Khách tham quan làm vỡ chiếc bình 3.500 năm tuổi, bảo tàng phản ứng bất ngờ

Khánh An
Khánh An
29/08/2024 07:46 GMT+7

Chiếc bình có niên đại ít nhất 3.500 năm tại Bảo tàng Hecht ở Israel bị một cậu bé làm vỡ vì 'tò mò muốn xem có gì bên trong'.

Khách tham quan làm vỡ chiếc bình 3.500 năm tuổi, bảo tàng phản ứng bất ngờ- Ảnh 1.

Chiếc bình cổ bị vỡ thành nhiều mảnh

ẢNH: BẢO TÀNG HECHT

Đài CNN ngày 29.8 đưa tin một cậu bé 4 tuổi làm vỡ một chiếc bình Thời đại đồ đồng, được làm cách đây ít nhất 3.500 năm, tại một bảo tàng khảo cổ học ở Haifa (Israel).

Món đồ cổ được đặt gần cửa vào Bảo tàng Hecht và không có lồng kính bảo vệ. Cha của cậu bé kể rằng con mình đã "kéo nhẹ chiếc bình" khi thăm bảo tàng vào ngày 23.8 vì "tò mò xem có gì bên trong". Ông nói rằng mình bị sốc khi nhìn thấy con đứng cạnh món đồ cổ bị vỡ và ban đầu nghĩ rằng không phải do con mình làm, theo BBC.

Bảo tàng cho rằng hiện vật này có niên đại từ năm 2200 TCN đến năm 1500 TCN. Có niên đại trước thời Vua David và Vua Solomon, những người cai trị vương quốc Israel và Judah cổ đại vào thế kỷ thứ 10 TCN.

Chiếc bình có thể đã được sử dụng để lưu trữ và vận chuyển các chất lỏng như rượu vang hoặc dầu ô liu.

Khách tham quan làm vỡ chiếc bình 3.500 năm tuổi, bảo tàng phản ứng bất ngờ- Ảnh 2.

Chiếc bình (phải) khi còn nguyên vẹn

ẢNH: BẢO TÀNG HECHT

Mặc dù các nhà khảo cổ đã phát hiện ra những chiếc bình tương tự trong quá khứ, nhưng hầu hết chúng đều bị vỡ hoặc không đầy đủ, theo bảo tàng. Thực tế là vật phẩm được trưng bày được phát hiện còn nguyên vẹn khiến nó trở thành một "phát hiện ấn tượng".

Trang Ynet dẫn lời bà Inbal Rivlin đứng đầu bảo tàng cho biết bà đã mời cậu bé cùng mẹ, người cũng đi cùng khi xảy ra sự việc, trở lại để tham quan bảo tàng.

"Bảo tàng không phải là lăng mộ mà là nơi sống, mở cửa cho các gia đình và dễ tiếp cận. Chúng tôi kêu gọi các bậc phụ huynh đừng sợ. Những chuyện như thế này vẫn xảy ra. Chúng tôi sẽ sửa chiếc bình và đặt lại", bà cho biết.

Bà nói thêm rằng bảo tàng đã in các biển báo mới chỉ ra những đồ vật nào có thể hoặc không thể chạm vào.

Được mở trên khuôn viên của Đại học Haifa vào năm 1984, bảo tàng Hecht lưu giữ những khám phá khảo cổ có niên đại từ thời kỳ đồ đá mới (khoảng năm 4500 TCN đến năm 3500 TCN). Một chuyên gia phục chế đang tìm cách phục chế chiếc bình vỡ dựa trên các bức ảnh trước đó, bảo tàng cho biết.

Bảo tàng cho biết chiếc bình sẽ sớm được đặt lại chỗ cũ, trong khi người cha ẩn danh tỏ ra tiếc nuối vì chiếc bình "không còn là món đồ như trước", sau khi con mình làm vỡ.

Trong một thư điện tử gửi cho CNN hôm 28.8, viện bảo tàng biện hộ cho quyết định trưng bày một số món đồ không có kính bảo vệ, khi nói rằng nhà sáng lập viện bảo tàng là ông Reuben Hecht lúc sinh thời đã nhấn mạnh việc nên để mọi người tiếp cận các vật phẩm.

"Bảo tàng tin rằng có một sức hấp dẫn đặc biệt khi trải nghiệm một phát hiện khảo cổ mà không có bất kỳ trở ngại nào", theo thư điện tử. Bảo tàng cho biết sẽ "tiếp tục truyền thống đó", bất chấp sự cố này.

Đột nhập bảo tàng Úc, chụp hình "tự sướng" với khủng long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.