Kết quả AFF Cup 2022, Malaysia 1-0 Thái Lan: Trận thua đầu tiên của nhà vô địch

07/01/2023 20:41 GMT+7

Khâu dứt điểm chính là nỗi lo lớn của đương kim vô địch Thái Lan sau thất bại đầu tiên tại AFF Cup 2022 trên sân Bukit Jalil của 'Mãnh hổ' Malaysia.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Tuyển Malaysia: Hazmi; Cheng, Nazeem, Dominic Tan, Rasid, Wilkin, Vengadesan, Brendan Gan, Lee Tuck, Abdul Halim, Darren Lok

Tuyển Thái Lan: Phoothawchuek; Bunmathan, Hemviboon, Bureerat, Kaman, Panya, Phala, Chamratsamee, Yooyen, Haiprakhon, Dangda

Cả hai đội đều có 1 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận cuối vòng bảng. Chủ nhà Malaysia tung tiền đạo Lee Tuck vào thay tiền vệ Mukhairi Ajmal, trong khi Thái Lan đưa tiền vệ Haiprakhon đá chính thay chân sút Adisak Kraisorn.

“Malaysia và Thái Lan là một cặp đấu đầy duyên nợ vì 4 năm trước tại AFF Cup 2018 chính người Mã đã loại người Thái trong trận bán kết để gặp Việt Nam trong trận chung kết. Sau 4 năm, Malaysia vẫn không suy giảm lực lượng bao nhiêu, trái lại họ còn có thêm sức mạnh từ các cầu thủ nhập tịch như Dominic Tan hay Stuart Wilkin rất kinh nghiệm nên sức mạnh ổn định hơn trước đây. Trong khi Thái Lan dù được xem là bản lĩnh hơn, nhưng việc thiếu Chanathip ở tuyến giữa hay các tài năng Supanat, Supachok khiến người Thái không mạnh như vài năm trước đây. Tôi cho rằng, đá trên sân Bukit Jalil sẽ không hề dễ dàng cho tuyển Thái Lan”.

“Cả hai đội chỉ có một sự thay đổi so với trận đấu cuối cùng của vòng bảng, điều này cho thấy cả Malaysia và Thái Lan đều đề cao sự ổn định. Nếu Malaysia tang thêm chất “thép” ở giữa sân khi đưa cầu thủ nhập tịch Lee Tuk thay cho Bịn Mahadi, người đá chính trong trận thắng Singapore, thì đội tuyển Thái Lan xây dựng đội hình 4-5-1 khi rút bới tiền đạo Adisak và người thay thế là tiền vệ Peeradon để tang cường tranh chấp ở giữa sân. Đây sẽ là một trận quyết liệt và hấp dẫn”.

HIỆP 1 BẮT ĐẦU

1': Tuyển Thái Lan giao bóng trước.

5': NGUY HIỂM. Ekanit Panya ở cự ly gần đánh đầu bóng đi chệch khung thành Malaysia trong gang tấc. Tuyển Thái Lan đang là đội nhập cuộc tốt hơn.

9': Hai đội đang chơi "ăn miếng trả miếng" với nhịp độ trận đấu khá cao.

“Những phút đầu tiên cho thấy Thái Lan nhập cuộc rất tự tin. Họ không hề run sợ trước sức ép của hơn 6 vạn khán giả trên sân Bukit Jalil và từng bước tạo ra những đợt sóng gió. Đã có hai tình huống suýt thành bàn từ những đường chuyền và lôi kéo thông minh của Teerasil Dangda cho đồng đội vượt lên. Điều đó chứng tỏ bản lĩnh của người Thái đang được lên tiếng”.

BÀN THẮNG

11': VÀOOOOOO. Malaysia vượt lên dẫn trước 1-0 sau pha phối hợp đẹp mắt, trước khi Faisal Halim băng vào ghi bàn. Đây là bàn thắng thứ 4 của Halim tại AFF Cup năm nay.

16': Bàn thắng mở tỷ số giúp chủ nhà Malaysia lên tinh thần và tiếp tục duy trì thế trận tốt. Việc sử dụng 2 cầu thủ nhập tịch kỳ cựu là Darren Lok và Lee Tuck ở 2 cánh của HLV Kim Pan-gon đang cho thấy những tín hiệu tích cực.

“Bàn thắng đến với đội chủ nhà Malaysia khá dễ dàng là do hàng thủ Thái Lan đã mất cảnh giác với những pha dâng cao bên hành lang cánh trái của Ruventhiral. Cặp trung vệ Thái Lan đã thiếu bọc lót cho nhau nên Faisal Halim đã xuất hiện đúng ở khoảng trống để ghi bàn”.

