Khỉ làm vú em

04/02/2016 14:59 GMT+7

Hồi năm 2007, báo chí Ấn Độ đã đăng tải câu chuyện đầy cảm động về một con khỉ làm vú em ở quận Dhenkanal, TP.Orissa.

Hồi năm 2007, báo chí Ấn Độ đã đăng tải câu chuyện đầy cảm động về một con khỉ làm vú em ở quận Dhenkanal, TP.Orissa.

Con khỉ không tên đã đảm trách việc “nuôi nấng” một đứa trẻ sơ sinh khi mẹ bé bận rộn làm công việc nhà.
Theo trang tin Andhranews, vào mỗi sáng, con khỉ đến nhà bé trai 21 ngày tuổi và ở đó cả ngày để chăm sóc đứa trẻ, có khi còn ngủ lại. “Ban đầu, tôi lo sợ với tình cảm khác thường của con khỉ dành cho con tôi.
Nhưng giờ thì tôi rất yên tâm mỗi khi quá bận bịu không thể tự chăm con. Con khỉ tận tình lo cho con tôi như một người mẹ thật sự và chưa bao giờ làm đau bé”, bà Kamalini Khuntia bày tỏ.
Điều đáng nói là tình cảm của con khỉ với đứa trẻ lớn đến mức nó kiên nhẫn quay lại mỗi ngày dù bị bố mẹ bé xua đuổi quyết liệt trong thời gian đầu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.