Việc cứu trợ khẩn cấp cho các gia đình bị nạn giúp họ sớm ổn định cuộc sống trước mắt đã là quan trọng, nhưng quan trọng hơn phải làm sao tính toán cho một kế sách lâu dài, trong đó yếu tố quan trọng và tế nhị nhất vẫn là sự minh bạch, công bằng...
|
Những ngư dân thoát chết trở về - (ảnh: V.P.T) |
Cứu trợ khẩn cấp...
Thanh Niên là tờ báo thông tin kỹ nhất và sớm nhất về thảm nạn bão Chanchu. Ngay trong số báo đầu tiên nói về thảm nạn này, ngày 20/5, Ban biên tập đã quyết định mở đợt vận động quyên góp khẩn cấp giúp đỡ các gia đình nạn nhân và ngày 21/5, các đoàn công tác xã hội của Báo Thanh Niên đã kịp thời đến các địa phương có nhiều ngư dân bị nạn để cứu trợ khẩn cấp. Tuy nhiên, khi thời điểm cứu trợ khẩn cấp đã qua, bình tâm nhìn lại, thấy còn nhiều điều tế nhị cần phải bàn như làm sao để mọi gia đình đều được chia sẻ theo mức độ thiệt hại, tránh trùng lặp, tránh bỏ sót... Và trên hết, phải tính đến một kế sách lâu dài...
Tại huyện Thăng Bình (Quảng Nam), bà Trần Thị Kim Hiền - Phó chủ tịch UBND huyện cho biết, đến thời điểm này, có hai nguồn hỗ trợ, giúp đỡ các ngư dân với số tiền 1,5 tỉ đồng: một gồm các cơ quan, đơn vị, cá nhân đến trao tiền trực tiếp và một thông qua Ban chỉ đạo của huyện. Chủ trương của huyện là chuyển tiền hỗ trợ ngay để bà con giải quyết những khó khăn trước mắt. "Việc này chúng tôi làm một cách công khai, chia làm 4 tổ công tác, mỗi tổ đều có lãnh đạo huyện, lãnh đạo xã, thôn, MTTQ và đại diện Đồn biên phòng 264 đi đến từng nhà trao tiền, quà trên danh sách đã lập, đại diện các gia đình ký nhận. Đến ngày 29/5, tất cả 99 hộ có thân nhân tử nạn hoặc mất tích đều đã nhận 7 triệu đồng/nạn nhân. Trong đó, gồm 5 triệu đồng tiền cứu trợ và 2 triệu đồng từ ngân sách địa phương", bà Hiền nói. Trong khi đó, tại quận Thanh Khê (Đà Nẵng), ông Nguyễn Thương - Chủ tịch UBND quận cho biết, đã nhanh chóng chuyển tiền hỗ trợ đợt 1 cho thân nhân những người gặp nạn với mức 5,5 triệu đồng/người tử nạn và 2 triệu đồng/người mất tích. Còn theo ông Dương Thành Thị - Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, thì tại quận có 1 người chết và 23 người bị mất tích, gia đình những người này đều rất khó khăn, nên quận cứu trợ khẩn cấp cho mỗi gia đình 15 - 30 kg gạo và 500.000 đồng.
|
Làm sao để nước mắt ngư phủ không còn rơi... |
Lập sổ tiết kiệm và xóa nhà tạm
Sau cứu trợ khẩn cấp, chính quyền các địa phương cũng đã tính đến việc hỗ trợ lâu dài cho thân nhân người bị nạn. Cuối cùng, lập sổ tiết kiệm là một trong những "kế sách" hay nhất mà chính quyền chọn lựa. Ông Nguyễn Thương cho biết thêm: "UBND quận đã lên kế hoạch hỗ trợ lâu dài cho thân nhân người bị nạn (kể cả những lao động các tỉnh theo tàu ở Đà Nẵng), đang trình cấp trên quyết định. Theo đó, những thuyền viên chết hoặc mất tích còn cha và mẹ già không người phụng dưỡng sẽ nhận 1 sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng; nếu chỉ còn cha, hoặc mẹ thì nhận 1 sổ tiết kiệm 30 triệu đồng. Đối với thuyền viên có vợ và 2 con trở lên, chúng tôi sẽ lập một sổ tiết kiệm 50 triệu đồng; thuyền viên có vợ và 1 con sẽ nhận sổ tiết kiệm 30 triệu đồng".
Ông Phan Thăng An - Chủ tịch huyện Thăng Bình cũng cho hay, UBND huyện đã lập danh sách chủ hộ hoặc đại diện cho các gia đình nạn nhân để họ đứng tên trong các sổ tiết kiệm. Dự kiến, mỗi nạn nhân chết và mất tích được trao 1 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng. Bên cạnh đó, huyện cũng tiến hành vận động xây mới 12 căn nhà cho thân nhân các ngư dân tử nạn có hoàn cảnh khó khăn và sửa chữa những ngôi nhà khác của các ngư dân may mắn trở về vẫn còn ở nhà tạm bợ. Tại quận Liên Chiểu (Đà Nẵng), ông Dương Thành Thị xác nhận sẽ đầu tư khoản kinh phí để sửa chữa nhà cửa cho các hộ khó khăn có người thân mất tích. Về lâu dài, căn cứ vào nguồn tài chính hỗ trợ từ các nơi, quận cũng lập các sổ tiết kiệm cho thân nhân người bị nạn...
