Trong tiểu thuyết của Kim Dung, có nhiều nhân vật được mô tả có khinh công cao cường. Tiếu ngạo giang hồ nói Điền Bá Quang một mình đi vạn dặm. Ỷ thiên Đồ long ký nói Thanh dực phức vương Vi Nhất Tiếu chạy nhanh đến nỗi bắt một người cõng lên vai mà chạy như gió cuốn, chân bước không làm bụi cát bay lên. Diệt Tuyệt sư thái, chưởng môn phái Nga Mi, chạy mình không mà rượt theo không kịp y. Thiên Long bát bộ nói Hư Trúc vận Bắc Minh chân khí, sử khinh công chánh tông của phái Tiêu Dao, bồng Thiên Sơn đồng lão nhẹ nhàng điểm chân vượt qua các ngọn tùng. Khinh công Thế vân tung của phái Võ Đang nhảy lên như chim hạc bay, gọi là Nhất hạc xung thiên. Khinh công Thần hành bách biến của phái Hoa Sơn đi nhanh như thần (thần hành), lại biến ảo lâm ly qua cả trăm hình thái thể hiện (bách biến).
Có trường hợp, khinh công thi đua với bộ pháp. Bộ pháp (phép bước đi của chân) không phải là khinh công. Thế nhưng, luyện bộ pháp đến mức thượng thừa cũng có thể đi nhanh ngang ngửa khinh công. Thiên Long bát bộ kể chuyện bang chúa Cái bang Kiều Phong vận khinh công, rủ Đoàn Dự - công tử nước Đại Lý, chạy thi. Đoàn Dự không biết khinh công nhưng may mắn trước đó đã học được Lăng Ba vi bộ, một thứ bộ pháp nhằm… chạy trốn địch thủ. Khi bị Kiều Phong nắm tay, Đoàn Dự hơi loạng choạng nhưng rồi chàng đạp trúng phương vị của Lăng Ba vi bộ nên gia tăng cước lực, chạy ngang với Kiều Phong không thua một bước nào.
Theo tác giả Kim Dung, những nhân vật cao thủ thượng thừa của tiểu thuyết võ hiệp mới giỏi khinh công. Tôi xin nói rằng người Việt Nam bình thường của chúng ta cũng có thể giỏi khinh công như các cao thủ. Bạn đọc tiểu thuyết võ hiệp ắt nhớ câu Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân - Ngoài bầu trời này, có bầu trời khác; ngoài con người này có con người khác. Vâng, khinh công của người Việt ta là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân vậy.
Trong mùa hè vừa qua, nhiều bậc phụ huynh đã vận khinh công tột đỉnh, chạy… trường cho con cái vào lớp 1. Họ sử đủ 12 thành công lực; vừa xin đơn, vừa lo thủ tục tạm trú thường trú, vừa dùng tới ngân lượng. Ấy vậy mà có nhiều con em 6 tuổi của họ vẫn không được nhận vào học lớp 1 tại địa phương mình đang ở. Lẽ nào khinh công của số phụ huynh này còn yếu so với các bậc phụ huynh khác? Thật sự ra, bang chúa Cái bang Kiều Phong có giỏi khinh công tới đâu mà nghe nhà trường nói “Hết chỗ rồi” thì cũng đành đưa con trẻ về… Nhạn Môn quan, tập cho con săn chồn đuổi thỏ như mình.
Vừa qua, báo Thanh Niên có một loạt bài phản ánh về tình trạng thi triển khinh công rôm rả ở cac tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Các hảo thủ ở đây vận khinh công tột độ, chạy… bằng giả về xài chơi. Có người sử Bắc Minh chân khí của phái Tiêu Dao, đùng một cái học lực từ tiểu học trở thành tốt nghiệp trung học bổ túc văn hóa. Có người sử khinh công Thế vân tung của phái Võ Đang, mới tốt nghiệp lớp 9, nhảy một phát theo thế Nhất hạc xung thiên, đã có ngay cử nhân. Có người một tay cầm chén rượu, một tay ôm kỹ nữ bến Ninh Kiều, miệng hát bài Thập bát mô mà một năm sau đã có bằng thạc sĩ!
