Khán giả bình phim Việt: Phim có NSƯT Thái Sơn đóng chính quá ‘bánh cuốn’

30/07/2024 12:53 GMT+7

Phim 'Vui lên nào, anh em ơi' có NSƯT Thái Sơn đóng chính như một sự chữa lành thực sự dành cho khán giả hơi lớn tuổi như tôi. Càng xem càng 'bánh cuốn' dù không có yếu tố 'câu khách' nào cả.

Vui lên nào, anh em ơi mới chiếu tập 8 nhưng thực sự nội dung phim càng ngày càng hay, thú vị, đậm chất "mộc". Trước tiên là những gương mặt trẻ đóng chính của phim như NSƯT Thái Sơn, Anh Đức và Tô Dũng.

Vai Thắng "gà" khiến tôi cảm thấy đúng là "đo ni đóng giày" cho Thái Sơn. Xem vừa thương vừa hài. Thương vì sự ngây ngô, thẳng thắn, thật thà đôi khi đến dại khờ của nhân vật này nhưng cái cách diễn vô cùng duyên, gây cười vẫn duyên từ nét mặt, hình thể đến giọng nói chầm chậm… Tôi nghĩ nếu không phải NSƯT Thái Sơn thì sẽ không ai diễn ra được một Thắng "gà" đáng yêu đến thế.

Nhân vật này qua nét diễn của Thái Sơn nó trở nên "độc lạ" dù trên màn ảnh kiểu người hơi khờ, trí não chậm… không thiếu. NSƯT Thái Sơn cho tôi cảm giác anh là Thắng thực sự chứ không phải đang diễn, đang đóng phim. Có những đoạn NSƯT Thái Sơn diễn cảnh hơi dỗi mẹ mình, bố mình hay với hai anh bạn thân rất duyên bởi "hiệu ứng" hình thể. Nó chuyển tải được tâm tính hiền lành, chân chất của nhân vật chứ không có sự ẻo lả, bóng bẩy…

Khán giả bình phim Việt: Phim có NSƯT Thái Sơn đóng chính quá ‘bánh cuốn’- Ảnh 1.

NSƯT Thái Sơn lại tạo ấn tượng với vai chính đầu tiên trên màn ảnh nhỏ

Chụp màn hình

Sau phim Trạm cứu hộ trái tim hay vài phim khác trước đó ngập trời "drama" khiến khán giả bị cuốn vào những guồng cảm xúc tiêu cực, ức chế thì Vui lên nào, anh em ơi như một dòng suối mát lành. Ở đó cũng có những cảm xúc thương cảm, hồi hộp, rất đời sống nhưng hơn cả là xem từng cảnh, từng nhân vật lại vẫn cười, vẫn vui lên, vẫn hy vọng. Hai gương mặt đóng chính nữa là Tô Dũng và Anh Đức cũng diễn rất đời, tung hứng như thật... khiến ba nhân vật chính trở nên hoàn hảo với từng cảm xúc được đẩy đưa theo tâm lý, nội dung phim.

Khán giả bình phim Việt: Phim có NSƯT Thái Sơn đóng chính quá ‘bánh cuốn’- Ảnh 2.

Vui lên nào, anh em ơi đang gây chú ý dù không có diễn viên "ngôi sao"

Chụp màn hình

Ở tuyến phụ có Thu của Anh Đào, Nhung của Huyền Thạch rồi nhân vật bố mẹ của Thu, Tiến: bố mẹ của Thắng đều do những nghệ sĩ lão làng đóng khiến phim không có điểm chê nào cả đến hiện tại. Nếu nhìn lại Vui lên nào, anh em ơi thì dàn diễn viên không có tên tuổi "ngôi sao" nhưng vẫn tạo sức hút cho khán giả. Nên thiết nghĩ sau phim Vui lên nào, anh em ơi, nhà đài VFC nên tiếp tục sản xuất nhiều phim truyền hình với nội dung như vậy, bớt những phim có cảnh nóng, ngoại tình… vì nó quá nhàm rồi.

Mọi ý kiến, bài viết bình luận về phim Việt, độc giả có thể gửi về địa chỉ email: binhphim@thanhnien.vn. Xin cảm ơn!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.