Khiến Man City nếm trái đắng, M.U vô địch Cúp FA, cứu vớt mùa giải thất vọng

Tây Nguyên
Tây Nguyên
25/05/2024 23:03 GMT+7

M.U đã dập tắt hy vọng về cái kết đẹp của Man City trong mùa này khi đánh bại đối thủ 2-1 ở trận chung kết Cúp FA diễn ra tối 25.5.

"Cỗ máy xanh" của HLV Pep Guardiola cảm thấy tự tin lặp lại chiến thắng Cúp FA như mùa giải trước. Sau khi làm nên lịch sử với việc lần thứ 4 liên tiếp đăng quang Ngoại hạng Anh, Man City đang hướng đến một dấu mốc đáng nhớ khác nếu đánh bại kình địch cùng thành phố là M.U trên sân Wembley.

Khiến Man City nếm trái đắng, M.U vô địch Cúp FA, cứu vớt mùa giải thất vọng- Ảnh 1.

Những sai sót của hàng thủ khiến Man City (áo xanh) nhận 2 bàn thua trong hiệp 1

AFP

Trong khi đó, một chiến thắng ở chung kết Cúp FA sẽ giúp M.U giành được một suất tham dự Europa League từ tay Chelsea, đẩy "The Blues" họ xuống chơi Conference League và khiến Newcastle trắng tay. Chiếc cúp vô địch này cũng có thể giúp HLV Ten Hag ngẩng cao đầu rời sân Old Trafford. Nhưng với lối chơi thiếu ổn định và khủng hoảng nhân sự hàng thủ, "Quỷ đỏ" đành chấp nhận chịu trận, chờ chớp thời cơ ở các pha phản công nhanh nhờ "bộ ba" Marcus Rashford, Alejandro Garnacho và Bruno Fernandes. 

Sự chủ động chơi đội hình thấp cùng sự trở lại của cặp trung vệ Lisandro Martinez và Raphael Varane giúp M.U không những đứng vững trước sức ép của đối thủ, mà còn khiến kình địch phải 2 lần trả giá đắt cho những sai sót ở hàng thủ. Đội bóng của HLV Ten Hag khiến CĐV Man City nín lặng với 2 lần sút tung lưới thủ môn Stefan Ortega ở phút 30 và 39. 

Khiến Man City nếm trái đắng, M.U vô địch Cúp FA, cứu vớt mùa giải thất vọng- Ảnh 2.

M.U thành công với lối chơi phòng ngự phản công trong hiệp đầu tiên

Ở bàn thắng đầu tiên, sự phối hợp không ăn ý giữa hậu vệ Josko Gvardiol và thủ môn Ortega đã giúp Garnacho dễ dàng mở tỷ số với cú sút vào khung thành trống. M.U sau đó nhân đôi cách biệt bằng một pha phối hợp ăn ý để tiền vệ trẻ Kobbie Mainoo ghi bàn. 

Chứng kiến đội bóng phải nhận 2 bàn thua dù có thế trận lấn lướt, HLV Guardiola đã quyết định thay đổi một loạt nhân sự đầu hiệp 2 khi thay Mateo Kovacic, Nathan Ake và Kevin De Bruyne bằng Jeremy Doku, Manuel Akanji, Julian Alvarez. Hàng công của nhà vô địch Anh chơi tốt hơn nhưng lần lượt Erling Haaland, Kyle Walker và Alvarez không thể thắng được xà ngang và thủ môn Andre Onana (M.U). 

Khiến Man City nếm trái đắng, M.U vô địch Cúp FA, cứu vớt mùa giải thất vọng- Ảnh 3.

HLV Ten Hag có thể rời M.U trong thế ngẩng cao đầu

AFP

Với lợi thế điểm số, đoàn quân của HLV Ten Hag tiếp tục trung thành với lối chơi phòng thủ số đông và rình rập cơ hội. Điều này khiến các cầu thủ hàng công của Man City có rất ít khoảng trống trước khung thành để tìm kiếm bàn thắng. Mặc dù đội bóng của Guardiola giải tỏa được bế tắc bằng bàn rút ngắn tỷ số của Doku ở phút 87 nhưng thời gian còn lại không đủ để họ làm nên cuộc ngược dòng. 

Thất bại ở chung kết Cúp FA trước kình địch M.U chắc chắn khó nuốt trôi đối với Man City bởi mọi đánh giá hoàn toàn đứng về phía họ. Trong khi đó, chức vô địch Cúp FA đã giúp "Quỷ đỏ" giải tỏa được nỗi thất vọng và nguy cơ trắng tay ở mùa này. 

Khiến Man City nếm trái đắng, M.U vô địch Cúp FA, cứu vớt mùa giải thất vọng- Ảnh 4.

Nỗi thất vọng của Haaland

AFP

Chiến thắng ở chung kết Cúp FA không những giúp M.U đoạt suất dự Europa League mùa tới, mà còn là cú hích để giúp đội chủ sân Old Trafford hướng đến một cuộc cải tổ ở mùa tới. Bản thân HLV Ten Hag, dù chưa thể vực dậy M.U ở Ngoại hạng Anh và đấu trường châu Âu, nhưng nhà cầm quân người Hà Lan có thể hài lòng với 2 chiếc cúp trong 2 mùa giải nắm quyền (M.U đoạt chức vô địch Cúp Liên đoàn Anh mùa trước).  




Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.