Kết quả Cúp Liên đoàn Anh: Sự thống trị 4 năm của Man City chấm dứt

Tây Nguyên
Tây Nguyên
28/10/2021 06:47 GMT+7

West Ham đã kết thúc 4 năm thống trị Cúp Liên đoàn Anh của Man City khi giành chiến thắng 5-3 sau loạt đá 11m ở vòng 4 Ngoại hạng Anh diễn ra rạng sáng nay (28.10, giờ VN).

Kỷ lục của Man City trong giải đấu đã kết thúc tại sân London khi West Ham giành chiến thắng 5-3 từ loạt sút luân lưu sau khi cả hai bên đều bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn và hoà 0-0 trong 90 phút thi đấu chính thức.

Man City không thể duy trì sự thống trị ở Cúp Liên đoàn Anh

afp

Phil Foden là người duy nhất đá hỏng từ chấm 11m khi Mark Noble, Jarrod Bowen, Craig Dawson, Aaron Cresswell và Said Benrahma đều đã thực hiện thành công để giúp West Ham vào tứ kết.

"Không có gì là vĩnh cửu. Chúng tôi đã chiến đấu rất nhiều để giành chiến thắng và vô địch trong giải đấu này. 4 lần liên tiếp đăng quang là một thành tích tuyệt vời và mùa giải tới chúng tôi sẽ trở lại để cố gắng giành lấy nó một lần nữa", HLV Pep Guardiola của Man City nói sau trận đấu.

Guardiola sẽ tập trung vào các đấu trường lớn hơn

afp

Ở trận này, Nathan Ake, John Stones, Ilkay Gundogan và Raheem Sterling đều đã lãng phí những cơ hội ghi bàn ngon ăn để có thể kéo dài chuỗi 21 trận bất bại của Man City ở giải đấu. Foden được tung vào sân cùng với Jack Grealish ở nửa cuối hiệp 2 trong nỗ lực giành chiến thắng nhưng Guardiola đã bất thành. Trong khi đó, West Ham tiếp tục có những ngày tháng êm đẹp cùng với HLV David Moyes sau khi vừa vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh cuối tuần trước.

Việc Man City bị loại giúp Liverpool trở thành ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch Cúp Liên đoàn Anh lần đầu tiên sau 9 năm, khi “Quỷ đỏ” giành chiến thắng 2-0 trên sân của Preston. Đội bóng của HLV Jurgen Klopp đã ghi được 30 bàn trong 8 trận sân khách trước đó ở mùa giải này, nhưng một đội hình với 11 cầu thủ dự bị đã không đạt được đỉnh cao như trong chiến thắng 5-0 nổi tiếng trên sân M.U hồi tuần trước.

West Ham đang bay cao dưới thời HLV Moyes

afp

Preston có trận đấu hay trong hiệp 1 khi thủ môn Adrian (Liverpool) cản phá được các cú dứt điểm của Sean Maguire, Neco Williams và Brad Potts dứt điểm trong vòng vài giây. Liverpool đã gặp nhiều khó khăn ngay cả khi vượt lên dẫn trước với cú sút trúng đích đầu tiên được thực hiện bởi chân sút người Nhật Bản Takumi Minamino ở phút 62. Đội bóng của HLV Klopp chỉ thực sự nhẹ nhõm sau cú đánh gót điệu nghệ ấn định chiến thắng 2-0 của Divock Origi ở phút 84.

Ở trận khác, Tottenham vẫn tiếp tục theo đuổi giành được danh hiệu đầu tiên kể từ Cúp Liên đoàn Anh vào năm 2008 khi đội bóng của HLV Nuno Espirito Santo đã được đền đáp bằng chiến thắng 1-0 trước Burnley nhờ tung ra sân đội hình mạnh. Lucas Moura ghi bàn thắng duy nhất ở phút thứ 22 với một cú đánh đầu chìm hiểm hóc sau đường chuyền của Emerson Royale. Đây được xem là bước chạy đà tốt trước cuộc đón tiếp M.U ở Ngoại hạng Anh cuối tuần này.

West Ham vẫn duy trì hy vọng đoạt danh hiệu đầu tiên kể từ năm 2008

afp

Leicester cũng cần đến loạt đá luân lưu tiễn Brighton để vào tứ kết Cúp Liên đoàn Anh sau khi 2 hiệp đấu chính thức kết thúc với tỷ số 2-2. “Bầy cáo” đã 2 lần vượt lên dẫn trước nhờ công của Harvey Barnes và Ademola Lookman trong hiệp 1. Adam Webster và Enock Mwepu đã san bằng cho đội khách, nhưng Mwepu và Neal Maupay không thể đánh bại thủ môn Danny Ward ở loạt đá 11m sau đó khiến Brighton thua 2-4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.