Khôn như quạ

08/08/2009 15:30 GMT+7

Chuyện cổ kể rằng, một con quạ khát nước nhưng mực nước trong bình quá thấp nên nó không thể thò cổ vào để uống. Không chịu “bó cánh”, con quạ khôn ngoan kia đã thả những hòn đá vào bình để làm mực nước dâng lên cho nó giải khát thoải mái.

Câu chuyện trên đã được một nhóm các nhà khoa học từ các trường đại học London, Cambridge, Queen Mary (Anh) tái hiện và ghi hình. Người ta cho một con sâu vào ly nước hình trụ trong suốt để quạ có thể nhìn thấy. Mực nước khá thấp còn cổ con quạ quá ngắn nên nó không thể nào gắp được con sâu. Rồi người ta đặt cạnh ly nước một nắm sỏi. Con quạ dùng mỏ gắp từng viên sỏi cho vào, đến khi mực nước dâng lên vừa đủ để nó thu được “chiến lợi phẩm”.

Các nhà khoa học cho biết đã sử dụng bốn con quạ vào cuộc thử nghiệm. Hai con quạ có tên là Cook và Fry thành công ngay lần thực hành đầu tiên. Trong khi quạ Connelly và Monroe phải hai lần nỗ lực mới thành công.

Những thử nghiệm khác cũng cho thấy loài quạ thực sự biết cách dùng “công cụ” để kiếm ăn. Người ta cho vào ly một con sâu và dưới đáy là một miếng nhựa, nếu dùng một hòn sỏi bỏ vào thì trọng lượng của sỏi sẽ làm đáy nhựa mở ra, con sâu rơi xuống làm mồi cho quạ. Các con quạ không chỉ biết cách dùng mỏ gắp sỏi mà còn biết chọn kích cỡ viên sỏi phù hợp với đường kính của ly, hoặc trọng lượng viên sỏi đủ để làm miếng nhựa rơi ra.

Một số đoạn video về cuộc thử nghiệm lý thú này đã được nhà khoa học Christopher Bird ghi hình, có thể xem tại địa chỉ http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8181233.stm.

 Tạ Xuân Quan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.