Khai diễn Duyên Dáng Việt Nam 19: Bay bổng giấc mơ Phố

04/01/2008 00:38 GMT+7

Đêm qua, 3.1.2008 tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) đã khai diễn Duyên Dáng Việt Nam (DDVN) 19. Hơn hai ngàn khán giả đã được trở về với cõi lòng mình, với sâu thẳm một tình yêu, một khát vọng trong một không gian bay bổng.

 Sau lời khai mạc ngắn gọn của Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng ban tổ chức DDVN 19 Nguyễn Công Khế, như một lời tri ân với khán giả - độc giả đã đồng hành với Thanh Niên suốt 22 năm qua cũng như với học bổng Nguyễn Thái Bình thông qua chương trình DDVN - Phố đã ùa ngay vào tâm hồn khán giả.

Anh Nguyễn Công Khế phát biểu khai mạc

Trong giấc mơ tuổi nhỏ của nhiều người, phố chưa bao giờ xa xôi. Có thể là những trong veo thơ dại, có thể là những vất vả muộn phiền. Nhưng chúng đều đã là một phần đời mỗi người.

Thời gian lớp lớp trôi qua, phố ngày càng xưa, tóc người ngày càng nhuốm phong sương. Rồi một chiều, trở về quê, nhúng nước chân xuống giếng làng, nhìn vũ trụ qua mặt gương - nước, chợt giật mình nhìn lại đời mình, trong nỗi xót xa. Từ ý tưởng và tổng chỉ huy của đạo diễn Huỳnh Phúc Điền, cùng với biên tập âm nhạc Lê Quang, đạo diễn Đinh Anh Dũng cùng ê-kíp thực hiện, đã mang lại những xúc cảm của Phố cho người xem. Những xúc cảm tưởng như riêng tư ấy thực ra lại là nỗi niềm chạm đến tâm cảm của nhiều người.

Đó là nỗi hoài nhớ quá vãng khó nghèo trong Làng tôi nghèo lắm với tiếng hát của Lê Minh Sơn; là niềm tự hào vụng dại tuổi thơ về cánh diều no gió trong Ôi quê tôi với Tùng Dương, Ngọc Khuê; là những trái tim trẻ dại lạc loài khát mong hạnh phúc khi ôm con sáo bé bỏng sang sông vào một ngày đầy nắng, đầy gió trong Ngẫu hứng sông Hồng trong giọng hát đầy da diết khắc khoải của Thanh Lam... Phố đã đưa khán giả phiêu du trong chính hồn mình qua làn sương khói mờ ảo, qua màu xám của khung cửa mùa đông, qua hình ảnh những người mẹ gánh gồng trên phố ngược chiều dốc trong tiếng hát đầy đặn của Mỹ Linh với Phố mùa đông.

Chương trình DDVN 19 đêm khai mạc đã hân hạnh đón những vị khách quý: Anh Võ Văn Thưởng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, ông Nguyễn Thành Rum, Giám đốc Sở VHTT TP.HCM, bà Phạm Thu Minh, Phó Cục trưởng thường trực Cục Nghệ thuật - Biểu diễn và anh Tất Thành Cang, Bí thư Thành  Đoàn  TP.HCM.

Không gian sân khấu của Phố đã tạo ra những giờ khắc lắng đọng, phố vừa như được nén lại độ mênh mông lại vừa bung ra trong chiều rộng của xúc cảm. Nhạc sĩ Phú Quang đã cùng với Năm Dòng Kẻ gọi cảm xúc khi hát: "Ta còn em cây bàng mồ côi mùa đông", tâm hồn người xem phiêu linh đến cõi bình yên khi nghe họ hát Hà Nội ngày trở về: "Mỗi khi lòng xác xơ, tôi vội vã trở về, lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen".

Như lời gọi "xích lại gần chút nữa bạn lòng ơi", khi những ký ức thời chiến tranh mất mát đau thương ùa về bằng những ngọn lửa, hình ảnh những mái nhà đổ sập vì mưa bom bão đạn xuất hiện trên sân khấu. Đó là khi ghế đá công viên dời ra đường phố, những hàng cây nghiêng ngả, chìm trong tiếng nổ trong Người già và em bé với tiếng hát của Quang Dũng. Đó cũng là lúc những nạn nhân đau thương nhất của chiến tranh - người già phấp phỏng bước chân chạy ra phố chợ, em bé lõa lồ với giấc ngủ thon thót giật mình - hiển hiện trước mắt khán giả. Thế hệ may mắn sinh ra sau chiến tranh không có những ký ức não lòng. Nhưng đêm qua, nhiều người trẻ có lẽ đã chia sẻ được với tiếng lòng của những người đã đau đớn, mất mát nghe lời kinh hòa bình vang lên: "Xin cho mây che đủ phận người, xin cho tôi một sáng trời vui" với tiếng mõ gõ nhịp đều đặn của các nhà sư trong Xin cho tôi với tiếng hát của Hà Anh Tuấn. Rồi phố bỗng mang đầy màu sắc tâm linh khi Phương Thanh hát Người về bỗng nhớ cùng với điệu múa huyền ảo của những chiếc áo trắng và đèn cầm tay xuất hiện khắp nơi trong khán phòng.

