Khán giả bình phim Việt: ‘Mình yêu nhau, bình yên thôi’ lọt top thảm họa ‘câu giờ’

09/07/2024 18:24 GMT+7

Phim 'Mình yêu nhau, bình yên thôi' đang chiếu đến tập 92 tối nay và khiến tôi phát ngấy vì kéo rê với những tình tiết, diễn biến 'bình yên' quá mức. Tôi chưa thấy bộ phim nào 'câu giờ' đến mức thảm họa như vậy.

Tôi cũng rất kiên nhẫn để xem Mình yêu nhau, bình yên thôi vào mỗi tối vì phim có nội dung khá hiện đại, phản ánh cuộc sống gia đình của người trẻ, đan xen các thế hệ ở các tầng lớp khác nhau trong xã hội. Nhưng thực sự đến lúc này, tôi đã hết kiên nhẫn vì có những diễn biến, tình tiết cần cắt cúp bớt, không cần thiết phải dàn trải mấy chục tập mới giải quyết xong như chuyện hiểu lầm ngoại tình của Đức Anh và Hân dẫn đến ly thân rồi đưa ra quyết định ly hôn….

Và mấu chốt vẫn là sự cố chấp, cứng nhắc đến cực đoan của nữ chính khiến nội dung bị dàn trải một cách không cần thiết, tạo sự ức chế và khiến khán giả hết kiên nhẫn. Bởi nội dung không có gì khó giải quyết, không quá kịch tính, đường dây câu chuyện cũng không có nút thắt, nút mở…. quá nhiều nhưng cứ tua đi tua lại kiểu "giậm chân tại chỗ".

Khán giả bình phim Việt: ‘Mình yêu nhau, bình yên thôi’ lọt top thảm họa ‘câu giờ’- Ảnh 1.

Tuyến phụ gánh điểm của phim hơn tuyến chính

Chụp màn hình

Chưa hết, xem phim này nó cứ nhàn nhạt, "bình yên" thái quá vì thực sự câu chuyện, diễn biến tâm lý nhân vật, tình tiết không có gì quá hấp dẫn. Theo tôi nghĩ, bộ phim này chỉ chốt ở 50-60 tập là hợp lý chứ không cần phải kéo đến cả 100 tập. Đây cũng là tình trạng "câu giờ" của phim Việt, kiểu hình thức nhiều hơn chất lượng nội dung để "chiếm sóng" phục vụ mục đích thương mại nhiều hơn.

Sự "câu giờ" quá mức của Mình yêu nhau, bình yên thôi cũng phản ánh sự nghèo nàn về ý tưởng, nội dung của biên kịch. Nếu muốn tạo ra một bộ phim chất lượng cả về nội dung lẫn hình thức thì kịch bản phải "lên thác xuống ghềnh". Phim dài cả 100 tập thì nó phải có đủ yếu tố nội dung cần thiết để không khiến người xem mệt mỏi. Chứ cứ thả khán giả vào nồi nước lõng bõng, không có mùi vị, không có đồ ăn gì phong phú rồi bắt họ chỉ húp nước thì làm sao no được.

Khán giả bình phim Việt: ‘Mình yêu nhau, bình yên thôi’ lọt top thảm họa ‘câu giờ’- Ảnh 2.

Phim kéo dài cả trăm tập mà nội dung không có nhiều chi tiết hấp dẫn

Chụp màn hình

Cũng may là những tập gần cuối Mình yêu nhau, bình yên thôi, có thêm vài nhân tố mới như bà nội của Đức Anh và chuyện tình cảm giữa Lan và Quân… Dù thực sự xét kỹ cũng chẳng ăn nhập, không logic gì với nội dung, câu chuyện của nam - nữ chính nhưng vẫn có chút nhấn nhá mới mẻ để khán giả theo dõi tiếp phim.

Mọi ý kiến, bài bình luận về phim Việt, độc giả có thể gửi về địa chỉ email: binhphim@thanhnien.vn. Xin cảm ơn!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.