Tiệm gelato của ông Ceravolo khai trương đúng ngày Giáo hoàng Francis được bầu chọn. Chiếc bánh đầu tiên họ làm là bánh mừng ngày tên thánh của ngài – in hình Thánh George giết rồng.
"Tên ngài là George, ngài lấy tên là Francis sau khi được bầu làm Giáo hoàng. Sau đó, tất cả các loại bánh của chúng tôi đều có chủ đề mà ngài yêu thích tại một thời điểm cụ thể. Trẻ em, người di cư... mỗi lần chúng tôi đặt những hình ảnh này lên bánh, ngài thực sự thích vì chúng đại diện cho hy vọng của ngài trong thời gian và thông điệp của ngài", ông Ceravolo kể lại.

Ảnh của Giáo hoàng Francis được đặt ở một góc tiệm Gelato của ông Ceravolo
ẢNH: REUTERS
Theo ông Ceravolo, những năm gần đây, khi Giáo hoàng Francis yếu đi, ngài phải giảm ăn đồ ngọt và gợi ý ông Ceravolo mang bánh tặng người nghèo quanh quảng trường Thánh Peter.
"Chúng tôi bắt đầu làm hàng ngàn chiếc bánh nhỏ thay vì một chiếc lớn, để những người vô gia cư cũng được chia vui...", ông Ceravolo cho biết.
Bình luận (0)