20': Thái Lan đẩy cao đội hình, gia tăng sức ép lên hàng thủ Malaysia.

“Có lẽ người Thái nghĩ rằng mình nhập cuộc tốt hơn nên đội hình đã mất sự liên kết ở tuyến giữa và bất ngờ với với những đường chuyền dài vượt tuyến của người Mã. Cách tổ chức bóng này của Malaysia cũng giống như lối chơi của Indonesia ngày hôm qua khi khai thác đánh vào sau lưng hàng thủ của tuyển Việt Nam”.

22': NGUY HIỂM. Dangda của Thái Lan vừa có pha sút xa chệch cột dọc.

“Thái Lan buộc phải dâng cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ. Điều này sẽ rất nguy hiểm vì Malaysia chỉ cần vậy để họ tổ chức phản công và dùng tốc độ cũng như những đường chuyền vượt tuyến để gây khó cho người Thái”.

24': THÁI LAN LẠI BỎ LỠ CƠ HỘI. Tiền vệ cánh Phala sút vọt xà trong tình huống trống trải trong vòng cấm địa. Đội khách đang tạo ra sức ép khá lớn lên hàng thủ Malaysia.

28': MALAYSIA BỎ LỠ CƠ HỘI MƯỜI MƯƠI. Hậu vệ Quentin Cheng sút vọt xà trong tình huống đối mặt thủ môn của Thái Lan sau đường chọc khe của Halim.

32': Chủ nhà Malaysia dù không cầm bóng nhiều những rất chủ động trong lối chơi với những pha phản công nhanh khá nguy hiểm.

“Một cơ hội vừa bỏ lỡ của Queting Chen trong tư thế trống trải cho thấy Malaysia đã bắt mạch đúng sự nôn nóng dâng cao của người Thái, nhưng chưa thể tận dụng được cơ hội và ngay lập tức họ đã có những tình huống gây sóng gió. Tôi cho rằng nếu Thái Lan không bình tỉnh mà cứ vội vàng tràn lên thì coi chừng sẽ dính thêm bàn thua”.

36': Tuyển Thái Lan đang kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng những pha tấn công còn thiếu sự chính xác ở các đường chuyền cuối cùng.

40': Tuyển Thái Lan vẫn đang bế tắc trong việc phá vỡ hàng thủ số đông của Malaysia.

43': Thái Lan vừa có cú dứt điểm trúng đích của Panya nhưng bóng đi trúng vị trí thủ môn đội chủ nhà.

45': Hiệp 1 có 2 phút bù giờ.

HẾT HIỆP 1

45'+2': Malaysia tạm dẫn Thái Lan với tỷ số 1-0.

“Người Mã cho thấy một lối chơi kín kẽ trong hiệp 1. Họ rất bình tĩnh để hóa giải những pha lên bóng và những đường chuyền cuối cùng của Thái Lan. Trong khi đó, đội bóng của ông Polking thật sự gặp bế tắc trong việc triển khai tấn công nên không thể xuyên thủng được hàng thủ rất chủ động Malaysia. Với cách đá này của Thái Lan nếu không điều chỉnh để tạo đột biến trong hiệp 2 sẽ rất khó cho họ có bàn thắng”.

HIỆP 2 BẮT ĐẦU

46': Tuyển Malaysia giao bóng.

BÓNG TRÚNG CỘT DỌC

47': KHÔNG VÀO! Một pha băng vào dũng mãnh và dứt điểm bằng đầu cận thành của Dangda. Đáng tiếc, pha đánh đầu của chân sút của Thái Lan đã đưa bóng đi chạm cột dọc.

50': Thái Lan vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng gặp nhiều khó khăn do Malaysia đang chủ động chơi với đội hình thấp.

54': Thái Lan đang đẩy cao đội hình để gia tăng sức ép nhưng hàng thủ của đội chủ nhà vẫn chơi bọc lót tốt.

BÀN THẮNG KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN

55': Tuyển Malaysia đã có bàn nâng tỷ số lên 2-0 nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng của đội chủ nhà. Tỷ số vẫn là 1-0 nghiêng về đội chủ nhà.

Quyết định từ chối bàn thắng của Malaysia được đưa ra sau khi trọng tài chính Kim Dea-yong tham khảo các trợ lý. Tuy nhiên, xem pha quay chậm tình huống, dường như không có pha phạm lỗi của cầu thủ Malaysia.

