Kết quả Ngoại hạng Anh, Tottenham 5-0 Everton: Hồi chuông báo động cho HLV Lampard

Tây Nguyên
Tây Nguyên
08/03/2022 05:57 GMT+7

Tottenham hồi sinh hy vọng kết thúc trong tốp 4 Ngoại hạng Anh với trận thắng 5-0 trước Everton, đẩy đội khách đối mặt với nguy cơ xuống hạng.

Tottenham của Antonio Conte đã khởi đầu dễ dàng sau bàn phản lưới nhà của Michael Keane ở phút 14 từ cú dứt điểm ở cự ly gần của Ryan Sessegnon. Bộ đội tiền đạo Son Heung-min và Harry Kane sau đó giúp Spurs khép lại hiệp 1 với lợi thế dẫn 3 bàn khi lần lượt ghi bàn ở phút 17 và 37.

Everton (áo xanh) đối mặt nguy cơ rớt hạng

afp

Everton bị “nghiền nát” trong hiệp 2 khi Sergio Reguilon (phút 46) và Kane (phút 55) lập công cho Tottenham để hoàn thành chiến thắng đậm 5-0. Chiến thắng thứ hai liên tiếp đưa đội bóng bắc London lên vị trí thứ 7, kém đội xếp thứ 4 là Arsenal 3 điểm, nhưng chơi nhiều hơn 1 trận.

HLV Conte đã thường xuyên than phiền về những "thăng trầm" với tư cách là HLV của Tottenham, chỉ ra những kế hoạch không thống nhất của CLB là bằng chứng làm mất thời gian để ông tạo ra tác động tích cực cho đội bóng. Vài tuần gần đây, HLV Conte thu hút sự chú ý với chiến thắng 3-2 trước nhà vô địch Man City, nhưng sau đó là thất bại thảm hại trước Burnley yếu hơn rất nhiều.

HLV Lampard (phải) thất vọng sau trận thua đậm trước Tottenham

afp

Màn trình diễn đáng kinh ngạc trước Everton, diễn ra ngay sau trận thua thất vọng trước Middlesbrough (đội giải hạng 2) ở Cúp FA, ít nhất cũng mang lại hy vọng rằng chiến lược gia người Ý có khả năng lật ngược tình thế.

Đối với Everton, hồi chuông báo động đang vang lên sau trận thua thứ 4 trong 5 trận ở Ngoại hạng Anh kể từ khi Frank Lampard thay thế Rafael Benitez bị sa thải.

Tottenham thắp lại hy vọng tranh suất dự Champions League

afp

Đội bóng của HLV Lampard đang sa sút và giờ chỉ còn hơn khu vực rớt hạng 1 điểm. Dù thi đấu ít hơn 1 trận đấu so với Burnley (đội đang ở khu vực rớt hạng và đứng dưới Everton), nhưng sự đầu hàng thảm hại tại London cho thấy có khả năng Everton sẽ bị rớt hạng lần đầu tiên kể từ năm 1954.

Thủ môn của Everton, Jordan Pickford đã kỷ niệm sinh nhật lần thứ 28 và lần thứ 200 ra sân ở Ngoại hạng Anh. Nhưng hy vọng về một ngày đáng nhớ của Pickford đã tan thành mây khói trong một buổi tối mà Everton bị hủy diệt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.