Khán giả bình phim Việt: Đàn ông bị 'dìm hàng' quá lố trên sóng phim giờ vàng

01/08/2024 20:12 GMT+7

Xem phim 'Sao Kim bắn tim Sao Hỏa' ở vài tập gần đây, tôi thấy cánh đàn ông bị 'dìm hàng' một cách quá tay của biên kịch.

Tôi là fan trung thành của phim Việt phát sóng giờ vàng nên hầu như ít bỏ qua phim nào. Vì vậy với phim Sao Kim bắn tim Sao Hỏa, qua nội dung ở vài tập mới phát sóng tôi thấy phim có nội dung khá mới với những câu chuyện sống động của các đôi vợ chồng trẻ ở tầng lớp bình dân. Phim vừa hài hước nhưng cũng hướng đến những thông điệp tích cực cùng với dàn diễn viên trẻ khá "vừa mắt" về diễn xuất. Nhưng qua hai nhân vật Hào và Quý, tôi thấy dường như biên kịch hơi "dị ứng" với đàn ông hay sao mà xây dựng hai nhân vật này bị vợ "dìm hàng" một cách thái quá.

Khán giả bình phim Việt: Đàn ông bị 'dìm hàng' quá lố trên sóng phim giờ vàng- Ảnh 1.

Cảnh Hào được vợ chở đi làm bị xỉa xói quá lố

Chụp màn hình

Ở hai ba tập đầu tiên của Sao Kim bắn tim Sao Hỏa, tôi nhớ có cảnh Hào vì bị thu bằng lái xe máy vì vi phạm giao thông nên hằng ngày anh được vợ đèo đến chỗ làm. Nhưng chỉ riêng chuyện này thôi, anh bị cả trẻ nhỏ trong khu trọ nói móc: "Chú là đàn ông, chú phải chở vợ con chứ. Chú to như thế này lại để cô Yên, con gái phải chở, nhìn kỳ lắm". Sau đó, Hào tiếp tục bị một cặp vợ chồng trẻ xỉ vả kiểu: "Ơi giời ơi, anh Hào ơi, em tưởng anh thế nào ai đời lại con trai sức dài vai rộng thế kia lại bắt chị Yên bé như cái kẹo đèo đi là thế nào". Và cả bác chủ khu trọ cũng đá đểu: "Nhìn cô cậu bây giờ tôi lại nhớ đến vợ tôi, ngày nào đi đâu bà ấy cũng chở tôi như thế này…". Chưa hết, ở tập tối qua của Sao Kim bắn tim Sao Hỏa, còn có tình tiết Yên mượn ở đâu chiếc xe đạp điện màu hồng về và bắt chồng phải xem nó như "cần câu cơm" nhưng Hào đã phản ứng quyết liệt, không chịu đi chiếc xe này.

Theo kịch bản phim, Hào là anh chàng hơi lẻo mép, khá đẹp trai nhưng lại chúa sợ vợ. Yên hơi đanh đá, dữ dằn, gặp chuyện là cô làm tung nóc nhà, không bỏ qua nhưng tôi nghĩ sao biên kịch có thể nghĩ ra được tình tiết để Hào đi chiếc xe đạp màu hồng và cảnh được vợ đèo xe máy chở đi làm trong hoàn cảnh "bất khả kháng" mà bị từ trẻ đến già bêu riếu cả khu trọ.

Khán giả bình phim Việt: Đàn ông bị 'dìm hàng' quá lố trên sóng phim giờ vàng- Ảnh 2.

Cảnh Quý mặc chiếc đầm của vợ để dỗ cho con nín khóc

Chụp màn hình

Trong phim Sao Kim bắn tim Sao Hỏa còn có anh chồng tên Quý cũng rất sợ vợ nên kiểu "vợ đặt đâu ngồi đấy", thỉnh thoảng vẫn có chút phản ứng lại nhưng cũng bằng không. Vì chỉ là anh thợ sửa chữa điện lạnh nên Quý không lo đủ tiền nuôi sống vợ con. Vậy là vừa sinh con trai đầy tháng, Đào phải mở lại cửa tiệm tóc để kiếm tiền. Còn Quý ở nhà trông con khiến con gái nhỏ mới vài tuổi đầu của Quý phải thốt lên rằng: "Ơ, sao bố không đi làm để mẹ ở nhà trông em hả bố, bố là đàn ông mà". Tôi buồn cười nhất là cảnh vì dỗ con không nín nên Quý phải lấy chiếc đầm của vợ mặc vào để đánh lừa đứa trẻ mới một tháng tuổi. Có cần phải xây dựng tình tiết "kịch" đến thế không? Rồi sắp đến giờ ăn, nghe mẹ Đào ra rả mắng Quý, con trẻ liền đá đểu: "Mẹ ơi, mẹ mắng bố nhanh lên, con đói lắm rồi".

Khán giả bình phim Việt: Đàn ông bị 'dìm hàng' quá lố trên sóng phim giờ vàng- Ảnh 3.

"Cần câu cơm" rất "tiểu thư" mà Yên mượn về muốn chồng sử dụng

Chụp màn hình

Tôi không phủ nhận trong xã hội cũng có những mẫu đàn ông hơi vô dụng, lười biếng, bám váy phụ nữ hoặc họ bị đẩy vào tình cảnh thất nghiệp, không lo được cho cuộc sống gia đình. Nhưng tôi nghĩ với một phim chiếu trên sóng giờ vàng như Sao Kim bắn tim Sao Hỏa, nội dung phải được cân nhắc, xây dựng tính cách nhân vật, tình tiết dù để thêm phần sống động, vui nhộn cũng không nên tạo cái nhìn về cánh đàn ông "bât tài vô dụng" quá đáng như thế.

Mọi ý kiến, bài viết bình luận về phim Việt, độc giả có thể gửi về địa chỉ email: binhphim@thanhnien.vn. Xin cảm ơn!


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.