Khán giả bình phim Việt: Nam chính ‘Trạm cứu hộ trái tim’ quá đáng sợ!

25/06/2024 15:53 GMT+7

Ở tập 46 phim 'Trạm cứu hộ trái tim', một lần nữa nam chính thể hiện đúng bản chất đáng sợ khi 'đuổi cùng giết tận' người đầu ấp tay gối với mình.

Nhân vật Nghĩa trong phim Trạm cứu hộ trái tim là một người đàn ông có bản tính mưu mô, thủ đoạn và cảm xúc đầy phẫn nộ. Từ những diễn biến trong câu chuyện phim, Nghĩa không chỉ đại diện cho sự thù hận mù quáng mà còn rất ích kỷ.

Khán giả bình phim Việt: Nam chính ‘Trạm cứu hộ trái tim’ quá đáng sợ!- Ảnh 1.

Nghĩa quá đáng sợ!

Chụp màn hình

Ban đầu, sự thù hận của Nghĩa hướng về người vợ đầu tiên là Ngân Hà chỉ vì trả thù bố của cô. Mặc dù Nghĩa thừa biết, Ngân Hà không có lỗi gì với chuyện ân oán trong quá khứ nhưng Nghĩa vẫn xuống tay tàn nhẫn, bất chấp tất cả. Và bây giờ là An Nhiên, người vợ thứ hai. Chúng ta hãy khoan nói đến chuyện An Nhiên đáng bị trừng phạt vì cô ta cũng mưu mô, thủ đoạn không kém. Mà điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là Nghĩa. Đúng là Nghĩa có thể lên kế hoạch lột mặt nạ của An Nhiên nhưng không cần phải đẩy người ta đến đường cùng như thế. Tôi nghĩ chỉ cần Nghĩa để vợ của Việt xử lý An Nhiên bằng cách bắt cô ta mua lại hết cổ phần tại spa là đủ rồi, cần gì phải sai người bóc phốt, phá rối chuyện làm ăn ở spa khiến An Nhiên trở tay không kịp. Huống chi, dù An Nhiên lừa dối Nghĩa chuyện bé Gôn không phải con ruột của anh ta thì đó cũng là người đã từng đi với Nghĩa suốt từ thời sinh viên đến bây giờ. Nên sự máu lạnh và tàn nhẫn, không nương tay của Nghĩa rất đáng sợ.

Nghĩa ra tay với An Nhiên không chỉ thể hiện sự trả thù mà còn là sự biến tướng của cảm xúc và lý trí. Anh ta không ngần ngại sử dụng mọi phương tiện, bất chấp để đạt được mục đích cá nhân. Tôi nhớ trong tập 46, bà Xinh đã khuyên con trai rằng đừng đẩy người ta đến đường cùng, nhất là An Nhiên… Bởi bà Xinh rất sợ An Nhiên sẽ làm chuyện điên rồ khi mất hết tất cả.

Cũng cần nói rõ thêm rằng nhân vật Nghĩa khắc họa một cách sắc nét và đầy nghẹn ngào sự đau đớn và cay đắng của một con người bị tổn thương sâu sắc, dẫn dắt anh ta đến con đường tội lỗi và sự vùi dập của trái tim. Cách anh xử lý với cả hai người phụ nữ đã từng là vợ anh (Ngân Hà và An Nhiên) chỉ ra rằng, dù có lựa chọn thay đổi, bản tính thù địch và sự máu lạnh của Nghĩa không hề giảm đi.

Khán giả bình phim Việt: Nam chính ‘Trạm cứu hộ trái tim’ quá đáng sợ!- Ảnh 2.

Nhân vật Nghĩa cho người xem nhiều cảm xúc tiêu cực

Chụp màn hình

Trong tất cả những biến cố và tình huống phức tạp, nhân vật Nghĩa trong Trạm cứu hộ trái tim đem lại cho người xem những cảm xúc sâu sắc về sự tuyệt vọng, thù hận và hành động vô cùng đau lòng. Nhân vật này nhắc nhở chúng ta về sự nguy hiểm của việc bị cuốn vào vòng xoáy của thù địch và cảm xúc tiêu cực, và hệ quả tàn khốc của việc không kiểm soát được bản thân.

Việc người xem mất niềm tin vào con người qua nhân vật Nghĩa trong phim Trạm cứu hộ trái tim thực sự là điều đáng suy ngẫm. Qua việc theo dõi hành động của Nghĩa, khán giả được chứng kiến một chuỗi các ân oán kéo dài, nơi thù hận và đau khổ thay thế cho sự thương xót và tha thứ.

Tuy nhiên phim Trạm cứu hộ trái tim cũng qua nhân vật Nghĩa và An Nhiên có lẽ thông điệp sâu xa hơn mà phim muốn gửi gắm chính là lời cảnh báo về hậu quả của ân oán tình thù và mưu mô trong xã hội, nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của sự tha thứ và thiện lương. Dù cho có những bất công và tổn thương, việc bước ra khỏi vòng xoáy của thù hận và tìm kiếm hòa bình vẫn là điều cần thiết để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Nên người xem có thể rút ra được nhiều bài học quý giá về tình người và sự phản ánh về con người trong một thế giới đầy biến động. Mặc dù nhân vật nam chính trong phim thật đáng sợ và tiêu cực nhưng cũng có thể khơi gợi cho chúng ta những suy ngẫm sâu sắc về bản chất của con người và tầm quan trọng của sự lựa chọn đúng đắn trong cuộc sống.

Mọi ý kiến, bài viết bình luận về phim Việt, độc giả có thể gửi về địa chỉ email: binhphim@thanhnien.vn. Xin cảm ơn!


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.