Kết quả Ngoại hạng Anh, M.U 2-1 Aston Villa: ‘Quỷ đỏ’ đã bắt kịp Liverpool

Giang Lao
Giang Lao
02/01/2021 07:13 GMT+7

Ở trận đấu sớm vòng 17 rạng sáng 2.1 trên sân nhà Old Trafford, Manchester United (M.U) tiếp đà thắng và mạch trận bất bại hiện nay khi đánh bại thuyết phục Aston Villa 2-1 để cân bằng 33 điểm với Liverpool.

Đây là trận thắng thứ 2 liên tiếp của M.U sau trận thắng Wolverhampton 1-0 cũng tại Old Trafford, và là trận bất bại thứ 10 (8 thắng, 2 hòa), qua đó giúp “Quỷ đỏ” có cuộc chạy nước rút đáng nể để chính thức cân bằng 33 điểm với đội đầu bảng Liverpool (chỉ kém hiệu số) sau 16 trận.
Đội hình thi đấu 2 đội:
- M.U (4-1-2-1-2): De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw; Fred (Tuanzebe 90'+4); McTominay (Matic 65'), Pogba, Fernandes (James 87'); Rashford, Martial.
- Aston Villa (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Mings, Targett; McGinn, Douglas Luiz; Traore (Ramsey 79'), Grealish, El Ghazi (Davis 84'); Watkins.
- Bàn thắng: Martial 40', Fernandes (phạt đền) 61' (M.U); Traore 58' (Aston Villa)
Tại vòng 17, Liverpool đấu muộn gặp Southampton lúc 3 giờ rạng sáng 5.1 tới, trong khi M.U còn trận đấu bù với Burnley thi đấu lúc 3 giờ 15 ngày 13.1 sau hai trận đấu Cúp Liên đoàn và Cúp FA.
Cục diện này cho thấy sắp tới nếu Liverpool không tìm lại con đường chiến thắng sau 2 trận hòa liên tiếp gần đây trước West Brom 1-1 và Newcastle 0-0, “The Reds” có thể đánh mất ngôi đầu về tay M.U.
Trong khi đó, đà tiến của M.U trở nên cực kỳ ấn tượng khi HLV Solskjaer vẫn giữ đội hình chơi ổn định gần đây với cặp tiền vệ phòng ngự là Fred và McTominay, trong khi Paul Pogba ngày càng ăn ý hơn với Bruno Fernandes chơi ngay sau 2 tiền đạo Marcus Rashford và Anthony Martial.

Thủ môn De Gea phái cứu nguy không ít bàn thua cho M.U trước Aston Villa

AFP 

M.U sớm áp đặt thế trận và tạo các đợt tấn công lên phần sân Aston Villa ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, đội khách cho thấy không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt đã ăn miếng trả miếng M.U sòng phẳng bằng các đợt phản công sắc bén. 

Martial ghi bàn mở tỷ số cho M.U phút 40

Reuters

Tuy vậy, M.U vẫn cụ thể ưu thế của mình bằng bàn mở tỷ số 1-0 của Anthony Martial ghi ở phút 40 sau đường kiến tạo của Wan-Bissaka. Thế nhưng, ưu thế này nhanh chóng bị Aston Villa cân bằng ngay đầu hiệp 2 khi gia tăng sức ép tấn công bất ngờ khiến hàng thủ M.U lúng túng trước khi Jack Grealish có pha kiến tạo cho Bertrand Traore dứt điểm hạ thủ môn De Gea gỡ hòa 1-1.

Aston Villa gây lại sức ép và có bàn gỡ hòa 1-1 đầu hiệp 2 trước khi Bruno Fernandes ghi bàn từ chấm 11m giúp M.U dẫn lại 2-1

AFP

Bàn thắng này của Aston Villa đã tăng kịch tính trận đấu, nhưng cũng chỉ 3 phút sau bàn thua M.U đã kịp lấy lại cục diện khi tiền vệ Paul Pogba có pha đi bóng xâm nhập vòng cấm khiến hậu vệ Douglas Luiz kéo ngã ngôi sao người Pháp. Trọng tài xem lại VAR trước khi quyết định thổi quả phạt đền cho M.U, từ chấm 11 m Bruno Fernandes thực hiện thành công đưa M.U dẫn lại 2-1.

HLV Solskjaer cực kỳ hạnh phúc với đà tiến hiện nay của M.U

AFP

Chính bàn thắng của Bruno Fernandes đã giúp M.U củng cố thế trận vững chắc trước Aston Villa cũng nỗ lực dữ dội trong phần còn lại trận đấu hòng kiếm ít nhất 1 điểm. Mặc dù vậy, các cơ hội đều trôi qua.
Trong trận còn lại, Everton bất ngờ thua West Ham 0-1 khiến bị tụt lại phía sau M.U với cách biệt thua 4 điểm (29 so với 33).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.