‘Vui lên nào, anh em ơi’ tập 8: ‘Bộ ba’ khởi nghiệp lại gặp quý nhân?

Thu Thủy
Thu Thủy
30/07/2024 11:23 GMT+7

'Vui lên nào, anh em ơi' tập 8: 'Bộ ba' cùng nhau đứng bán xà phòng thảo dược tự chế và bắt đầu nhận được phản hồi của khách.

Vui lên nào, anh em ơi tập 7 có những nội dung hấp dẫn khi nhờ gợi ý của Nhung - con gái bà chủ quán nhậu rồi thấy bà của Hưng nấu cao từ vỏ cam, quýt để gội đầu, Tiến bàn với Thắng, Hưng chuyện dùng dược liệu có sẵn để làm một sản phẩm nào đấy như bánh xà phòng. Bởi làng của "bộ ba" chuyên trồng dược liệu nhưng ế ẩm, thương lái mua ép giá nên bị tồn rất nhiều. 

Trong ba người thì Thắng từng học hóa sinh nên nắm rất kỹ về công thức điều chế. Vậy là cả ba bắt đầu thử nấu xà phòng mùi tía tô… Cuối cùng cũng ra được sản phẩm. Mẹ con Nhung là những người thử sản phẩm đầu tiên nhưng Nhung không đồng ý giá 50.000 đồng một bánh xà phòng mà Tiến đưa ra… Vậy là với lô sản phẩm đầu tiên, cả ba phải đứng bán hàng khắp huyện… Nhưng việc bán lẻ không dễ, khách chưa quen với những sản phẩm mới như vậy.

‘Vui lên nào, anh em ơi’ tập 8: ‘Bộ ba’ khởi nghiệp lại gặp quý nhân?- Ảnh 1.

Lần khởi nghiệp lại này, nhóm bạn thân gặp được quý nhân?

Chụp màn hình

Ở một cảnh khác trước đó, Thắng đi giao quà giúp Nhung và chứng kiến cảnh cô người yêu vừa mới chia tay đang được bạn trai tặng hoa, quà tỏ tình. Lúc này Thắng đã biết rõ việc bị Vân lừa, viện lý do bệnh nặng mới chia tay. 

Đi giao hàng còn có Tiến nên Tiến không chịu bỏ qua cho Vân. Vậy là cả hai vào đối chất với Vân. Vân cho rằng cô nhận lời yêu Thắng để cắt tiền duyên vì cả làng ai cũng bảo chỉ cần làm bạn gái của Thắng sau một thời gian sẽ lấy chồng đại gia… Sau cú thất tình và đánh nhau một trận với gã người yêu mới của Vân, Thắng lấy lại tinh thần vì cho rằng mình quen với cảm giác bị người yêu đá rồi.

‘Vui lên nào, anh em ơi’ tập 8: ‘Bộ ba’ khởi nghiệp lại gặp quý nhân?- Ảnh 2.

Một vị khách sộp mua thêm nhiều bánh xà phòng

Chụp màn hình

Vui lên nào, anh em ơi tập 8 tối nay 21 giờ 40 trên VTV3 tiếp tục những diễn biến mới hơn khi cả ba đang đứng bán bánh xà phòng thì gặp một người phụ nữ trông rất thành đạt. Người này hình như là chủ cửa hàng bán đồ organic như tinh dầu, xà phòng, đồ gốm… Nên Tiến và Thắng mời chào và nhận lời khen về sản phẩm.

Trong một cảnh khác của phim, khi cả ba đang rầu rĩ vì bán ế ẩm thì một chú lớn tuổi chắc người cùng làng ghé lại trả tiền mấy bánh xà phòng rồi còn mua thêm vì khách của chú khen.

Vui lên nào, anh em ơi tập 8: Lần khởi nghiệp này "bộ ba" gặp quý nhân?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.