Có thơ làm chứng như vầy:
Tả thủ nhất tửu uyển,
Hữu chưởng bão nữ nhi.
Tam nhật khinh công sử
Thạc sĩ hữu danh thì.
(Tay trái cầm chung rượu,
Tay mặt ôm em này
Ba ngày khinh công nhảy,
Thạc sĩ đã có ngay).
Các trường hợp các tỉnh nghi vấn, gởi hồ sơ về Cần Thơ xin xác minh; khi xác minh ra đều là bằng giả.
Thế nhưng, câu chuyện thời sự lâm ly bi tráng nhất vẫn là chuyện hai ông Nguyễn Hoàng Huynh - nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu và ông Thái Văn Nghĩa - nguyên Trưởng phòng Tài nguyên môi trường huyện này vận khinh công chạy… tội. Ông Huynh bị tòa tuyên 3 năm tù giam; ông Nghĩa bị tòa tuyên 5 năm 6 tháng tù giam vì đã có hành vi tham nhũng đất đai. Hai ông này sử bộ pháp, chạy tới… nhà thương xin được hai giấy chứng nhận bị bệnh nặng.
Nguyên tắc của tiểu thuyết võ hiệp là cao thủ có nội công thâm hậu thì không bị bệnh, mà vạn nhất có bệnh đi nữa thì cũng không ảnh hưởng chi đến nội công. Thế nhưng, bên nhà thương đã… trót thương mà chứng nhận thì Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng thương tình mà đặc xá cho hai ông trước thời hạn. Lý do: Hai ông bị “bệnh hiểm nghèo”.
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai kiểm tra, rờ thử huyệt Mạch môn của ông Huynh, thấy nội công của ông này còn cao cường hơn cả Quách Tĩnh, Lệnh Hồ Xung, Đoàn Dự, Kiều Phong, Hư Trúc. Nếu để cho ông Huynh và ông Nghĩa thoát khỏi án tù giam thì… kỳ quá. Vì vậy, Viện có ý kiến với Tòa. Tòa đành phải “mời” ông Huynh vào trại giam; ông Nghĩa phục hồi công lực sẽ tính sau.
Ông Huynh và ông Nghĩa định vận khinh công chạy ra khỏi… trại giam nhưng e không được như ý. Hai ông này thật khác xa với nhân vật Đinh Điển trong tác phẩm Liên thành quyết kiếm. Kim Dung xây dựng nhân vật Đinh Điển có Thần chiếu kinh, chỉ chộp một cái là địch thủ có thể mất mạng. Tri phủ Lăng Thoái Tư bắt Đinh Điển giam trong trại giam thành Giang Lăng. Với bản lĩnh của mình, Đinh Điển dư sức bẻ xiềng khóa, trốn khỏi nơi giam giữ. Thế nhưng, y vẫn muốn được ở lại trong trại giam. Lý do: Y mong được ngày ngày nhìn qua song sắt, ngó lên cửa sổ của tiểu thư Lăng Sương Hoa ngắm bóng hoàng tường vi mà tiểu thư trồng. Lăng tiểu thư yêu Đinh Điển, Đinh Điển cũng yêu Lăng tiểu thư. Họ tỏ tình với nhau qua bóng hoa.
Có lẽ ông Huynh và ông Nghĩa sợ không có ai trồng hoa cho hai ông ngắm nên mới vận khinh công tuyệt đỉnh chạy khỏi trại giam. Thế nhưng hai ông đã không tránh khỏi thủ pháp Cầm long túng hạc (Bắt rồng thả hạc) của pháp luật. Điều này chứng tỏ khinh công cao cường cũng khó thoát lưới pháp luật.
Vũ Đức Sao Biển
Bình luận (0)