Kéo nằm trong bụng suốt 12 năm

16/12/2014 09:00 GMT+7

(TNO) Một người đàn ông ở Kazakhstan phải chịu đau đớn cùng cực ở dạ dày suốt 12 năm ròng rã vì một… cây kéo.

(TNO) Một người đàn ông ở Kazakhstan phải chịu đau đớn cùng cực ở dạ dày suốt 12 năm ròng rã vì một… cây  kéo.

Sự việc bắt đầu khi Karp Ponomaryov được phẫu thuật về một căn bệnh không liên quan cách đây 12 năm và chẳng hiểu sao bác sĩ lại để quên cây kéo trong bụng ông.
Theo Worldwideweirdnews, trở về từ bệnh viện, người đàn ông 53 tuổi liên tục bị những cơn đau hành hạ, đặc biệt là sau các bữa ăn, nhưng không tìm ra nguyên nhân cho đến khi sự việc vỡ lẽ.
Một tháng trước, ông Karp bắt đầu mất cảm giác ngon miệng và nhận thấy cơ thể sụt kg nghiêm trọng, kèm theo những cơn đau khó chịu ở dạ dày. Người đàn ông đến bệnh viện kiểm tra và tại đây các bác sĩ đã nhìn ra vấn đề.
Sau khi lấy cây kéo ra khỏi cơ thể, cuộc sống của Karp trở nên dễ thở hơn. Người đàn ông này cho biết không có kế hoạch khởi kiện bệnh viện hoặc các bác sĩ liên quan đến việc bỏ quên kéo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.