Khán giả bình phim Việt: Đàn ông Việt rất lười xem phim Việt?

13/06/2024 10:19 GMT+7

Phim điện ảnh Việt thời gian gần đây cũng có phim đạt doanh thu mấy trăm tỉ đồng. Phim truyền hình cũng được các bà, các mẹ bàn tán xôn xao. Nhưng tôi thấy đàn ông Việt rất lười xem phim Việt.

Gia đình tôi có 5 người. Tôi, mẹ tôi và cô con gái 15 tuổi hay xem phim trên truyền hình. Thỉnh thoảng, chúng tôi lại bàn tán, tranh cãi về nhân vật này kia mà gần đây có nhiều phim hay như Trạm cứu hộ trái tim, Người một nhà... 

Nhưng trong không khí rôm rả ở các bữa ăn, chồng tôi và con trai 18 tuổi chẳng quan tâm gì. Có khi, chồng tôi lại đá đểu: "Phim Việt chán òm, đúng là chỉ có các chị mới xem". Lúc đó, tôi cũng phản ứng kiểu như giờ có nhiều phim hay lắm, rồi rủ chồng xem cùng nhưng có khi ngồi được vài ba phút, anh ấy lại "lặn" mất tăm…

Khán giả bình phim Việt: Đàn ông Việt rất lười xem phim Việt?- Ảnh 1.

Đàn ông Việt ít xem phim Việt?

Cbu5p màn hình

Cậu con trai 18 tuổi của tôi dửng dưng cả phim chiếu rạp lẫn phim truyền hình. Có lần, tôi hỏi cả chồng và con trai thì họ đều cho rằng phim Việt kịch bản chán, xem đến nửa số tập là đã đoán được cái kết rồi, có kịch tính thì cũng cứ mấy cái "chiêu trò" xài hoài từ cảnh nóng, ngoại tình, nói đạo lý, hài nhảm, giang hồ chém nhau… Ý họ nói nội dung phim Việt không có gì mới mẻ, đột phá mà cũng chỉ xoay quanh những chuyện trong làng ngoài phố, từ nhà ra ngõ, thương trường... với những mô típ quen thuộc. 

Hơn nữa, có lần chồng tôi còn so sánh rằng diễn viên bây giờ đẹp thật, diễn cũng không tệ nhưng so với thời của cô Hà Xuyên, Chánh Tín thì kém xa. Những phim xưa chiếu trên truyền hình có khi chỉ 1 tập thôi nhưng xem rất "bánh cuốn" vì diễn viên họ diễn ra cái chân thực, cái thần hồn của bộ phim mà cũng chẳng có "drama" gì nhiều.

Khán giả bình phim Việt: Đàn ông Việt rất lười xem phim Việt?- Ảnh 2.

Phim Việt chỉ dành cho các bà, các mẹ là chủ yếu?

Chụp màn hình

Chồng tôi cũng gần 50 tuổi rồi, anh bảo tính ra cũng hơn 5-7 năm gì đấy không xem phim Việt. Thỉnh thoảng anh lướt báo mạng, tình cờ đọc thông tin về vài phim thôi. Còn con trai tôi nếu có đi xem phim chiếu rạp thì theo trào lưu, đi với người yêu cho có đôi có cặp. Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy hai bố con chụm đầu vào xem phim trên Netflix rồi tranh cãi liên tục. Có lần con trai tôi gợi ý: "Mẹ vào tài khoản con mua trên Netflix xem đi, tháng tốn vài trăm ngàn mà xem đủ thứ phim. Mẹ thích xem phim Hàn, hay Trung Quốc thì đầy, nhiều phim mới hay lắm, bạn gái con bảo vậy. Con thì chỉ thích xem phim hành động của Mỹ, Ba cũng vậy".

Hôm có phim lịch sử Đào, phở và piano tự nhiên "nóng sốt" lên, tôi cũng tò mò muốn đi xem thử nên rủ chồng đi cùng cho vui hoặc mua vé cả nhà cùng đi nhưng đúng là chỉ có mấy phụ nữ trong nhà hào hứng còn lại mấy anh nam thì lắc đầu, mà đi một mình tôi hơi lười nên thôi. Nên tôi nghĩ với phim Việt, khán giả nữ là chủ yếu còn đàn ông có xem cũng số ít. Hơn nữa, đàn ông họ có nhiều sự lựa chọn để giải trí hơn phụ nữ nên không quan tâm đến phim Việt.

Mọi ý kiến và bài viết bình luận về phim Việt, độc giả có thể gửi về địa chỉ email: binhphim@thanhnien.vn. Xin cảm ơn!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.