Khi dân số Mỹ vượt 300 triệu

23/10/2006 22:00 GMT+7

Chỉ mất 39 năm để dân số nước Mỹ tăng thêm 100 triệu và các nhà thống kê dân số cho rằng chính dòng người nhập cư ồ ạt đã góp phần quan trọng trong sự tăng dân số của nước này.

Giây phút lịch sử đã được ghi nhận vào 7 giờ 46 phút ngày 17.10. Cơ quan điều tra dân số Mỹ cho rằng công dân thứ 300 triệu của nước này là một bé trai mới sinh của một gia đình di dân người Mexico tại Bệnh viện Los Angeles. Gia đình này vừa mới vượt biên giới vào Mỹ cách đây mấy tháng. Vào năm 1967, Tổng thống Mỹ lúc đó là Johnson đã tổ chức họp báo tại Bộ Thương mại để chúc mừng sự kiện trọng đại: dân số Mỹ đạt 200 triệu người. Tạp chí Life cử một đoàn phóng viên ảnh "săn lùng" đứa bé trở thành công dân thứ 200 triệu của nước này. Giờ đây, khi thời khắc dân số Mỹ vượt ngưỡng 300 triệu, không khí lại khá lặng lẽ, không kèn không trống vì cuộc tranh cãi về vấn đề dân nhập cư. Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia cho rằng dân số Mỹ thực chất đã đạt 300 triệu cách đây vài tháng. Vào cuối ngày 17.10, Tổng thống G.Bush đã gửi một thông điệp bằng văn bản chào mừng, trong đó nhấn mạnh rằng: "Giấc mơ Mỹ vẫn còn sáng sủa và tràn đầy hy vọng như thuở nào".

Mặc dù chính phủ không tổ chức lễ kỷ niệm đặc biệt nào để chào đón sự kiện trên, Bộ trưởng Thương mại C.Guitierrez cho biết chính quyền Tổng thống Bush không hề xem nhẹ sự kiện dân số Mỹ đạt được 300 triệu người. Bản thân ông Guitierrez cũng là dân nhập cư gốc Cuba. Theo ông, sự gia tăng dân số đều đặn là một lợi thế cho kinh tế Mỹ trong vài thập niên tới, trong giai đoạn mà dân số của các cường quốc như Nhật Bản và một số quốc gia phương Tây đang giảm. Cơ quan điều tra dân số Mỹ thống kê dân số 10 năm/lần. Trong khoảng thời gian đó, cơ quan này sử dụng số liệu hành chính và kết quả các cuộc khảo sát để dự đoán trung bình tỷ lệ sinh, tử vong và nhập cư ròng. Cơ quan có hẳn một "đồng hồ dân số" giúp ước tính các tỷ lệ trên, theo đó cứ mỗi 7 giây sẽ có một đứa trẻ chào đời, mỗi 13 giây có trường hợp tử vong và mỗi 31 giây có một dân nhập cư mới. Tổng hợp các số liệu trên thì cứ 11 giây là có một người trở thành công dân Mỹ. Trung bình dân số Mỹ tăng khoảng 2,8 triệu người/năm.

Như vậy đã 39 năm trôi qua kể từ khi dân số Mỹ đạt 200 triệu người. Kể từ đó, dân nhập cư và hậu duệ của họ đã chiếm khoảng 55% trong tỷ lệ tăng dân số nước này. Nói một cách khác, nếu chính quyền Mỹ cấm dân nhập cư kể từ năm 1967 thì giờ đây dân số nước này chỉ khoảng 245 triệu và không đa dạng như hiện nay. Theo báo cáo của Trung tâm người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, số dân nhập cư có nguồn gốc châu Á và La-tinh nhiều hơn người da trắng và da đen. Khi dân số đạt 200 triệu vào năm 1967, chỉ chưa đầy 5% dân số Mỹ là người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha trong khi có hơn 80% người Mỹ là dân da trắng khác. Dân nhập cư gốc châu Á còn ít hơn, không đến 1% dân số Mỹ. Ngày nay, dân gốc Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha chiếm gần 15% dân số và người gốc Á khoảng 5%. Người da trắng không phải gốc Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha chiếm khoảng 67%. Số còn lại là người da đen.

Theo dự báo của các nhà điều tra dân số, người da trắng không phải gốc Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha chỉ nhỉnh hơn mức 50% khi dân số đạt 400 triệu vào năm 2043. Có nhiều tranh cãi trong việc dân số da trắng ngày càng già đi trong khi tỷ lệ dân số di dân tiếp tục tăng lên và thậm chí di dân trở thành đề tài nóng bỏng trên chính trường. Một số nhà kinh tế học cho rằng xu hướng tăng dân số như trên sẽ mang lại gánh nặng cho nền kinh tế Mỹ vì các công dân mới là người dân nhập cư có trình độ thấp. Tuy nhiên, một số khác lại cho rằng nguồn di dân mới sẽ thổi thêm sinh lực và mang lại lực hút cho sự phát triển cho nền kinh tế giàu nhất thế giới. (AP, Reuters)

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.