Khát vọng Thăng Long - hy vọng hút khán giả

29/08/2010 22:10 GMT+7

Đoàn phim Khát vọng Thăng Long đã có cuộc ra mắt báo giới hôm qua (28.8) tại TP.HCM. Đây là bộ phim nhựa duy nhất về cuộc đời vua Lý Thái Tổ được thực hiện nhân Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Nhân sự kiện này, Thanh Niên đã có cuộc phỏng vấn nhanh với đạo diễn Lưu Trọng Ninh (ảnh).

* Thưa đạo diễn, so với nhiều bộ phim lịch sử trước đây thì Khát vọng Thăng Long có gì khác biệt?


Ảnh: Đ.T

- Bản thân tôi khi xác định làm Khát vọng Thăng Long luôn tự nhủ: cần làm khác đi dòng phim lịch sử bấy lâu nay chúng ta đã thể hiện. Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản bởi những gì chúng tôi có trong tay cách đây 1.000 năm gần như là số 0. Chúng ta thiếu văn học sử, những công trình kiến trúc cổ xưa, bảo tàng lịch sử... thì những người làm phim như chúng tôi phải vừa làm vừa tưởng tượng.

* Như vậy khó khăn lớn nhất là gì? Kinh phí hay tuyển chọn diễn viên?

Tôi rất vui khi được chọn vào vai Hoàng hậu Nghi Lan, mẹ của Lê Long Đĩnh. Đạo diễn Lưu Trọng Ninh chắc tay trong việc tái hiện phim lịch sử, làm việc với anh tôi học được rất nhiều điều về kỹ năng diễn xuất

Diễn viên Ngô Mỹ Uyên

- Tiền bạc có thể kêu gọi đầu tư, diễn viên cố công tìm ắt có, còn trường quay, cảnh thật thì chúng tôi... thua. Tôi đã tranh cãi với nhà sản xuất rất nhiều và cuối cùng quyết định không quay phim này tại Trung Quốc dù đã đến tham quan đủ 13 trường quay bên đó. Nguyên do là tôi không muốn làm phim lịch sử VN mà khán giả xem xong cứ ngỡ đó là phim Trung Quốc. Khí hậu bên đó khác ta nên công trình kiến trúc xưa rất khác. Họ chuộng lối xây dựng cao lớn, kín cổng trong khi VN nóng ẩm nên thành quách, chùa chiền đều thấp mà rộng mở. Ở VN không có trường quay nên đoàn phim lặn lội từ Hà Nội đến Ninh Bình, Huế và cả Đắk Lắk... để ghi hình. Nhiều cảnh quay phải thực hiện tại 3, 4 địa điểm rồi về chọn lại nơi phù hợp nhất. Còn vì sao phim không có những gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng bởi tôi không thể chọn những diễn viên cao to, đẹp lạnh lùng với gương mặt quá cá tính và hiện đại vô bộ phim có nội dung cách đây đã 1.000 năm.


Quang Cường (phải - Lý Công Uẩn lúc nhỏ) - Ảnh: đoàn phim cung cấp


Quách Ngọc Ngoan (Lý Công Uẩn) và Đình Toàn (Lê Long Đĩnh) trong phim Khát vọng Thăng Long

* Anh thu hút khán giả, đặc biệt là những người trẻ tuổi đến xem Khát vọng Thăng Long bằng những “chiêu” gì?

- Lý Công Uẩn là một nhà sư. Ông có công lớn trong việc dời đô từ Hoa Lư về Đại La (Hà Nội ngày nay) đúng 1.000 năm trước. Phim là câu chuyện kể về cuộc đời ông từ lúc chào đời đến khi lên ngôi vua, tuy không nhiều biến cố nhưng cũng lắm gian truân. Bằng sự kết hợp giữa việc hư cấu về nội dung xen lẫn những pha hành động, đấu võ đẹp mắt qua bàn tay chỉ đạo của đạo diễn võ thuật Johnny Trí Nguyễn, tôi hy vọng phim sẽ thu hút lớp trẻ. Thông điệp mà tôi muốn gửi đến thế hệ này là am hiểu lịch sử hào hùng của đất nước để thêm yêu quê hương và dân tộc mình.

"Những pha hành động võ thuật trong Khát vọng Thăng Long khác rất nhiều so với  Bẫy rồng hay Dòng máu anh hùng. Đa số binh lính, tướng lĩnh đều sử dụng binh khí cổ như cung tên, giáo mác, gươm đao nên khi cận chiến họ cũng phải dùng những thế võ không như thời hiện đại. Chúng tôi phải nghiên cứu nhiều binh khí cổ, từ đó sáng tạo ra lối đánh. Quay toàn cảnh thì phải diễn như thế nào trong khi cận chiến thì sử dụng binh khí ra sao, sử dụng thế võ nào... Điều này làm tôi đau đầu không ít" - đạo diễn võ thuật Johnny Trí Nguyễn

Phim Khát vọng Thăng Long dài 110 phút do Lưu Trọng Ninh đạo diễn, kịch bản Charlie Nguyễn, Công ty Kỷ Nguyên Sáng đầu tư sản xuất với sự tham dự của các diễn viên: Quách Ngọc Ngoan (Lý Công Uẩn), Ngô Mỹ Uyên (Hoàng hậu Nghi Lan), Đình Toàn (Lê Long Đĩnh), Leon Quang Lê (Long Cân), Thu Trang (Dạ Hương), Hương Giang (mẹ Lý Công Uẩn), Quang Cường (Lý Công Uẩn lúc nhỏ)... Phim sẽ khởi chiếu trên toàn quốc vào tháng 10.2010.

Đỗ Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.