Ngày 29/5, Bộ Tư lệnh vùng C Hải quân cho biết, hiện công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn được tiếp tục triển khai với phương châm "còn nước còn tát". Hiện nay, tàu HQ 629 chở theo 1 thi thể vừa được bàn giao từ phía Trung Quốc đã tạm kết thúc cuộc tìm kiếm và sẽ cập cảng Đà Nẵng trong vài ngày tới. Được biết, vào lúc 13h ngày 29/3, được lệnh điều động của Bộ Tư lệnh vùng C Hải quân, tàu HQ 628 đã rời cảng Đà Nẵng bắt đầu cuộc tìm kiếm cứu nạn cùng tàu HQ 631. Đến thời điểm hiện tại, cuộc tìm kiếm vẫn chưa phát hiện gì thêm. Dự kiến đợt tìm kiếm này sẽ được tiếp tục trong 10 ngày nữa. P.T
Cho tương lai những góa phụ, những đứa con...
Sáng 29/5, UBND huyện Thăng Bình đã chỉ đạo ngành y tế huyện khẩn trương đưa chị Hồ Thị Bảy - là vợ của ngư dân Lê Thanh Hoàng, đang bị bệnh tâm thần ra Bệnh viện tâm thần Đà Nẵng khám, điều trị để chị hồi phục, có thể nuôi dạy 5 đứa con thơ dại theo đề nghị của anh Nguyễn Công Khế - Phó chủ tịch Hội LHTN VN, Tổng biên tập Báo Thanh Niên. Sau khi có bệnh án, anh Khế cho biết sẽ mời các bác sĩ chuyên khoa tại TP.HCM hỗ trợ chữa trị cho chị...
Chúng ta đều biết, hầu hết những người chết và mất tích đều là lao động chính, trụ cột của gia đình. Họ ra đi để lại những góa phụ không nghề nghiệp và hàng trăm cháu nhỏ đang theo học tại các trường, có nhiều cháu mới bước vào mẫu giáo. Nguy cơ bỏ học đối với các em là rất lớn. UBND huyện Thăng Bình cũng đã đề xuất xây dựng thêm các xưởng sơ chế thủy sản tại các xã Bình Minh, Bình Hải... để những người mẹ trẻ có được việc làm ổn định. Ngoài ra, huyện cũng lên chương trình cho vay ưu đãi dành cho các chị tạo kế sinh nhai lâu dài. Đối với việc đào tạo nghề cho con em những người bị nạn, sau khi có đề xuất của Trường trung cấp công kỹ nghệ Đông Á miễn học phí đào tạo nghề cho học sinh là con em các gia đình bị nạn mà Thanh Niên đã đưa tin, sáng 29/5, ông Lê Đình Thi, Phó hiệu trưởng Trường Kỹ thuật và nghiệp vụ công nghiệp tàu thủy III (Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy VN) đã cho biết, ngay trong năm học tới nhà trường sẽ nhận đào tạo nghề miễn phí trong 24 tháng về kỹ thuật đóng tàu cho các nam sinh tốt nghiệp PTCS và THPT, là con của các ngư dân nạn nhân của cơn bão. Khi tốt nghiệp, các em sẽ được cấp bằng nghề 3/7 và được giới thiệu việc làm tại các nhà máy đóng tàu trong khu vực miền Trung như Dung Quất và Đà Nẵng... Địa chỉ liên lạc: Trường Kỹ thuật và nghiệp vụ công nghiệp tàu thủy III, 396 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) hoặc qua điện thoại 0511.725485.
Báo Thanh Niên ngoài việc tài trợ toàn bộ chi phí cho con em có thân nhân bị nạn đi thi đại học, cao đẳng sắp tới cũng sẽ dành một phần trong quỹ học bổng Nguyễn Thái Bình, đồng thời kêu gọi và sẵn sàng hợp tác với các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đóng góp quỹ học bổng cho các trường hợp này.
|
Gia đình người chết đã khổ, gia đình người sống cũng gian truân... Tại các địa phương phóng viên Thanh Niên có mặt, việc cứu trợ hầu hết chỉ mới tập trung vào các gia đình có ngư dân thiệt mạng và mất tích. Còn hàng trăm ngư dân dũng cảm khác đã tự nguyện ở lại tham gia cứu hộ các bạn nghề vừa mới trở lại đất liền. Họ tuy may mắn thoát chết, nhưng giờ đây đã trắng tay, nợ nần từ chuyến ra khơi không toại nguyện vừa qua vẫn còn đấy. sau lưng họ là những người vợ, những đứa con đang sống nhờ vào đồng tiền họ kiếm được từ biển khơi... Ngoài 500 ngàn đồng được hỗ trợ khi lên bờ, đến nay việc giúp đỡ các gia đình này cũng cần được các địa phương đặt ra... Không chỉ người làm thuê trên tàu khó khăn, các chủ tàu có tàu chìm và cả tàu trở về cũng lâm vào tình trạng tương tự. Chuyến đi không có thu hoạch, chi phí nhiều cho việc ở lại cứu hộ... trong khi tiền vay ngân hàng vẫn chưa trả hết. Nhất là các tàu bị chìm và mất tích. Đó cũng là những hoàn cảnh cần được xã hội và chính quyền sớm quan tâm để giúp họ sớm trở lại với nghề. |
Nguyễn Thế Thịnh - Trương Điện Thắng - Hữu Trà


Bình luận (0)