Cát với sóng. Với trời trong vời vợi
Với tiếng chim. Và ánh bình minh
Khoảnh khắc ngàn năm thăm thẳm lướt vô hình
Lấp lánh nụ cười nghẹn xót bàn tay vẫy
Những khoảng lặng những dòng sông đang chảy
Mây đang bay phía sóng sánh đang chờ
Mỗi tươi thắm hứa hẹn mùa lộng lẫy
Một đời thường khoảng lặng xanh mơ...
Khoảng lặng - Thơ của Nguyễn Trọng Hoàn
Có những chân trời róc rách trong lòng suối
Có những chân trời thủng thẳng tiếng bần rơi
Chiều minh mang của ngần ấy đầy vơi
Kìa lá đang rơi kìa ngày đang tới
Bình luận (0)