“Thế trận ở đầu hiệp 2 vẫn đang thuộc về Thái Lan khi họ chủ động đẩy cao đội hình gây sức ép liên tục. Rất nhiều tình huống song gió đã nổi lên trước cầu môn của Malaysia. Nhưng các chân sút của Thái Lan vẫn đang bế tắc, ngay cả tình huống ngon ăn của Dangda cũng trúng cột dọc vừa cho thấy sự thiếu may mắn và kém duyên của người Thái”.

62': THÁI LAN BỎ LỠ CƠ HỘI GHI BÀN. Panya không thắng sự xuất sắc của thủ môn tuyển Malaysia trong pha đối mặt.

“Tình huống rất nhạy cảm khi trọng tài từ chối bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Malaysia và ông cho rằng đó là pha phạm lỗi của cầu thủ Malaysia, pha quay chậm cho thấy quyết định đó có vẻ không chính xác. Nhưng dù không có bàn thắng thì đúng như những gì đã hiện ra là sự nôn nóng và thiếu tỉnh táo khiến Thái Lan có thể phải trả giá, nhất là sai lầm của thủ môn khi xuất tướng quá nhanh đã dẫn đến sai lầm”.

65': THÁI LAN LẠI VUỘT CƠ HỘI NGON ĂN. Pansa Hemviboon bật cao đánh đầu ở cự ly gần trong thế không ai kèm nhưng bóng lại bay sạt xà ngang trong gang tấc.

“Lên tinh thần sau tình huống được trọng tài từ chối bàn thắng của chủ nhà nên Thái Lan bắt đầu gây sức ép nhiều hơn. Tình huống nguy hiểm mà Ekanit thoát xuống suýt chút nữa đã có bàn thắng như lời cảnh báo cho hàng thủ của Malaysia. Vì nếu Thái Lan thật sự có thêm những miến đánh trung lộ mạnh mẽ hơn như vậy thì rất có thể họ sẽ tìm được cơ hội”.

67': THAY NGƯỜI. Thái Lan đưa Jakkaphan Praisuwan vào thay Peeradon Chamratsamee. Malaysia tung Haqimi Azim, Sergio Aguero, Shamie Iszuan thay Quentin Cheng, Safawi và Darren Lok

72': Tuyển Malaysia đang chủ động làm chậm nhịp trận đấu.

“Hai sự thay người của Thái Lan đều ở hàng tấn công khi Adisak và Jakkapart vào sân. Đúng là họ cần cải thiện sức mạnh tuyến trên để mong có được trận hòa”.

“Bên Malaysia cũng tăng cường 2 tiền đạo và 1 tiền vệ tấn công cho thấy họ không muốn dừng lại chỉ với một bàn thắng mong manh. Họ hiểu rằng cần phải cố gắng giữ tỷ số này, nhưng người Mã tin rằng cách giữ tỷ số tốt nhất là cần phải tăng thêm sức mạnh tấn công để ghi bàn”.

76': Tuyển Thái Lan vẫn nỗ lực gây sức ép lên hàng thủ Malaysia để tìm bàn gỡ. Trước đó, HLV Polking của Thái Lan đã gia tăng hàng công với việc tung tiền đạo Adisak Kraisorn thay Pansa Hemviboon.

“15 phút cuối chắc chắn sẽ là màn đấu trí căng thẳng và gay go giữa 2 HLV của 2 đội. Malaysia đang muốn tìm thêm bàn thắng, còn Thái Lan cũng mong có bàn thắng để ít nhất tìm được trận hòa. Thế trận sẽ nghiêng về đôi công thay vì Malaysia chỉ đá phòng ngự phản công”.

82': THAY NGƯỜI. Tiền vệ nhập tịch David Rowley của Malaysia vào sân thay Halim. Tuyển Thái Lan đưa tiền đạo Poramet Arjvira thay Dangda.

86': Hàng thủ Malaysia vẫn chơi tốt trước các pha tấn công của Thái Lan.

“Những con át chủ bài của 2 đội như Faisal Halim hay Teerasil Dangda lần lượt bị rút ra sân khiến cho sức mạnh tấn công của 2 đội đều bị giảm sút”

“Thái Lan dù có tạo ra nhiều cơ hội nhưng dứt điểm thiếu chính xác vẫn là vấn đề lớn của họ ở trận bán kết lượt đi này”.

90': Hiệp 2 có 5 phút bù giờ.

“Sức ép của người Thái dù không giảm sút, nhưng việc tận dụng cơ hội của họ chưa tốt nên đã không thể tạo ra được áp lực đáng kể”.

