Không có chỗ cho Ukraine?

19/06/2012 03:25 GMT+7

Buộc phải thắng Anh để đoạt vé vào tứ kết, xem ra nhiệm vụ đó vượt quá tầm với của đồng chủ nhà Ukraine.

Buộc phải thắng Anh để đoạt vé vào tứ kết, xem ra nhiệm vụ đó vượt quá tầm với của đồng chủ nhà Ukraine.

 Không có chỗ cho Ukraine?
Sẽ không có chỗ cho đồng chủ nhà Ukraine (phải) ở vòng tứ kết - Ảnh: AFP

Anh - Ukraine (1 giờ 45 ngày 20.6, trực tiếp VTV3, HTV9): Chào thua

Ngoài chênh lệch về đẳng cấp, Ukraine còn không có được một đội hình cân bằng như Anh khi giữa hàng công và hàng thủ của họ vẫn tồn tại một khoảng cách không nhỏ về trình độ. Do vậy, trong trận đấu “được ăn cả ngã về không này”, nhiều khả năng ông Blokhin sẽ thực hiện một số thay đổi nhằm cải thiện cả công lẫn thủ. Theo đó, Ukraine có thể sẽ chơi với sơ đồ 4-3-1-2 vừa giàu sức tấn công hơn, vừa hỗ trợ tốt hơn cho hàng thủ. Mặt khác, có thể ông cũng sẽ thay cả cặp trung vệ Khacheridi - Mykhalyk bằng cặp Shevchuk - Kucher. Tuy nhiên, nếu tiền đạo Shevchenko không kịp bình phục chấn thương thì khả năng giành trọn 3 điểm của Ukraine sẽ càng ít hơn nữa.

Trong khi đó, đội tuyển Anh sẽ chào đón sự trở lại của Rooney sau khi tiền đạo chủ lực này mãn án treo giò. Tuy ông Hodgson vẫn chưa khẳng định là có sử dụng Rooney hay không nhưng ai cũng tin rằng tiền đạo này sẽ xuất trận. Do vậy, vấn đề còn lại chỉ là ai, giữa Welbeck và Carroll, sẽ đá cặp với Rooney mà thôi. Nhiều khả năng ông Hodgson sẽ dùng nguyên hàng công của M.U (Rooney - Welbeck - Young) cộng với Milner bên cánh phải (do Walcott đang dưỡng thương).

Với hàng công này, cộng với những đường chuyền sắc sảo của Gerrard cùng sự hỗ trợ của hai hậu vệ biên Johnson và Cole, bàn thắng sẽ chỉ còn chờ thời gian để đến với đội tuyển Anh. Tuy nhiên, ông Hodgson cũng cần phải củng cố lại hàng phòng ngự để bịt kín những lỗ hổng nhằm tránh những đòn đánh úp của đội chủ nhà.

Mặt khác, dù được chơi trên sân nhà nhưng Donetsk lại chưa bao giờ được xem là vùng đất lành đối với đội tuyển Ukraine. Tại đây, họ vừa thua Pháp 0-2 thì một kết quả tương tự cũng có thể sẽ lặp lại. Tỷ lệ cược: Anh chấp đồng nửa, thắng 9

Thụy Điển - Pháp (1 giờ 45 ngày 20.6, trực tiếp VTV2, HTV7): Có điểm về nhà

Thụy Điển đã chính thức bị loại nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ buông xuôi. Thậm chí họ còn muốn chia tay Euro 2012 với ít nhất một điểm trong túi. Với tinh thần thi đấu thoải mái, không còn bị đặt dưới áp lực, có thể Thụy Điển sẽ chơi thanh thoát hơn trước đội tuyển Pháp vốn vẫn cần kiếm thêm điểm để bảo vệ ngôi đầu bảng.

Mục tiêu của Thụy Điển có thể thành hiện thực khi nhiều khả năng HLV Blanc sẽ cho những cầu thủ đã dính một thẻ vàng, đặc biệt là trường hợp của trung vệ Mexes, được nghỉ ngơi để bảo toàn lực lượng cho vòng tứ kết. Do vậy, có thể Valbuena (hoặc Malouda), Reveillere, Koscielny sẽ xuất trận và M'Vila cũng sẽ được sử dụng để thay cho Cabaye (dính chấn thương nhẹ).

Tuy nhiên, với Ribery, Nasri và Benzema trên hàng công, đội tuyển Pháp vẫn có thể xuyên thủng được hàng phòng ngự vốn thiếu tính kết dính của Thụy Điển. Điều đó là rất cần thiết bởi dù muốn hay không, đội tuyển Pháp cũng phải tính đến chuyện tránh mặt Tây Ban Nha ở vòng tứ kết. Thế nhưng, như đã nói ở trên, nếu HLV Blanc quyết định thay đổi một số vị trí trong đội hình xuất phát thì nhiều khả năng Pháp sẽ phải “tặng” Thụy Điển 1 điểm để về nhà làm quà. Tỷ lệ cược: Pháp chấp nửa, một, thắng 9.

Trần Tôn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.