'Khi hát nhạc Phú Quang, tôi không còn thấy điều gì ngoài kia là đáng sợ nữa'

13/12/2021 06:30 GMT+7

Vậy là chú đã ra đi thật rồi, ra đi mãi mãi. Chỉ còn lại thanh âm những khúc ca tình yêu chú để lại cho tôi, cho bạn, cho những người yêu cái đẹp, nhất là những chu kỳ đổi thay của tiết trời Hà Nội.

Từ giờ, mỗi khi tôi về Hà Nội hát nhạc của chú, tôi sẽ không còn có chú đệm đàn cho tôi nữa, không còn được đứng cạnh người nhạc sĩ chỉ huy tay luôn cầm chiếc đũa không ngừng chuyển động mà trạng thái tâm thì rất tĩnh.

Ngọc Anh là một trong những ca sĩ hát nhạc Phú Quang hay nhất

NSCC

Âm nhạc của Phú Quang đã cho tôi trưởng thành và hoàn thiện hơn mỗi ngày, để sau gần hai mươi năm nhìn lại tôi đã làm được đúng những gì đã cảm nhận về âm nhạc chú như tôi đã viết trong album đầu tiên Gửi một tình yêu: “Những lời thơ ngọt thấm vào tim, những giai điệu tình thật tình. Tôi như có trong đó, hòa vào nó, sống để yêu thương, để nỗi khát khao của người đàn bà càng rực cháy và tìm đến sự hoàn thiện. Tôi gửi một tình yêu này tới những người đang sống dù bận rộn mà tìm kiếm chút yêu thương mong cuộc đời thêm thi vị…”.

"Từ giờ, mỗi khi tôi về Hà Nội hát nhạc của chú, tôi sẽ không còn có chú đệm đàn cho tôi nữa..."

nscc

Tôi đã yêu như thế để hát, tôi đã hát như thế để sống, và tôi đã sống như thế để tiếp tục yêu và được yêu. Tất cả là nhờ âm nhạc đấy, nhất là âm nhạc Phú Quang, như ruột thịt máu mủ chứ đâu chỉ là sự chào đón hời hợt cho xong một kiếp người. Sống không phải chỉ là tìm đến sự cố gắng để tồn tại, mà sống để được nhiều ý nghĩa, nhiều thăng hoa, nhiều cung bậc, kể cả ngay khi thân xác mệt nhoài thì tại sao lại nỡ từ chối những thanh âm tuyệt vời như thế.

Âm nhạc của chú rất vừa đủ cả ngọt bùi lẫn cay đắng, để khi hát, tôi không còn thấy điều gì ngoài kia là đáng sợ nữa; và để khi lắng nghe, chúng ta sẽ thấy sức chịu đựng cho mọi sự mất mát sẽ trở nên nhẹ nhàng và bình thản. Tôi mãi yêu âm nhạc Phú Quang và sẽ hát mãi cho đến khi tàn hơi, nếu có thể thì kể cả kiếp sau!

Lễ viếng nhạc sĩ Phú Quang được diễn ra từ 7 giờ 5 phút đến 8 giờ 45 phút và lễ truy điệu vào lúc 8 giờ 45 ngày 13.12.2021. Lễ an táng được tổ chức cùng ngày tại Công viên Tưởng niệm Thiên Đức (H.Phù Ninh, Phú Thọ).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.