Khán đài V-League hứa hẹn sôi sục ngày mở màn

25/02/2022 08:59 GMT+7

V-League 2022 sẽ chính thức khởi tranh vào hôm nay với 3 cặp đấu tại Bình Dương, Hà Tĩnh và Bình Định. Nhiều điều thú vị xen lẫn hồi hộp đang đón chờ khán giả sau gần 1 năm hệ thống các giải chuyên nghiệp VN bị ngưng trệ vì dịch bệnh.

Nín thở chờ kết quả xét nghiệm

Covid-19 đã tác động nghiêm trọng đến bóng đá VN mà bằng chứng rõ nhất là V-League 2021 đã phải hủy bỏ sau 12 vòng đấu. Năm nay, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) và Ban điều hành giải cũng như các CLB lại tiếp tục ở trạng thái nín thở chờ đợi khi sát giờ G ca F0 ở các đội không ngừng gia tăng.

Trận Hà Nội FC gặp Thanh Hóa đáng lẽ diễn ra vào tối nay cũng phải hoãn vì đội khách không đủ nhân sự đăng ký khi có tới 2/3 lực lượng bị nhiễm bệnh.

VPF lại một phen thót tim vì 2 ngày trước trận đấu trên sân Quy Nhơn, họ nhận được công văn hỏa tốc của đội Bình Định (BĐ) xin hoãn trận gặp Viettel vì lo không đủ người đăng ký. VPF đã động viên đội BĐ và đề nghị xét nghiệm lại lần cuối vào sáng qua để có cơ sở đưa ra quyết định cuối cùng. Dưới sự chứng kiến của giám sát trận đấu, đội BĐ đã xét nghiệm nhanh và thật may mắn có 17 cầu thủ âm tính với Covid-19. Một lãnh đạo VPF chia sẻ: “Chúng tôi hồi hộp không kém gì CLB. Kết nối điện thoại liên tục để nghe báo cáo từng ca xét nghiệm một, cứ nghe thông báo âm tính rồi mà mừng rơi nước mắt. Vậy là trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra vào 18 giờ như dự kiến”.

Trung vệ Bùi Tiến Dũng (phải) trong trận Viettel đánh bại Bình Định FC mùa giải 2021 trên sân Quy Nhơn

VPF

Sân Quy Nhơn được đón khán giả với số lượng 70% sức chứa sân nhưng đội chủ nhà sẽ thiệt thòi rất lớn vì HLV Nguyễn Đức Thắng cùng các cộng sự (trợ lý Nguyễn Văn Hiển, HLV thủ môn Nguyễn Văn Cường, HLV thể lực Phillip Michea) đều không thể có mặt vì đang bị Covid-19. Lần đầu tiên trong lịch sử V-League, một đội bóng thi đấu mà không có sự chỉ huy trực tiếp của các trụ cột ban huấn luyện. Chưa hết phiền toái, đội BĐ còn thiếu vắng nhiều trụ cột, trong đó có các ngoại binh. Đội khách êm ả hơn vì 10 thành viên ban huấn luyện và 21 cầu thủ, khi xét nghiệm vào sáng qua đều cho kết quả âm tính với Covid-19. Nếu xét về tương quan lực lượng, rõ ràng Quả bóng vàng VN 2021 Nguyễn Hoàng Đức và đồng đội có lợi thế vượt trội dù phải chơi trên sân khách. Năm ngoái, chính Hoàng Đức đã ghi bàn duy nhất, giúp Viettel thắng BĐ ngay trên sân Quy Nhơn. Liệu lịch sử có lặp lại?

Chủ nhà gặp khó

Cũng sáng qua, đội Hà Tĩnh cho kết quả khá phấn khởi khi 9 thành viên ban huấn luyện, 23 cầu thủ âm tính, còn đối thủ của họ - đội Hải Phòng có 8 thành viên ban huấn luyện, 27 cầu thủ âm tính. Hai đội gặp nhau vào 18 giờ trên sân Hà Tĩnh (3.500 khán giả được vào sân).

Ban tổ chức V-League 2022 quyết định chọn trận đấu giữa Nam Định và HAGL diễn ra ngày 26.2 là trận khai mạc giải. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Trần Lê Đoài đã ký công văn đồng ý cho Ban tổ chức sân Thiên Trường được mở cửa bán vé phục vụ khán giả với số lượng 50% sức chứa tối đa của sân (khoảng 10.000 người). HLV Kiatisak và HAGL với những ngôi sao Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh, Minh Vương… được thử thách sức mạnh tại “chảo lửa” Thiên Trường.

Trung Ninh

Luôn bị xem là đội chiếu dưới ở V-League, năm nay Hà Tĩnh càng khó khăn gấp bội khi các cầu thủ hay nhất là Phạm Tuấn Hải và Lý Công Hoàng Anh đều nói lời chia tay; Trần Phi Sơn khi lên tuyển bị chấn thương đứt dây chằng chéo đầu gối. Đội chủ nhà chỉ còn trông chờ vào một vài nhân tố như Đinh Thanh Trung, Giang Trần Quách Tân. Thuốc thử của thầy trò HLV Nguyễn Thành Công là Hải Phòng, đội bóng được “tân trang” gần như toàn bộ nhân sự từ chiếc ghế HLV đến dàn cầu thủ. HLV Chu Đình Nghiêm có trong tay lực lượng khá ổn như Hải Huy, Tiến Dụng, Hoa Hùng, Ngọc Thịnh, Duy Khánh… nên đặt quyết tâm có điểm ngay trên sân khách.

Cuộc đối đầu thú vị giữa các ngôi sao tuyển Việt Nam

Cuộc chiến trên sân Bình Dương (BD) lúc 17 giờ hôm nay giữa đội BD (có 32 cầu thủ âm tính với Covid-19) và SLNA (21 cầu thủ âm tính) cũng là cuộc đối đầu gay cấn giữa tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và trung vệ Quế Ngọc Hải - hai đồng đội trong màu áo tuyển VN. Chắc chắn, đàn anh Ngọc Hải sẽ bắt bài để khóa chặt mũi chủ công của BD và ngược lại, Tiến Linh cũng sẽ tìm mọi cách để ghi bàn vào lưới SLNA.

Chuẩn bị cho mùa bóng năm nay với mục tiêu lọt vào tốp 3, SLNA đang có dàn nội binh chất lượng, gồm: Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Văn Khánh, Xuân Mạnh, Văn Đức, Đình Đồng, Văn Việt, Đình Hoàng… Các ngoại binh gồm 2 chân sút Olaha Michael, Abdul Basit và tiền vệ Nkongho được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao. Ở BD, người hâm mộ xứ Nghệ rất đông nên sân khách của SLNA có lẽ một lần nữa lại trở thành sân nhà của Ngọc Hải và đồng đội. Sức mạnh tinh thần từ khán đài sẽ là điểm cộng của SLNA. Dĩ nhiên, đội chủ nhà cũng không phải dạng vừa khi những Tiến Linh, Văn Vũ, Thanh Thảo, Trọng Huy, Duy Khánh, Dũ Đạt, Anh Tỷ, Sỹ Giáp, Trung Tín… đều được kỳ vọng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.