Khám phá “kho báu” tại Đà Lạt

23/08/2010 10:41 GMT+7

Gần 140 bạn trẻ ở TP.HCM vừa vác balô lên đường tham gia hành trình bốn ngày mang tên “Đà Lạt - biên niên sử về cổ vật bị thất lạc”.

Đây là phiên bản đầu tiên nằm trong chuỗi chương trình du lịch khám phá mang tên Mystery Hunting do nhóm tổ chức sự kiện của Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM tổ chức.

Chuyến đi mang đậm hơi thở phiêu lưu khi ban tổ chức đặt người chơi vào vị thế của những nhóm người truy tìm cổ vật bị thất lạc hàng ngàn năm tại Đà Lạt. Manh mối kho báu bí ẩn chính là quyển nhật ký và tấm bản đồ được tìm thấy trong căn nhà gỗ của bác sĩ Alexandre Yersin bảy năm trước, khi ngôi nhà này trong giai đoạn phục dựng. Câu chuyện lịch sử đan xen yếu tố kỳ bí lập tức thôi thúc hàng trăm bạn trẻ tham gia hành trình.

Đi theo bản đồ du lịch mới

Từ lúc xuất phát cho đến trạm cuối, 10 nhóm bạn trẻ liên tục nhận được các đoạn mật thư dưới nhiều dạng: tiếng Pháp, hình chiếc gương và những ký tự khó hiểu được sắp xếp theo kiểu bức thư, mê cung hoặc nhiều vòng tròn... Các đội hối hả gọi điện thoại hỏi những người thân giỏi tiếng Pháp, tra cứu Internet và đối chiếu các bản mã.

Đến trạm cuối, có lẽ mỗi nhóm đều tìm được “kho báu” cho riêng mình: chiêm ngưỡng cảnh đẹp, thỏa mãn cảm giác phiêu lưu, hiểu về vùng đất mình đặt chân đến, tình bạn, kỹ năng làm việc nhóm...
Một thành viên ban tổ chức chia sẻ
Đêm đầu tiên. Từ đoạn mật thư tiếng Pháp, vài nhóm biết được thông tin quan trọng: thủy thần nắm giữ những hòn đá đặc biệt. Các nhóm lội xuống hồ nước lạnh cóng trước sảnh khách sạn tìm những viên sỏi có viết ký hiệu M màu vàng (tượng trưng cho Mystery Hunting - PV) và đến gặp ban tổ chức đổi lấy ba chiếc túi gợi ý...

Hơn 22g. Trong khi ngắm nghía mật thư in hình chiếc gương, nhóm Bubada nảy ra ý định táo bạo: hơ mật thư trên lửa. Một dòng chữ nhạt hiện ra: Hymmnos. “Cả nhóm suy luận và đặt giả thiết Hymmnos là chìa khóa để giải mã kiểu chữ kỳ lạ trong hai bức mật thư vừa được tìm thấy sau bức tranh và tấm gương trong phòng, nên bọn mình huy động máy tính để giải mã những ký tự khó hiểu” - Sơn Hải, trưởng nhóm Bubada, nói.

Những ngày sau đó, tất cả thành viên đều cuốn theo cuộc đua lần theo các manh mối, truy tìm kho báu. Ngân - nữ nhóm trưởng duy nhất - phát biểu trong buổi họp với ban tổ chức: “Đêm nào ngủ tụi mình cũng mơ thấy... mật mã. Sáng ra thì leo núi, đi bộ rã chân nhưng không hiểu sao ai nấy vẫn phấn khích muốn săn cho bằng được kho báu”.

Muốn qua hết các trạm, mỗi thành viên phải liên tục trèo đèo, lội suối, sục sạo nhiều ngóc ngách của Đà Lạt. Các bạn rong ruổi khắp Thung lũng tình yêu, leo lên hàng chục bậc thang phủ cỏ xanh mướt trong khu mộ ông Nguyễn Hữu Hào - thân sinh của Nam Phương hoàng hậu, tìm đến đền thờ các vị vua Hùng... “Ngày, cả nhóm chạy cuống cuồng đến các địa điểm nghi vấn. Đêm, nhóm gần như thức trắng để giải mật thư. Tuy oải rã rời nhưng mọi người đều vui. Có lần một bạn đã la hét om sòm, nhảy tưng tưng vì tìm ra được ý nghĩa của bản mã font Hymmnos từ ba mảnh ghép” - Minh Đức (nhóm Đặc công) kể.

“Kho báu” lộ diện

Chặng cuối cùng ở Bảo tàng Lâm Đồng. Chiều muộn, mỗi nhóm tụm lại một góc bàn tính cách thức mở khóa chiếc thùng gỗ chứa kho báu. Nhiều phương án được đặt ra. Bubada là nhóm đầu tiên tìm thấy thùng gỗ nên được cử ba thành viên thử tài mở khóa. Ba thành viên nhẹ nhàng và cẩn trọng thử xoay cùng lúc ba chiếc chìa khóa theo các hướng khác nhau nhưng không thể làm chiếc thùng động đậy trước thời gian năm phút được ban tổ chức quy định. Các nhóm Siêu nhân chuối, Cheetah, Unlimited, Đặc công, K2S, Tous les jours, ArTeam reo hò ầm ĩ và cử ngay thành viên tiến hành mở khóa nhưng vẫn không thành công.

Đức Tiến - người xây dựng nội dung chương trình - nhắc nhở: “Cách thức mở thùng gỗ liên quan đến lịch sử của Đà Lạt”. Chi tiết này gợi mở cho tất cả các đội trước khi bước vào lần mở khóa thứ hai. Lần này, ba thành viên của đội Bubada đặt chìa khóa theo vị trí kim đồng hồ đúng thời điểm ngày 21-6 khi bác sĩ Alexandre Yersin tìm ra TP Đà Lạt.

Cả đội ôm nhau nhảy cẫng lên khi nghe ban tổ chức tuyên bố họ là chủ nhân của kho báu. Bạn Công (nhóm Bubada) cười toe: “Chỉ mấy ngày tham gia chương trình mình đã thuộc lòng mã Hymmnos, biết được nhiều cách giải mật thư thú vị. Cảm giác chiến thắng thật tuyệt”.

Trên đường rời khỏi bảo tàng, Đức Tiến chia sẻ: “Trạm cuối là trạm mà ban tổ chức chuẩn bị công phu nhất. Để bảo đảm bí mật đến phút cuối, một số thành viên ban tổ chức đã thức suốt đêm trước để thiết kế và lắp ráp từng chi tiết của chiếc thùng chứa kho báu”.

Đức Tiến kể ban tổ chức đã tìm hiểu mọi thông tin liên quan đến Đà Lạt, “soi” tiền trạm khắp nơi này suốt ba tháng trước. Đi đến đâu các bạn cũng hỏi dân địa phương về câu chuyện lịch sử tại nơi đó. Sau khi tham khảo nhiều loại mật thư, Đức Tiến còn nâng độ khó lên bằng cách mã hóa nhiều lần theo các nguyên tắc phù hợp để tăng tính hấp dẫn cho chuyến phiêu lưu.

Quốc Thắng, trưởng ban tổ chức, nói: “Ngày trước nhóm mình yêu thích du lịch khám phá, thám hiểm nhưng không đủ điều kiện tham gia. Bây giờ nhóm tổ chức chuỗi chương trình Mystery Hunting nhằm thỏa mãn sở thích cho mình và cả nhiều bạn trẻ khác”.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.