Kẹt xe nghiêm trọng ở bến phà Cần Thơ

31/01/2009 19:47 GMT+7

(TNO) Mùng 6 Tết, cả hai đầu bến phà Cần Thơ đều bị kẹt xe nhiều giờ liền. Các con đường dẫn xuống phà trở thành những bãi chứa xe khổng lồ.

Trên đường Trần Phú (đường chính từ thành phố dẫn xuống phà), ô tô nối đuôi nhau xếp thành hàng hai, hàng ba kéo dài gần 1 km đến tận Trung tâm Thương mại Cái Khế.

Anh Dương Bình Tây, tài xế xe khách biển số 68H-7242 cho biết: “Khởi hành từ Rạch Giá lên tới đây hơn 8 giờ. Đợi tới gần 11 giờ mới vào được khu vực phía trong cổng chờ. Nhưng cũng chưa biết còn đợi bao lâu nữa mới qua phà được”.

Chị Nguyễn Thị Lệ, quê Hậu Giang than thở, biết trước là sẽ xảy ra kẹt phà trong ngày hôm nay, chị đã tranh thủ đi từ 6 giờ sáng nhưng lên tới đây vẫn mắc kẹt. Từ điểm bán vé bên ngoài, qua nhà chờ, tới bến phà chỉ cách chừng 100m nhưng chị đã đợi gần một giờ đồng hồ.

Ông Phan Quang Dự, Giám đốc Cụm phà Hậu Giang cho biết: “Hôm nay lượng xe tăng gấp 3 lần ngày thường. Ước tính lượng xe máy là trên 100 ngàn chiếc, ô tô cũng trên 20 ngàn chiếc. Lượng xe máy quá đông làm không giải phóng kịp số ô tô, gây nên tình trạng ùn tắc”.

 

 Bến phà phía huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long cũng chung tình cảnh

Cụm phà Hậu Giang đã hoạt động hết công suất để phục vụ hành khách. Cụ thể, mở thêm 5 điểm bán vé bên ngoài nhà chờ để phục vụ cho khách đi bộ và xe máy; hoạt động cùng lúc 12 chiếc phà (8 chiếc 200 tấn, 4 chiếc 100 tấn), cả bến chính và bến thượng lưu. Thế nhưng, lượng xe nối đuôi nhau xếp hàng chờ qua phà ngày càng đông.

Những người dân sống ở khu vực gần bến phà cho biết: từ khoảng 7 giờ sáng đã bắt đầu xảy ra tình trạng kẹt xe vì đợi phà. Hôm nay là ngày kẹt phà đông nhất trong mấy ngày Tết. Hiện một số chuyến phà sau khi đưa khách từ bờ Cần Thơ sang bờ Cái Vồn (Vĩnh Long) đã chạy phà không về để rước khách nhằm nhanh chóng giải quyết nhu cầu đi lại của người dân.

Giải thích về tình trạng này, ông Dự cho biết: “Theo quan niệm của nhiều người, mùng 6 là ngày tốt để xuất hành nên nhiều nhà xe cùng khai trương hoạt động trong ngày này. Cùng với đó là lượng người trở về thành phố sau mấy ngày nghỉ Tết. Trên thực tế, nhiều người cũng đã tranh thủ về thành phố vào những ngày trước đó. Như ngày mùng 4 cũng xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ. Nhưng vẫn không bằng hôm nay”.

Trong lúc đó, tại Bến xe khách Cần Thơ, nhiều chiếc xe đầy khách vẫn liên tục xuất bến. Trên Quốc lộ 1A, Quốc lộ 91, nhiều đoàn xe vẫn tiếp tục tiến về hướng phà Cần Thơ để được vượt sông.
 
Cùng lúc, phía bờ Vĩnh Long cũng bắt đầu xảy ra tình trạng kẹt xe. Đầu giờ chiều, hàng đoàn xe đã kéo dài hơn 1km. Anh Nguyễn Thành Quý, nhân viên phà bên bờ Cái Vồn cho biết: từ lúc nhận ca hồi 12 giờ trưa đến 4-5 giờ chiều xe cứ dồn về nườm nượp, làm không nghỉ tay. Lượng xe máy quá lớn, “cứ xe máy xuống là đầy phà nên ô tô bị ách lại”.

Anh Nguyễn Vi Hải, đi tuyến Cần Thơ - TP.HCM cho  biết: “Tôi đã quá mệt mỏi vì chờ đợi. Tôi lên xe hồi 12 giờ trưa tới 4 giờ chiều mới lên được trên phà. Từ bến xe Cần Thơ đến phà hơn 1km; như vậy suy ra xe chạy với tốc độ 1km/4giờ”.

Theo ghi nhận của chúng tôi, đến 18 giờ, tình hình kẹt xe tại phà Cần Thơ chưa có chuyển biến gì đáng kể. Cả hai đầu bến đều xảy ra tình trạng kẹt xe nên việc giải quyết cho lượng xe quá lớn phía bờ Cần Thơ càng gặp khó khăn. Phía bờ Vĩnh Long cũng xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài hơn 1km. Bên bờ Cần Thơ, hàng đoàn xe vẫn tiếp tục nối đuôi nhau trên đường Trần Phú; một đoàn xe khác dài hơn nằm chờ vòng quanh công viên bờ kè sông Hậu.

 

 Xe khách, xe tải nối đuôi nhau chờ qua phà

 
Ông Trà Kim Trọng, quê ở Sóc Trăng, cho biết một chuyến về quê của ông hai lần kẹt phà. Hồi 27 Tết, ông về quê bị kẹt phà 3-4 tiếng đồng hồ; hôm nay, trở lên TP.HCM lại kẹt phà tiếp. Ông kể: "Buổi sáng ở Sóc Trăng không có xe đi thẳng lên TP.HCM, tôi phải đi xe chuyền lên Cần Thơ. Giờ đợi ở đây cả buổi chiều chưa đi được". Ông thấy nhiều người bỏ xe, đi bộ qua phà rồi bắt xe khác đi; nhưng vì gia đình ông làm nghề lao động chân tay nên không có tiền, đành phải đợi…

Theo ghi nhận của chúng tôi, các loại thức ăn nhanh và nước uống được dịp bán rất chạy, tuy nhiên giá cả tăng không đáng kể. Nhiều người bán hàng ra cho biết: giá một chai nước suối là 5.000 đồng; trà xanh là 10.000 đồng; cơm hộp 15.000 đồng; bánh mì 8.000 đồng. Anh Trúc, một người bán nước uống dạo cho biết, chỉ trong một ngày anh đã bán được hơn 100 chai nước các loại. Một chị bán bánh mì gần cổng chào cho biết chỉ từ 6 giờ sáng đến 3 giờ chiều chị đã bán được hơn 500 ổ bánh mì. Sự mòn mỏi đợi phà của nhiều người lại là cơ hội làm ăn của một số ít người khác...

Bài, ảnh: Chí Nhân

Cầu Rạch Miễu quá tải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.