Khi đàn ông "ngại" lập gia đình

25/06/2009 17:28 GMT+7

Tậu trâu, cưới vợ, làm nhà" là ba việc lớn mà các cụ đã liệt kê cho đàn ông ngày trước. Ngày nay, đàn ông không còn phải lo đến việc "tậu trâu" nhưng "cưới vợ, làm nhà" vẫn là những việc cực kỳ quan trọng, nhưng một số đấng nam nhi vẫn "ngại" lập gia đình.

"Thanh niên" già lên xe hoa

Mọi người trong cơ quan tôi khấp khởi mừng thầm khi nhận được tin "thanh niên" già Hùng sẽ tổ chức lễ cưới vào cuối tháng này. Anh Hùng sinh năm 1967, là thạc sĩ, đang giảng dạy tại một trường đại học. Biệt danh "thanh niên" già đã được các đồng nghiệp đặt cho Hùng khoảng 10 năm về trước vì anh hơn 30 tuổi mà không chịu lấy vợ. Thấy anh Hùng lớn tuổi mà không lập gia đình, anh em bạn bè tính chuyện mai mối, giới thiệu cho một số cô gái nhưng anh vẫn chưa tìm thấy "nửa kia" của mình. Vì thế, mọi người trong cơ quan bắt đầu xì xầm, bàn tán. Có người còn mạnh miệng cho rằng anh Hùng có vấn đề về... "máy móc".

Là người sống và làm việc với anh gần 10 năm, tôi hiểu anh Hùng cũng có những "nỗi niềm" riêng của mình. Trong công tác, anh luôn phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ, còn thời gian rỗi anh dành cho văn nghệ, thể thao, đêm đêm thì anh đệm đàn cho đồng nghiệp hát, hướng dẫn nghiệp vụ sư phạm cho những người mới bước vào nghề. Tóm lại, anh Hùng không có nhiều thời gian để "đầu tư" vào chuyện yêu đương. Khi đã lớn tuổi một chút, những cô gái trẻ cũng "sợ" làm quen với anh. Thời gian lặng lẽ trôi qua, tuổi 40 đến với anh một cách nhanh chóng.

Mặc dù thuộc "mẫu" đàn ông "ngại" lấy vợ nhưng anh Hùng cũng đã tìm được "nửa kia" cho mình. Còn anh Chính (Biên Hòa, Đồng Nai) thì đã 45 tuổi nhưng vẫn phòng không gối chiếc. Anh Chính mê kinh doanh nhưng lại không mê lấy vợ. Khi bàn về "địa ốc" hay "chứng khoán" thì anh tham gia rất hăng nhưng khi bàn về chuyện yêu đương hoặc ai gán ghép cho anh cô nào đó thì anh lại đỏ mặt, tía tai.

Cha già, con mọn

Mỗi lần đi đón con hay họp phụ huynh, tôi và "chú" Huynh thường hay trao đổi việc học của các cháu. Ban đầu tôi tưởng chú đi họp phụ huynh cho cháu nội nhưng hóa ra là chú đi họp cho con. Chú Huynh cưới vợ năm 2000, lúc đó đã 45 tuổi và năm 2001 vợ chú sinh con trai đầu lòng, năm 2004 thì vợ chú sinh tiếp con thứ 2. Chú Huynh được cơ quan giải quyết cho nghỉ hưu khi bước sang tuổi 55 và hiện nay công việc chính là đưa đón 2 con đi học. Thấy chú đã lớn tuổi mà con cái còn quá nhỏ, ai cũng ái ngại bởi họ thử đặt phép tính rất đơn giản rằng: 10 năm nữa, chú đã 65 tuổi thì con lớn của chú mới tốt nghiệp cấp III. Như vậy đến năm chú 70 tuổi, con lớn mới học xong đại học, không biết lúc đó chú đã được nghỉ ngơi chưa? Thấy tôi còn trẻ mà con đã học lớp 2, chú Huynh nhìn tôi với vẻ tiếc nuối. Chú tâm sự: "Lấy vợ sớm quá thì không nên nhưng lập gia đình trễ quá là một sai lầm".

Áp lực công việc, học hành đã làm cho một số người không còn thời gian dành cho việc yêu đương. Có người khi đã bước qua sườn dốc của tuổi trẻ, ngoảnh đầu nhìn lại, phải thốt lên hai từ "giá như" đầy tiếc nuối và cũng có người thì "quen vội", "yêu nhanh", có người thì "lấy đại" một đối tượng nào đó cho có vợ (hoặc chồng) để rồi hạnh phúc không được như mong muốn.

Nguyễn Quế Diệu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.