Khoan nói lời yêu thương

14/09/2009 10:34 GMT+7

(TNTT>) Bộ phim Khoan nói lời yêu thương, biên kịch: nhà văn Nguyễn Quang Lập, đạo diễn: Nhuệ Giang, có chủ đề về phòng chống bạo lực gia đình. Phim kể về Hoàng (NSƯT Phạm Cường đóng) và gia đình anh.

Là hiệu trưởng của một trường học có tiếng, được đồng nghiệp kính nể, Hoàng được người dân thị trấn xem là người đàn ông lý tưởng. Không chỉ được ngưỡng mộ trong công việc, gia đình Hoàng cũng được lấy ra làm thước đo chuẩn mực của nhiều gia đình bởi anh có một cô vợ xinh đẹp và hai con thông minh. Nhưng trong ngôi nhà được xem là yên ấm ấy luôn có những giọt nước mắt lăn dài trên má của Thảo- vợ Hoàng. 

Hoàng là người đàn ông gia trưởng, luôn áp đặt cho vợ và con anh những quy tắc “quái gở”. Mỗi khi các con anh có lỗi, chúng phải úp mặt vào tường hay quỳ dưới tấm bảng có ghi những dòng chữ: “Lê Thị Thơm: Hôm nay ngày… Tôi là học sinh vi phạm. Tôi phạt tôi: úp mặt vào tường 3 tiếng/Lê Văn Thắng: Hôm nay ngày…Tôi phạt tôi quỳ 3 tiếng”. Đến vợ anh, nếu có trót bao che cho các con cũng phải viết bản kiểm điểm…

Bộ phim muốn gửi tới khán giả thông điệp: Người đàn ông đích thực là người không sử dụng bất kỳ hành vi bạo lực nào đối với các thành viên trong gia đình. Người chồng, người cha lý tưởng là người biết chia sẻ với vợ con.

Nhà văn Nguyễn Quang Lập cho biết, trước khi viết kịch bản cho bộ phim này, ông vẫn thường nghĩ bạo lực chỉ xảy ra ở những vùng nông thôn, nơi vẫn còn nhiều người dân thiếu hiểu biết trong vấn đề này. Nhưng khi được tiếp xúc với các nhân chứng, ông đã “vỡ” ra rằng: “Bạo lực gia đình có ở khắp nơi, từ nông thôn đến thành thị, từ gia đình trí thức tới gia đình lao động”. Khoan nói lời yêu thương do Đại sứ quán Thụy Điển, tổ chức Art Action, Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng khoa học về giới, gia đình, phụ nữ và vị thành niên (CSAGA) phối hợp thực hiện.

Minh Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.