Khi yêu, người ta sẽ không làm khổ nhau

31/08/2006 21:39 GMT+7

Trong tình yêu, một trong những điều làm cho người ta trở nên mệt mỏi và đau khổ nhất chính là sự nghi ngờ! Có nghi ngờ có nghĩa là còn chưa tin người mình yêu, đồng thời cũng là chưa tự tin vào tình cảm của chính mình. Bạn Minh Hải có lẽ đang ở trong tình trạng ấy. Đối với bạn lúc này, trái tim và lý trí đang ở hai phía đối lập, vì vậy bạn chưa biết phải nghiêng về bên nào. Những người ngoài cuộc sẽ sáng suốt hơn chăng...

Bạn có dám chắc sẽ không nhắc lại quá khứ?

Mình biết bạn giờ thật sự rất khó khắn để đưa đến quyết định cuối cùng. Nhưng phần quyết định vẫn là ở chính bạn, mọi ý kiến xung quanh chỉ có thể là góp ý thôi. Theo cách nhìn nhận của mình thì:

- Một người nếu đã gọi là yêu thì không thể vì chút gì đó tự ái mà đi lấy chồng; còn
nếu vì gia đình (làm cha mẹ vui) mà lấy chồng rồi thì việc ly dị liệu có làm cha mẹ vừa lòng không?

- Bạn cho rằng khi quay lại với bạn chứng tỏ người ấy còn yêu bạn. Vậy khi bạn đi xa, người ấy không những không nhớ đến bạn mà còn đi chơi và có tình cảm với người khác...

Nếu thật sự bạn quá yêu cô ấy, không thể sống thiếu cô ấy thì bạn sẽ chấp nhận và bỏ qua cho cố ấy. Nhưng cuộc sống không phải ngày một ngày hai. Bạn có dám chắc sẽ không nói đến những chuyện của quá khứ không ?

Theo mình, một khi bạn không thể tự quyết định đồng nghĩa tình cảm của bạn bị lung lay... Vậy bạn cứ lo học đi, đừng suy nghĩ nhiều. Khi có thêm thời gian, bạn sẽ nhận rõ tình cảm của mình và của "đối phương" hơn. Nếu sau một thời gian, bạn gái của bạn vẫn như thế thì... không còn gì để nói nữa. Hy vọng bạn sẽ tìm được hạnh phúc thật sự của chính mình !

Chau Hong Nho <hongnhochau@gmail.com>

Anh nên xem xét lại

Đọc câu chuyện của anh em thật sự cảm thấy buồn! Em cũng là con gái, mặc dù chưa yêu ai nhưng mà cũng đang có người theo đuổi em, em cũng đang phải lựa chọn. Anh chắc là người lớn tuổi hơn em, cũng có trình độ học vấn nên trong chuyện tình cảm anh cũng nên cân nhắc, trước hết là vì mình, sau là vì gia đình, bạn bè. Em cũng không dám đánh giá là người bạn của anh không tốt, chắc chắn chị ấy cũng có những điểm nào đó khiến cho anh "rất yêu". Đôi khi vì anh yêu chị ấy quá nên không thể phán xét được những việc chị ấy làm và xử sự với anh như thế là không công bằng.

Trước hết là việc chị ấy tự ái với gia đình anh mà quay lại cưới người yêu cũ. Rồi chị ấy ly di để quay lại với anh, anh vẫn chấp nhận, chị ấy lại càng coi mình là quan trọng nên càng được thể lấn tới. Rồi khi anh đi học, chị ấy ở nhà công khai những quan hệ khác để anh phải lo lắng như vậy. Như thế là không thể chấp nhận được!

Theo em nghĩ, nếu chị ấy yêu anh thật sự, muốn lấy anh làm chỗ dựa cho chị ấy thì chị ấy sẽ không xử sự như thế. Khi yêu nhau người ta không làm khổ nhau, không làm cho nhau phải suy nghĩ, mệt mỏi như thế đâu. Nếu yêu nhau mà làm khổ nhau thì thà không yêu còn hơn. Yêu là gì nếu không phải là thông cảm, chia sẻ, vun đắp cho nhau, là giúp đỡ nhau chứ. Đằng này chị ấy đã không tôn trọng anh, không giúp đỡ anh trong công việc lại còn gây ra nhiều phiền phức khiến anh lo lắng...

Anh nên có sự xem xét lại. Thứ nhất là tình yêu phải bắt đầu từ hai phía (theo như anh kể thì chị ấy chưa chắc đã yêu anh đâu). Thứ hai là nếu có quá nhiều người phản đối thì chắc phải có lý do không thể chối cãi. Em có cảm giác là chị ấy không hề yêu anh chút nào. Có lẽ chị ấy sẽ không thể làm cho anh hạnh phúc đâu. Em biết anh rất yêu chị ấy, khi yêu thì cái gì cũng đẹp, đẹp đến nỗi người trong cuộc không thể dùng lý trí để phán xét nhưng anh là người có lý trí đấy chứ, chính anh cũng cảm thấy là chị ấy có vấn đề mà tại sao anh lại không quyết đoán như thế.

Em hy vọng anh sẽ sáng suốt hơn để chọn cho mình một người phù hợp, một người yêu anh thực sự, quan tâm đến anh và tôn trọng anh, một người có thể giúp đỡ anh vững bước trên con đường sự nghiệp của mình.

