Khi người mẹ nổi giận

26/08/2009 15:18 GMT+7

(TNTT>) Không như những bộ phim lãng mạn vốn là sở trường của truyền hình Hàn Quốc, Sự phẫn nộ của người mẹ chiếu trên VTV3 lúc18g mỗi ngày mang một phong cách khác: hài hước mà sâu sắc, dung dị mà đầy tính nhân văn.

Gặt hái thành công

Bộ phim nói về những câu chuyện cỏn con của một gia đình xã hội hiện đại với nhiều thế hệ cùng sống với nhau. Ở đó, người cha Na Ilsuk là một người đàn ông truyền thống và mẫn cán. Người mẹ Kim Hanja là một người có khả năng nói “vô đối”, hay…nổi giận nhưng lại luôn cầu nguyện mọi điều tốt lành dành cho con cái. Những người con của họ, mỗi người đều vướng vào những mối quan hệ phức tạp với những hành động và lối nghĩ khác biệt. 

Câu chuyện gia đình “rắc rối” đó được viết bởi “tác giả ngôi sao” Kim Soo Hyeon, một tác giả kịch bản của nhiều phim truyền hình nổi tiếng. Trong quá trình viết kịch bản, cô đã phải trải ua một cuộc phẫu thuật ung thư vú. Rất may là cuối cùng cô đã vượt qua căn bệnh để tạo ra một câu chuyện dài nhưng không lê thê với nhiều tình tiết thú vị và cảm động. Phim được thể hiện thành công bởi các diễn viên được chọn lựa kỹ lưỡng. Lee Soon Jae, Baek Il Seob, Kim Hae Ja và Dang Bu Ja lần lượt đóng vai ông, bố, bà và mẹ trong đại gia đình trong khi Shin Eun Kyung, Kim Jung Hyun và Lee Yoo Ri thể hiện những nhân vật trẻ hơn. Họ vào vai một cách rất tự nhiên và gần như thật.

Khi vừa mới phát sóng tập đầu tiên, tỷ lệ người xem Sự phẫn nộ của người mẹ ở Hàn Quốc vượt qua ngưỡng 25%, Kết quả đáng mơ ước. Sau đó, tỷ lệ rating của phim lúc nào cũng từ 30% trở lên. Cuối cùng, bộ phim kết thúc phát sóng với rating lên đến 40%, một con số không ngờ tới!

Không những thu hút khán giả Hàn Quốc, phim còn mang lại cho nữ diễn viên Kim Hye Ja, người đóng vai người mẹ trong phim giải thưởng danh giá. Ngoài ra, nữ diễn viên Baek II trong phim còn được vinh danh với Giải thưởng thành tựu trọn đời. Nhưng “ghê gớm” hơn, phim đã vượt qua rất nhiều bom tấn khác để mang về Giải thưởng cho phim xuất sắc nhất!

Hài hước nhưng “thật như cuộc sống”

Những tình tiết hài hước nhất là câu chuyện “lén lút” của người chị cả với anh chàng luật sư. Kế đó là cặp vợ chồng “quý tộc” và cũng là bố mẹ của anh chàng người yêu cô em út, mỗi lần nghe họ gọi nhau là khán giả…nổi da gà. Trong phim, còn có cảnh người ông yêu một phụ nữ cùng tuổi. Tình tiết đó khiến nhiều khán giả cảm thấy “hay hay”, bởi ai cũng biết, đã là tình yêu, sự an ủi thì dù... 80 vẫn cần như ai!  Lại thêm cảnh ông chồng không chịu nổi cái sự kiểu cách thái quá của bà vợ nữa nên quyết định mua chiếc xe môtô “hoành tráng”, thế nhưng chỉ được ít bữa thì bị vợ... đốt mất! Buồn cười nhất là anh con trai, một chàng ngố chính hiệu nhưng cũng tìm được bạn gái hơn 5 tuổi, rồi…"ăn cơm trước kẻng"! Sau khi lấy nhau chàng thi thoảng gọi nàng là…chị, còn nàng âu yếm gọi chàng là..."thằng ranh"!

Trong phim, người mẹ đóng vai trò trung gian, bà âm thầm chịu đựng, lắng nghe những câu chuyện rồi bà đưa ra những nhận xét mà chỉ mình bà nghe thông qua những lời…độc thoại, bà “phẫn nộ” trong lúc…lẩm bẩm một mình. Cuộc sống bà tuy không bi đát, nhưng không như bà từng trông đợi vì bà còn rất nhiều điều muốn làm. Chính vì thế bà đã nuôi nấng, dạy dỗ các con thật tốt, để khi các con trưởng thành, bà sẽ tập trung làm những điều còn lại đó. Kết quả mà bà mẹ nhận được là gì? Một cô gái “sồn sồn” vác cái bụng bầu đến nhà quy tội cho anh con trai ngố hết biết! Cô con gái út ngoan hiền lại rước về một anh chàng người yêu thuộc tầng lớp... quý tộc! Đùng một cái, cô con gái lớn giỏi giang bất ngờ tuyên bố có thai và muốn trở thành mẹ kế của con gái anh ta! Không biết bà đã phải trải qua bao nhiêu cái “sốc” như vậy để rồi ngày sinh nhật của bà, mọi người trong gia đình đều “lỡ” quên!

Khán giả sẽ không quên hình ảnh người mẹ trên đường chuyển đến chỗ ở mới, bà hạ kiếng xe, đưa tay ra ngoài đón gió và nụ cười rất tươi. Đó giống một luồng gió mới thổi vào người mẹ suốt bao nhiêu chỉ biết chăm lo cho gia đình. Kể từ bây giờ, bà có thể không còn nổi giận nữa. Có thể khán giả sẽ nghĩ: “Sao có thể rũ bỏ mọi thứ dễ dàng như thế được, bà là một người mẹ mà”. Nhưng nghĩ lại, mẹ thì cũng là con người mà thôi!

Khoa Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.