Tác phẩm này không chỉ đơn thuần mang nặng "tính thiên văn" mà nó còn ẩn chứa sự lung linh, vẻ huyền bí khi có điểm nhấn là hình ảnh các thiên thần. Nét xinh tươi, vẻ thánh thiện của các nữ thần xuất hiện giữa nền trời sao đã khiến tất cả ngất ngây khi xem những bức tranh của Kagaya. Từ thành công đó, Kagaya xác định được hướng mới trong sáng tác. Đó là những tác phẩm mang phong cách Kagaya: "Lộng lẫy, sắc màu, sâu lắng và mơ mộng".
|
Tứ đại siêu phẩm của kagaya |
Bí quyết tạo ra những kiệt tác
Khi xem những bức tranh của Kagaya, người ta sẽ phải thốt lên: "Tại sao lại có những bức tranh đẹp như vậy?". Một họa sĩ bình thường sẽ khó vẽ được một bức tranh sắc nét đến từng chi tiết mỏng như sợi tóc, một nhà thiết kế đồ họa không thể tạo ra hồn bức tranh sống động và lôi cuốn người xem đến vậy. Nhưng Kagaya đã làm được điều này bởi ông vừa là họa sĩ, vừa là cao thủ đồ họa.
Kagaya không ngại chia sẻ bí quyết về cách tạo ra những tác phẩm kỳ diệu. Một họa sĩ muốn có một bức tranh đẹp cần phải có bút tốt, màu tốt và giấy tốt. Với Kagaya, ông cũng từng dùng bút cọ để vẽ tranh trên giấy nhưng từ năm 1995 đến giờ, đồ nghề của ông chỉ là một chiếc bút điện tử, một bảng đồ họa (graphic table) kết nối với máy tính (Mac). Ban đầu, ông dùng bút điện tử vẽ lên bảng đồ họa và sau đó sẽ dùng kỹ thuật, hiệu ứng đồ họa để xử lý tác phẩm cho đến khi hoàn hảo. Vẽ như vậy, Kagaya có lợi thế nhiều hơn các họa sĩ thông thường: Nếu vẽ hỏng một vài nét, ông có thể sử dụng vài lệnh trên máy tính để vẽ lại. Vì thế, tất cả các tác phẩm của Kagaya đều đạt đến hai chữ "hoàn mỹ".
Và khi có những bức tranh hoàn mỹ, Kagaya chinh phục được những khán giả khó tính nhất. Nhiều người từ yêu các bức tranh của Kagaya đã đam mê bầu trời, với các vì sao. Hiệp hội thiên văn thế giới đã dùng tên Kagaya Yutaka để đặt cho một ngôi sao nhằm tôn vinh những đóng góp của ông cho ngành khoa học này. Những tác phẩm của Kagaya còn hấp dẫn hơn cả trăm cuốn sách thiên văn.
Một loại hình nghệ thuật đầy triển vọng
Phải mất bao lâu để Kagaya hoàn thành một tác phẩm? Rất nghệ sĩ, Kagaya cho biết: "Tùy theo cảm hứng, có bức mất vài năm mới xong nhưng cũng có bức chỉ mất vài giờ". Việc dùng người mẫu để vẽ tranh của Kagaya cũng tùy hứng. Lúc cần ông sẽ nhìn người mẫu để vẽ nhưng có khi ông chỉ vẽ theo trí tưởng tượng là đủ.
Các tác phẩm của Kagaya có rất nhiều, rất đẹp, rất được hâm mộ nhưng không có tác phẩm nào của ông đáng giá hàng triệu USD. Bởi đơn giản, nó không được coi là tác phẩm hội họa thông thường mà được coi là sản phẩm của công nghệ số. File hình ảnh mà đích thân Kagaya tạo ra và file hình được hàng triệu người tải về máy tính làm hình nền cũng chẳng khác nhau chi tiết nhỏ nào. Và nếu không có khái niệm "hình gốc" và "duy nhất" thì một tác phẩm nghệ thuật sẽ không thể có giá trị thương mại.
Nhưng Kagaya vẫn biết cách để các đứa con tinh thần của ông tạo ra tiền. Các công ty dùng tác phẩm của Kagaya in lên tranh, album hay các sản phẩm như thẻ tín dụng, đồ lưu niệm sẽ phải trả tiền bản quyền cho họa sĩ này. Kagaya cũng thu được rất nhiều tiền bản quyền từ việc kinh doanh các bộ tranh ghép (jigsaw). Thống kê trong tháng 1-2009, các bộ tranh ghép lấy tác phẩm của Kagaya làm nền bán chạy nhất trên thị trường toàn thế giới.
Các tác phẩm của Kagaya minh họa dưới dạng truyện tranh "Đường tàu kỳ diệu tới các vì sao" đã được mọi giới đón chào khi xuất bản. Điều đó gợi mở ra một hướng nghĩ mới. Trong tương lai truyện tranh theo phong cách Kagaya sẽ phân chia thị trường với tranh Manga truyền thống và những bộ phim đồ họa theo phong cách Kagaya sẽ lên ngôi trong ngành điện ảnh? Điều đó rất có thể.
|
![]() |
![]() |
Hồ Khuê


Bình luận (0)