Hà Phương (himawari188h@yahoo.com)

Thà đau một lần

Trước hết tôi xin nói một điều với anh là trong tình yêu không hề phân biệt người đến trước và người đến sau nếu trong lòng họ thật sự thương yêu nhau, ba từ đó chỉ có thể nói đến khi anh yêu một người đã có gia đình mà anh xen vào thì mới gọi là người đến sau. Đọc qua tâm sự của anh tôi xin nói với anh câu này mong anh đừng buồn là "bạn gái anh là người không chung thủy".

Chính bản thân anh cũng nhận ra điều đó, chỉ có một điều anh không chấp nhận vì anh quá yêu cô ấy. Tôi không khuyên anh từ bỏ cô ấy nhưng anh hãy bình tĩnh nhìn nhận lại những gì đang diễn ra, những việc làm của cô ấy hiện tại là một phần câu trả lời cho anh.

Trước hết anh và cô ấy hãy ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với nhau. Anh hãy nói với cô ấy về những gì anh đang suy nghĩ về cô ấy. Có thể anh đưa ra một yêu cầu cho cô ấy lưạ chọn hoặc là anh hay là những người bạn cô ấy đang quen. Sự lựa chọn của cô ấy là câu trả lời chính xác nhất đối với anh.

Riêng bạn gái anh, tôi thấy cô ấy chưa thật sự yêu anh. Thời gian 4 năm chưa phải là thước đo của một mối tình đâu anh. Bằng chứng là chỉ vì tự ái với gia đình anh mà cô ấy đã đi lấy chồng. Nếu cô ấy thật sự thương anh thì cô ấy phải cùng anh tìm cách vượt qua trở ngại đó. Bây giờ quay lại với anh, cô ấy lại quen nhiều người cùng một lúc, bỏ mặc anh đang gặp khó khăn khi xa quê hương lại rất cần lời động viên an ủi, nhất là từ người yêu...

Tôi cũng là một người con gái và nói thật với anh tôi cũng có tính đa tình như bạn gái anh vậy. Xung quanh tôi cũng không ít người đeo đuổi, săn đón (dù họ biết tôi đã có người yêu) và ít nhiều tôi cũng có chút cảm tình với họ, nhưng tôi vẫn giữ mình và không có thái độ để người khác hy vọng vào tôi. Từ khi quen người yêu tôi hiện tại tôi không cho phép mình đa tình nữa vì tất cả tình yêu tôi dành hết cho anh. Tôi sợ người yêu tôi buồn khi nghe những điều không hay về tôi. Anh biết không, tôi với người yêu tôi hiện tại đang yêu trong lén lút vì gia đình tôi không đồng ý, muốn gả tôi cho người khác nhưng chúng tôi vẫn cố gắng vượt qua dù hy vọng mong manh.
Tôi nói những điều này không phải để nói tôi là người chung thủy, nhưng ít ra tính đa tình của tôi chỉ dành cho một người khi đã xác định được người mình thật sự yêu.

Nếu anh cưới cô ấy mà tính tình cô ấy vẫn không thay đổi được liệu anh có bỏ qua như lần này không? Bởi vì khi bước vào cuộc sống vợ chồng thì không những cần lòng chung thủy mà cả sự thương yêu, tôn trọng, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống.

Cô ấy đổ lỗi là nỗi buồn do anh gây nên sao cô ấy không nhìn lại cô ấy đã gây cho anh đau khổ như thế nào? Những gì cô ấy nói chỉ là sự biện minh cho việc làm của cô ấy. Tôi mong anh hãy thật sáng suốt nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo để tránh gây đau khổ cho cả hai, thà đau một lần còn hơn là đau suốt đời. Hãy thẳng thắn một lần với nhau sẽ tốt cho cả hai.

Bạn đọc (lovewait_andremember)

Đừng mất thời gian
 
Với một người đã gắn bó 4 năm trời mà không hiểu hết tính cách cũng như tình cảm của họ sao? Trong cách sống cũng như cách cư xử vẫn có những khoảng trống (nghi ngờ, dằn vặt...) thì tôi nghĩ bạn nên xem lại tình cảm của mình với người đó.

Tôi không biết bạn có muốn kết hôn với người con gái đó không vì trong tâm sự bạn chỉ đề cập là yêu, nếu yêu thì chẳng có gì bạn phải mệt mỏi đến thế, còn nếu xác định cưới thì phải suy nghĩ. Không biết năm nay bạn bao nhiêu tuổi ? Nếu dưới 35 thì đừng suy nghĩ nhiều, cảm thấy không thể để tình trạng vừa yêu vừa nghi ngờ thì chia tay thôi, cả hai đều dễ chịu. Dành nhiều thời gian cho công việc, bạn sẽ tìm lại được sự cân bằng.

Trần Vĩnh Minh (0912.111.385)

Những điều bạn nên giải đáp

Theo tôi, bạn cần phải trả lời được một số câu hỏi sau:

- Cô ấy chia tay với người cũ vì lý do gì, có thật sự là để đến với bạn không và sau đó có thật là vì tự ái với gia đình bạn mà quay lại với người cũ hay không?

- Trong thời gian cô ấy quen bạn, cô ấy có thể hiện nhu cầu của bản thân (về vật chất, về đời sống tình cảm) hay không?

- Cô ấy có thật sự quan tâm và thích thú khi ở bên bạn hay không?

Qua việc trả lời được 3 câu hỏi trên, tôi hy vọng bạn xác định được đúng tình cảm mà cô ấy dành cho bạn. Đừng quá yếu lòng để rồi lại tiếp tục phải đau khổ vì người ta không một lòng một dạ với mình, bạn nhé.

Huy Nguyen (huynguyen332000@yahoo.com)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.