Khóc như... "Mưa thủy tinh"

06/05/2008 21:55 GMT+7

Được báo đài giới thiệu, tôi hăm hở đón xem bộ phim truyền hình dài 35 tập Mưa thủy tinh (đạo diễn: Võ Tấn Bình, Lê Bảo Trung, Hãng phim M&T Pictures sản xuất) phát sóng trên HTV9 từ 11.4.

Với dàn diễn viên vừa kinh nghiệm trong nghề vừa trẻ trung xinh đẹp như Lý Hùng, Ngọc Diệp, Thanh Trúc, Hữu Tiến, Lý Hương, Mai Mai, Minh Thắng... Mưa thủy tinh ít nhiều thu hút người xem nhờ vào ngoại hình và tên tuổi diễn viên. Tuy nhiên sự thể hiện vai diễn chưa đồng đều. Trong khi Lý Hùng "tái xuất giang hồ" bằng lối diễn đầy phong cách cũ, không có đột phá quan trọng trong diễn xuất thì Ngọc Diệp vẫn chưa thoát khỏi lối thể hiện thiếu cá tính, thiếu chiều sâu dù so với Hoa dã quỳ, cô đã có tiến bộ rõ rệt. Thanh Trúc lần đầu đóng vai chính vẫn có một số đoạn diễn khá đạt nhưng vẫn hơi căng thẳng. Mô týp chuyện tình tay ba giữa Hoàng Dũng (Lý Hùng) và hai chị em Quỳnh Như (Thanh Trúc), Quỳnh An (Ngọc Diệp) xem ra không mới.

Điều quan trọng khiến phim khó lôi cuốn khán giả chính là chưa tạo ra được kịch tính đủ mạnh, đủ làm số phận các nhân vật hay tình huống phim chuyển sang một giai đoạn khác. Phim chiếu được một số tập đầu nhưng cũng chỉ tập trung vào những cảnh Dũng và Như yêu nhau rồi An tìm cách phá đám. Nhịp phim dù có nhanh hơn so với các phim truyền hình Việt hiện nay song vẫn còn khá chậm chạp, nhiều đoạn kéo dài lê thê không cần thiết. Lạm dụng quá nhiều cảnh khóc của Như và Dũng khiến khán giả khó chịu vì nhiều tình tiết chưa đáng để phải rơi lệ được các diễn viên "nhiệt tình"... khóc! Mặt khác Dũng là một doanh nhân từng trải, một Việt kiều từ Mỹ về Việt Nam kinh doanh nhưng đụng đến tình yêu là rơi nước mắt! Mặt khác cảm xúc của nhân vật trong phim qua những cảnh khóc sướt mướt vẫn không khiến khán giả xúc động, lặp đi lặp lại nhiều làm khán giả dễ chán.

Phim chiếu gần nửa (14 tập), hy vọng khán giả sẽ được thưởng thức nhiều tình tiết hấp dẫn hơn ở những tập tiếp theo.

Ngọc Trang  (okashi81@...)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.