Khai giảng ở xã đảo duy nhất của Hà Nội, lần đầu đón học sinh lớp 10

Vũ Thơ
Vũ Thơ
Thầy và trò xã Minh Châu (xã đảo duy nhất của Hà Nội) đón năm học 2026 - 2027 trong niềm vui đặc biệt khi Trường tiểu học - THCS và THPT Minh Châu được khánh thành, đón những học sinh lớp 10 đầu tiên ở xã.

Sáng 5.9, tại xã đảo Minh Châu, xã đảo duy nhất của Hà Nội, đã diễn ra lễ khánh thành Trường tiểu học - THCS và THPT Minh Châu và khai giảng năm học mới 2026 - 2027 với những dấu mốc đặc biệt.

Tham dự lễ khai giảng có ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư; ông Nguyễn Văn Phong, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, cùng đại diện các sở, ban, ngành thành phố và 970 học sinh nhà trường.

Khai giảng ở xã đảo duy nhất của Hà Nội, lần đầu đón học sinh lớp 10 - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Duy Ngọc tham dự lễ khai giảng

ẢNH: TRÚC NHƯ

"Ngày khai trường năm nay thật đặc biệt"

Ngôi trường mới không chỉ mang đến diện mạo hiện đại cho giáo dục địa phương mà còn giải quyết một trong những trở ngại lớn đối với học sinh nơi đây, đó là việc đi lại của học THPT. Đây là lần đầu tiên Minh Châu có một trường liên cấp hoàn chỉnh cả 3 cấp học, trực thuộc Sở GD-ĐT quản lý.

Đáng chú ý, trường được trang bị phòng học STEM, phòng học công nghệ, phòng thực hành thí nghiệm khoa học tự nhiên, phòng tin học, thư viện hiện đại và khu giáo dục thể chất ngoài trời. Hệ thống thiết bị nghe nhìn thông minh, kết nối mạng tốc độ cao giúp học sinh xã đảo có thêm điều kiện tiếp cận các phương pháp giáo dục hiện đại.

Khai giảng ở xã đảo duy nhất của Hà Nội, lần đầu đón học sinh lớp 10 - Ảnh 2.

Học sinh xã Minh Châu tham dự lễ khai giảng

ẢNH: TRÚC NHƯ

Lãnh đạo nhà trường cho biết, năm học này, trường có 970 học sinh. Trong đó, lớp 1 tuyển đủ 72 học sinh, lớp 6 tiếp nhận 96 học sinh và đặc biệt lớp 10 có 76 học sinh khóa đầu tiên. Sự xuất hiện của lớp 10 tại Minh Châu hiện thực hóa mong ước của nhiều thế hệ học sinh được học THPT ngay trên quê hương, thay vì phải đi đò vượt sông để đến trường.

Trong phát biểu tại lễ khai giảng, em Nguyễn Thị Kim Liên, học sinh lớp 9C, chia sẻ: "Với học sinh Minh Châu, ngày khai trường năm nay thật đặc biệt. Chúng cháu được học tập dưới mái trường liên cấp - ngôi trường khang trang, hiện đại. Đây không chỉ là một ngôi trường mới, mà còn là nơi gửi gắm biết bao niềm vui, niềm tin và ước mơ của các thế hệ học sinh.

Khai giảng ở xã đảo duy nhất của Hà Nội, lần đầu đón học sinh lớp 10 - Ảnh 3.

Nữ sinh Nguyễn Thị Kim Liên phát biểu tại lễ khai giảng

ẢNH: TRÚC NHƯ

Và với các anh chị học sinh THPT, là khóa học đầu tiên không còn phải qua sông lụy đò đi tìm con chữ, được học tập ở ngôi trường mới khang trang, được ước mơ và được trưởng thành ngay trên quê hương mình là một niềm hạnh phúc lớn lao. Ba cấp học - ba chặng đường trưởng thành - nhưng chúng cháu có chung một mái nhà".

Nhất định không thể là vùng trũng về giáo dục

Tại lễ khai giảng, lãnh đạo T.Ư và TP.Hà Nội thực hiện nghi thức khánh thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và trao tặng cây "Hạnh phúc" cho nhà trường. Các lãnh đạo cũng trồng cây "Trí tuệ", "Sáng tạo" trong khuôn viên trường, gửi gắm kỳ vọng về tương lai của giáo dục tại xã Minh Châu.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Đức Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Châu, nhấn mạnh giáo dục sẽ tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển của xã đảo.

Khai giảng ở xã đảo duy nhất của Hà Nội, lần đầu đón học sinh lớp 10 - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Đức Tiến phát biểu tại chương trình

ẢNH: TRÚC NHƯ

Theo ông Tiến, ngôi trường mới là món quà rất giá trị, nhưng đồng thời đặt lên vai Đảng bộ, chính quyền xã Minh Châu trách nhiệm lớn lao. 

“Xây được ngôi trường đã khó, nhưng để ngôi trường thực sự phát huy hiệu quả, trở thành cái nôi ươm mầm tri thức, vun đắp những công dân tốt cho quê hương, đất nước còn là chặng đường dài hơn”, ông Tiến nói.

Lãnh đạo xã cam kết tiếp tục đồng hành cùng nhà trường, chăm lo đội ngũ giáo viên, sử dụng hiệu quả, bền vững cơ sở vật chất và kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh.

Đặc biệt, ông Nguyễn Đức Tiến nhắn nhủ học sinh phải trân trọng cơ hội học tập, nỗ lực vươn lên. “Minh Châu có thể còn là địa bàn khó của thủ đô, nhưng nhất định không thể là vùng trũng về giáo dục, tri thức và khát vọng”, ông Tiến nhấn mạnh.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.