Kết quả Ngoại hạng Anh, Burnley 1-0 Tottenham: HLV Conte bất ngờ muốn từ chức

Giang Lao
Giang Lao
24/02/2022 06:19 GMT+7

Rạng sáng 24.2, ngay sau chiến thắng hoành tráng trước đội đầu bảng Man City 3-2, Tottenham lại hụt bước khi để thua đội trong nhóm cuối bảng Burnley 0-1 trên sân khách, và bị tụt lại xa ở cuộc đua tốp 4.

Trận thua sốc này khiến Spurs lại vấp ngã ở cuộc đua tốp 4 Ngoại hạng Anh, và làm cho HLV Conte cực kỳ tức giận sau trận: “Tôi cần nói chuyện với ban lãnh đạo CLB. Tottenham phải có đánh giá về CLB và về tôi. Chúng tôi phải tìm ra giải pháp tốt nhất. Tôi không thể chấp nhận việc cứ tiếp tục để thua như thế này. Tôi rất xin lỗi”.

HLV Conte bất ngờ ngỏ ý muốn từ chức HLV ở Tottenham

AFP

Cũng theo HLV Conte: “Thật sự rất thất vọng, ở đây (Tottenham) HLV đã thay đổi, nhưng các cầu thủ thì vẫn vậy, và kết quả tệ hại thì vẫn như vậy. Tôi để mở mọi khả năng vì tôi muốn giúp Tottenham. Nhưng nếu tiếp tục như thế này, rõ ràng tôi không thể nhắm mắt làm ngơ mà nhận lương cho hết hợp đồng. Phải có sự thay đổi, hoặc tôi ra đi vì không cải thiện được tình hình CLB”.

Trận đấu bù ở vòng 13 bị hoãn này là cơ hội không thể tuyệt vời hơn cho Tottenham tiếp tục áp sát nhóm tốp 4 sau khi vừa thắng ngoạn mục Man City 3-2 cuối tuần trước. Thế nhưng, đội quân của HLV Conte lại có một đêm thi đấu dưới sức.

Trên sân Turf Moor, Tottenham vẫn tung ra sân những ngôi sao hàng đầu như Harry Kane, Son Heung-min và tân binh Dejan Kulusevski đang tạo dấu ấn. Mặc dù vậy, Spurs chơi không còn đường nét như ở trận gặp Man City, khi các ngôi sao hàng công mất hút và không tạo được cơ hội nào đáng kể.

Tottenham chỉ chơi khởi sắc ở đầu hiệp 2 với tình huống Son Heung-min kiến tạo cho Harry Kane đánh đầu suýt ghi bàn nhưng đưa bóng vọt xà ngang gang tấc. Tuy nhiên, trong thế trận bế tắc cuối cùng Tottenham phải nhận bàn thua ở phút 71 khi tiền đạo Ben Mee có cú đánh đầu hạ gục trung vệ Cristian Romero và thủ môn Hugo Lloris ghi bàn cho Burnley thắng 1-0 ngoạn mục.

Ben Mee (giữa) ghi bàn cho Burnley

AFP

Trận thắng này giúp Burnley thắp lại hy vọng trụ hạng khi vươn lên vị trí thứ 18 với 20 điểm, còn kém Newcastle 2 điểm nhưng đấu ít hơn 1 trận, trong khi Tottenham vẫn xếp vị trí thứ 8 với 39 điểm kém đội thứ 4 là M.U tới 7 điểm nhưng đấu ít hơn 2 trận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.