Khi nàng hơi... “man”

22/08/2009 19:15 GMT+7

Kết thúc một câu chuyện cười thuộc dạng “mặn” dành cho cánh đàn ông, H.V liếc trộm sang cô nàng N.X ngồi bên cạnh. Nàng vẫn tỉnh bơ, chỉ cười cười chứ không nhăn nhó, không đỏ mặt kiểu “nhi nữ thường tình”. Cụt hứng, V. lắc đầu lẩm bẩm: “Đúng là bác sĩ bó tay”.

Từ ăn mặc...

"Trời, em đó hả Ngọc L.? Con gái tuổi đôi mươi gì mà giống... hình gương phẳng? Đã vậy, ăn mặc sao “man” (manly - giống đàn ông) thế? Áo thun, quần jeans rách chỗ này, vá chỗ kia, dây xích lủng lẳng tòng ten, thật hết biết!". Chị Trang mắt tròn mắt dẹt tuôn một tràng như vậy khi lâu ngày gặp lại đứa em họ với dáng vóc chẳng có tí tẹo nào của một đứa con gái hết.

Chị Trang là Việt kiều xa quê, trong chuyến về thăm nhà lâu ngày vừa qua, chị đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác về phong cách của một số bạn nữ hiện nay. Chị kể: "Hôm rồi hai vợ chồng mình với đứa con đi Diamond Plaza (TP.HCM) mua sắm. Mới vừa lên tới tầng 3 mua thức ăn, đột nhiên con bé khều khều tay mình, ngây thơ hỏi: “Mẹ! Cô kia là đàn ông hay đàn bà vậy?”. “Sao đã gọi cô mà còn là đàn ông nữa con?", chị Trang ngạc nhiên quay lại nhìn, rồi đến lượt chị hỏi chồng câu hỏi... y như của con bé! Cả nhà cùng ngớ người ra mà nhìn. Cũng tóc dài kẹp một ít phía sau nhưng mặc áo thun ba lỗ, quần đùi, dép xỏ ngón, nói năng ồn ào như đang ở... nhà ga. Phong cách không khác gì một... "man" thực sự. Cả nhà tò mò chờ một lát mới dám khẳng định cô này là con gái 100%, khi nghe nàng trò chuyện với bạn bè đi chung.

Tâm sự với Hạnh - cô bạn thân của mình, chị Trang mới biết không chỉ mình chị ngạc nhiên về những cô nàng “manly” này. Bởi em gái của Hạnh kết thân với một cô bạn từ thuở học cấp 2 cho đến khi mỗi đứa có công ăn việc làm ổn định. Từ ngày quen biết bạn của em gái, chị Hạnh chưa bao giờ thấy Ni (bố người Campuchia, mẹ người Việt Nam) mặc đầm hoặc những bộ quần áo “hơi hướm”... con gái. Chị Hạnh kể: “Sáng nào đi làm cũng thấy nó mặc quần jeans hoặc kaki, áo thun, có hôm chỉn chu thì đóng bộ với áo sơ-mi, thêm đôi giày vải. Tóc chưa bao giờ quá ngang vai. Đã vậy con bé còn "đắp" thêm cặp mắt kính cận. Nhiều lần mình đứng sau lưng cứ ngỡ nó là... thằng nào đó!".

...Đến giao tiếp

Cô nàng N.X đề cập ở đầu bài có cách giao tiếp “ít đụng hàng” với ai, nhờ vào tính... không biết ngại. Cô có thể “tám” nhiệt tình với đủ hội - từ hội độc thân, hội đang tìm kiếm đối tượng hôn nhân cho đến các hội phụ nữ góa chồng, đàn ông góa vợ; “tám” từ bàn nhậu đến quán cà phê. Do làm một công việc hơi đặc biệt, tiếp xúc được nhiều dạng người, dần dần tính nết của X. trở nên “miễn nhiễm”, đến nỗi nghe những câu chuyện dù “tế nhị” đến đâu, X. cũng không khi nào giả vờ đứng lên vào toa-lét đúng kiểu mắc cỡ của các cô gái. Thấy “hay hay”, mấy anh chàng bạn thân dần dần xem cô gái xinh xắn này như... cánh đàn ông với nhau, nhưng thỉnh thoảng cũng có chàng càm ràm: “Bó tay rồi, sao không giống con gái chút nào vậy chứ!”.

Trong buổi tiệc sinh nhật con chị Trang, có một cô bạn đang mang thai 4 tháng vừa chạy xe đến, mọi người còn đang đứng nhìn và vẫy tay chào thì Ngọc L. đã nhanh chân chạy ra đon đả dắt xe giúp trước mấy chục con mắt thán phục, đặc biệt là... bà bầu. Chị Trang nói: "Nhiều lúc con bé này làm cho cánh đàn ông đỏ mặt vì sự ga-lăng hồn nhiên của nó. Uống cà phê với một đám con trai, khi ra về nó lại nhanh tay gọi tính tiền và móc ví trả, khiến cả bọn lắc đầu ngỡ ngàng". Cũng như L., Ni đi uống cà phê với anh bạn “đặc biệt” do anh trai Ni giới thiệu, cô cũng lịch sự... giành trả tiền. Chẳng những vậy, lần đầu tiên gặp mặt Ni đã không ngần ngại hỏi anh chàng lương tháng được bao nhiêu, hệt như hai thằng bạn xa cách lâu ngày mới gặp nhau. Cuối buổi trò chuyện, nàng còn rủ chàng đi làm vài ly, khiến chàng kia chới với!

Còn Mai, một cô gái 29 tuổi, là kỹ sư xây dựng của một công ty ở TP.HCM, trong khoảng thời gian tuổi đôi mươi thì cách sinh hoạt của cô không khác gì con trai cả. Khi bắt đầu đi làm thì Mai có lúc cũng nhu mì, nhưng dường như các đồng nghiệp nam luôn coi Mai là... người cùng phái. Một anh nói: "Thỉnh thoảng cô nàng cũng có mặc đầm đi ăn tiệc, nhưng nhìn vẫn cứ... khô khô, thiếu thiếu cái gì đó. Còn khi đi làm, những lúc giải lao, bọn con trai chúng tôi 5, 7 đứa ra quán ngồi uống nước. Các ông có lúc cà phê lúc nước cam, riêng cô nàng Mai thì muôn thuở cà phê, có hôm nàng còn xin xịt ké... nước hoa. Đặc biệt lúc nào cũng giành phần trả tiền mới ác!".

Các anh đồng nghiệp của Mai nói rằng, con gái có chút cá tính thì cũng hay, nhưng cá tính “mạnh như... rượu đế" thì chẳng còn ai dám coi các cô như phụ nữ nữa. Vì thế, nếu nàng bớt chút... "man" thì sẽ đáng yêu hơn trong mắt mọi người...

Châu Anh - Đăng Khôi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.