Khát khao chinh phục ‘Giấc mơ Mỹ’

30/07/2018 08:00 GMT+7

Cuộc thi 'Hành trình mơ ước đến Mỹ và Canada' đã nhận được hàng trăm bài và loạt ảnh gửi về tham gia với những câu chuyện thú vị, qua đó thể hiện những kỷ niệm khó phai cùng khát khao mong được một lần đặt chân đến...

Có những khát khao chỉ biết trông chờ vào “ngôi sao may mắn” khi trở ngại về visa vẫn là một rào cản không dễ vượt qua...
Những giấc mơ lấp lánh sắc màu
Rất nhiều bạn đọc mong đạt được “Giấc mơ Mỹ” nảy mầm từ nỗi nhớ nhung người thân đang sinh sống tại xứ cờ hoa. Đó còn là tình bạn thuở học trò bị chia cách khi một người qua Mỹ định cư. Hay gia đình xa xôi bên kia bán cầu với những đoàn viên cùng người thân bên này khắc khoải…
Điều thú vị là có những giấc mơ Mỹ được nảy sinh chính từ sức hấp dẫn của nền văn hóa đa dạng của Mỹ đã khiến cho tác giả Nguyễn Thành Trung rất đỗi ngạc nhiên và mong ước được đến Mỹ nhằm thỏa mãn sự tò mò. Hay bạn Quốc Toàn mê mệt vẻ đẹp thiên nhiên hoang dã của Mỹ qua những thước phim cao bồi. Ước mơ của anh là một lần được rong ruổi trên những sa mạc hoang vu miền Viễn Tây Mỹ, để trải nghiệm một nước Mỹ không chỉ hiện đại mà còn bảo tồn rất tốt những món quà do Mẹ thiên nhiên ban tặng.
Đặc biệt, xứ sở lá phong còn chinh phục những người thích khám phá bởi vẻ đẹp thanh bình, phong cảnh nên thơ. Canada trong trí tưởng tượng của Lê Bùi Thị Thảo Nguyên có những ngọn núi tuyết, những bông hoa bồ công anh mỏng manh, rừng thông xanh rì bất tận.
“Giấc mơ Mỹ”: rất gần mà vẫn… quá xa
Hẳn sẽ có người thắc mắc, với sự giao thương dễ dàng như hiện nay cùng mức thu nhập đủ trang trải cho các chuyến đi ra khỏi biên giới Việt Nam, vì sao đến Mỹ và Canada vẫn là niềm mơ ước nhưng “trầy trật” của rất nhiều người? Có lẽ lý do mà nhiều người gặp phải đó là vấn đề xin visa. Bạn Quỳnh Hoa chia sẻ câu chuyện của cô về 3 lần đi phỏng vấn visa Mỹ đều bị trượt: “Tôi còn nhớ hồi đó mình đã khóc tức tưởi như thế nào, cảm thấy như cả thế giới quay lưng lại với mình. Sau này tôi mới hiểu, có những sai sót về hồ sơ và khi phỏng vấn làm cho tôi mất đi cơ hội. Tôi đã không nói hết sự thật mà với người Mỹ, một nửa sự thật không phải là sự thật!” (Đợi chờ ngôi sao may mắn).
Bạn đọc Chung Chí Thành thì kể về hành trình mới xin được tấm visa vào Mỹ. Với ông, đi phỏng vấn xin visa Mỹ là một “cuộc chiến” cân não, dù bản thân tác giả hội đủ điều kiện để có được “vé” vào Mỹ nhưng phải đến lần thứ 3, ông mới được cấp visa. Đó còn là câu chuyện của Yến Linh, người vừa cầm trong tay tấm visa đi du học Canada, việc xin visa vào xứ sở lá phong là hành trình mệt mỏi, chuẩn bị gần nửa năm, đặc biệt là phần chứng minh tài chính của gia đình. Theo tác giả: “Quan trọng nhất là gia đình phải chứng minh rõ nguồn gốc của đồng tiền mình kiếm được, thu nhập hiện tại và đảm bảo rằng đó là những đồng tiền “sạch”. Cũng từng có những gia đình sở hữu 4 - 5 sổ hồng nhà phố, vài tỉ đồng tiền tiết kiệm mà vẫn trượt như thường”. (Hành trình xin visa Canada của các bạn trẻ).
Vào lúc15 giờ, ngày 30.7.2018 Báo Thanh Niên phối hợp Du lịch Hoàn Mỹ tổ chức buổi tọa đàm “Trực tiếp đặt câu hỏi với viên chức lãnh sự Mỹ” về visa, tại tòa soạn Báo Thanh Niên. Khách mời là bà Mary Trechock, viên chức Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM, sẽ giao lưu và giải đáp các băn khoăn của bạn đọc xoay quanh vấn đề visa du lịch Mỹ. Bạn đọc quan tâm vui lòng đăng ký qua số hotline của chương trình: 0908.780404 - 0935.336336 hoặc qua email: hanhtrinhmouoc@thanhnien.vn
Hoặc theo dõi livestream qua Facebook Hanhtrinhmouoc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.