Như một khoảng lặng cần thiết giữa những náo nhiệt quá chừng của phố mới, Vũng lầy của chúng ta giàu chất triết học nhưng vẫn đủ độ đằm thắm với tiếng hát vẫn còn nhiều xuân sắc của Lê Uyên, khiến người nghe không khỏi mỏi mong về một Đà Lạt dốc nghiêng, dốc mơ. Sự trở về của Thu Phương đã làm khán phòng bùng vỡ những tràng pháo tay không dứt khi chị xuất hiện và dịu dàng hát về giấc mơ của mình. Giấc mơ ấy là đêm đêm, chị mơ về những con phố của tình yêu và nỗi nhớ day dứt, khi ánh trăng rơi nhòa trên mái và hoàng hôn chợt ghé thăm nhà - tâm hồn. Thu Phương đã hát trong khắc khoải nhớ mong những bình yên đã từ lâu rời xa lòng mình. Nhưng, dường như không phải là chị hát. Bởi cả khán phòng hàng ngàn người đã chợt im lắng để cảm nhận tiếng lòng chị hòa trong tiếng đàn piano tài hoa của nhạc sĩ Việt Anh. Đêm nằm mơ phố với cặp Thu Phương - Việt Anh thực sự là điểm nhấn đáng nhớ nhất của chương trình.

Thu Phương nồng nàn và sâu lắng hơn khi thể hiện cùng Việt Anh ca khúc do chính anh sáng tác Đêm nằm mơ phố

Phố không chỉ có thế, phố còn là Huế - Sài Gòn - Hà Nội với tiếng hát sang trọng của NSƯT Tạ Minh Tâm; là Phố xa nhí nhảnh tươi vui với Phương Linh - Trà My; là lãng mạn nhớ nhung với Như em đợi anh của Mỹ Tâm và tiếng đàn ghi-ta cùng lối trình diễn giản dị mà vẫn nồng nàn, sâu lắng; là da diết nỗi đắm say với Phố vắng em của Đàm Vĩnh Hưng; là niềm tự hào một thoáng Việt Nam tại nước ngoài với Nắng New York qua tiếng hát của Đoan Trang; là Ngày của tôi của Thu Minh; Sunset Boulevard với tiếng hát của Đức Tuấn; Em vẫn muốn yêu anh với vũ điệu tuyệt vời của Hồ Ngọc Hà và My Babi you của Kasim Hoàng Vũ.

Giá vé gồm 5 loại:

* Loại 1: 750.000đ/vé (tầng trệt)
* Loại 2: 400.000đ/vé (tầng trệt)
* Loại 3: 250.000đ/vé (tầng trệt và lầu)
* Loại 4: 150.000đ/vé (lầu)
* Loại 5: 100.000đ/vé (lầu)

Vé được bán tại Báo Thanh Niên (248 Cống Quỳnh, Q.1, TP.HCM) và Nhà hát Hòa Bình (14-16 đường 3 Tháng 2, Q.10, TP.HCM).

Phố đã kết lại bằng những giai điệu sâu lắng như một lời nguyện cầu hạnh phúc cho nhân loại với Imagine và lời chúc xuân an lành đến cho mọi người trong màn hòa ca Happy New Year. Khép lại một giấc mơ thật đẹp đầy xúc cảm được tạo thành bởi sự chăm chút trong từng tiết mục tạo nên sự hoàn chỉnh cho cả chương trình về cả nội dung lẫn kỹ thuật. Những tràng pháo tay nồng nhiệt vang lên không dứt như để chứng minh sự đồng cảm, chia sẻ của khán giả với nỗ lực của từng ca sĩ và các vũ đoàn.

Khép lại những ký ức hoài niệm và mộng mơ hiện tại. Phố - âm nhạc sẽ còn mãi như một niềm an ủi sẻ chia tuyệt đẹp cho mỗi tâm hồn người giữa bộn bề lo toan trong cuộc mưu sinh...

Vinh Nguyễn

Ảnh: Nhóm phóng viên ảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.