KẾT THÚC TRẬN

90'+5': Tuyển Malaysia thắng Thái Lan với tỷ số 1-0. Sau trận này, tuyển Malaysia sẽ hành quân đến sân Thammasat của Thái Lan để đá trận lượt về diễn ra vào ngày 10.1. Đội bóng của HLV Kom Pan-gon chỉ cần 1 trận hòa để giành quyền vào chung kết.

“Với chiến thắng 1-0, Malaysia có chút lợi thế sau trận bán kết lượt đi. Nhưng đây là một tỷ số mong manh nên đòi hỏi họ phải hết sức nỗ lực trong 3 ngày nữa trên sân Thammasat của Thái Lan, vì đá trên sân của người Thái không bao giờ dễ dàng. Còn với Thái Lan, họ dù thua nhưng vẫn còn hy vọng để giải quyết đối thủ. Chỉ cần họ chỉnh lại thước ngắm và tận dụng cơ hội tốt hơn thì người Thái hoàn toàn có thể đòi nợ và rộng cửa vào chung kết”.

Tường thuật trực tiếp
Malaysia vs Thái Lan

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Trên lý thuyết, khó khăn sẽ chờ đón chủ nhà Malaysia trước đối thủ từng 6 lần vô địch Đông Nam Á. Tuy nhiên, ngoài thành tích bất bại trước Thái Lan trong 5 lần đối đầu gần nhất, Malaysia bước vào trận đấu này với diện mạo tích cực dưới thời HLV Kim Pan-gon.

Malaysia (ảnh trái) sẽ thách thức Thái Lan sau thành tích đối đầu gần đây

AFF CUP 2022

Đội chủ nhà đang ở tâm thế tốt sau khi đánh bại đối thủ Singapore với tỷ số 4-1 ở lượt cuối bảng B để đoạt vé vào bán kết. Mặc dù sẽ không có hậu vệ trụ cột Azam Azmi, người bị treo giò vì nhận thẻ đỏ ở trận thua Việt Nam tại vòng bảng, nhưng Malaysia đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong lối chơi với những nhân tố nhập tịch như tiền vệ Stuart Wilkin và các tiền đạo Lee Tuck, Darren Lok và Ezequiel Aguero. Các cầu thủ này hợp cùng với Faisal Halim và Brendan Gan đang tạo nên một Harimau Malaya (biệt danh tuyển Malaysia) gây khó cho “Voi chiến”.

Ngoài ra, lợi thế sân nhà với sự ủng hộ cuồng nhiệt của đông đảo CĐV được đánh giá là một ưu thế cho Malaysia. Tất cả 59.000 vé sân Bukit Jalil đã được bán hết trong vòng chưa đầy 1 ngày và HLV Kim Pan-gon hy vọng bầu không khí được tạo ra bởi CĐV nhà sẽ giúp đội bóng của ông vượt qua nhà đương kim vô địch.

Malaysia (phải) đang cho thấy nhiều điều tích cực dưới thời HLV Kim Pan-gon

ĐỘC LẬP

Trong khi đó, các trụ cột tuyển Thái Lan đang rất sung sức trước chuyến làm khách tại “chảo lửa” Bukit Jalil. Không thể phủ nhận sự vắng mặt của “nhạc trưởng” Songkrasin Chanathip ảnh hưởng không nhỏ đến mặt trận tấn công của “Voi chiến”. Tuy nhiên, HLV Mano Polking vẫn có thể đặt nhiều kỳ vọng vào chân sút kỳ cựu Teerasil Dangda, người đang dẫn đầu “Vua phá lưới” giải năm nay với 5 pha lập công.

Sự thiếu vắng của Chanathip đã phần nào được khỏa lấp bởi hậu vệ đội trưởng Theerathon Bunmathan, người đang chơi tốt khi được đôn lên chơi ở vị trí tiền vệ, bên cạnh những “ngòi nổ” Ekanit Panya, Bordin Phala ở 2 bên cánh.

Đây là cơ hội để “Voi chiến” báo thù cho những thất bại gần đây trước Malaysia, mới nhất là trận thua trên chấm 11m tại bán kết King’s Cup 2022 trên sân nhà (2 đội hòa 1-1 trong 90 phút chính thức). Bên cạnh 2 trận thua ở vòng loại World Cup 2022, Thái Lan có thể chưa quên việc bị Harimau Malaya loại một cách tức tưởi bằng luật bàn thắng sân khách ở bán kết AFF Cup 2018.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.