Không đốt pháo hoa đêm giao thừa, nên hay không ?

15/01/2007 00:14 GMT+7

* Đọc báo thấy cuối cùng thì thành phố đã chủ trương không đốt pháo hoa trong dịp Tết Đinh Hợi năm nay mà thấy lòng vui đến lạ. Các vị lãnh đạo thành phố đã dũng cảm cắt giảm vì khoản tiền 1,5 tỉ đồng từ pháo hoa để hỗ trợ các hộ nghèo của thành phố.

Là người dân, ai cũng muốn xem đốt pháo hoa trong 10-15 phút vào khoảnh khoắc giao thừa thiêng liêng. Giây phút ấy sẽ đẹp biết bao nhiêu. Nhưng số tiền 1,5 tỉ đồng ấy sẽ giúp ích cho biết bao mảnh đời cực khổ của thành phố chúng ta. Trong năm qua, riêng thành phố đã có bao mảnh đời khốn khó. Đó là mảnh đời của đoàn cứu trợ ở phường 13 (Q.Phú Nhuận) tử nạn tại Khánh Hòa, là biết bao gia đình bị bão ở các huyện Cần Giờ, Nhà Bè..., là những ông già, bà lão không nơi nương tựa...

Tôi được biết, ở quê tôi, tỉnh Bình Định, Chủ tịch Vũ Hoàng Hà năm trước cũng có động thái tiết kiệm giống như thế. Những quyết định ấy, người dân vô cùng ủng hộ. Sẽ không còn giây phút chúng tôi chở nhau đi xem bắn pháo hoa, không còn ngước nhìn biết bao tia chớp trên bầu trời giao thừa. Song lại hạnh phúc lắm khi bao mảnh đời được chăm lo trong Tết này.

Nguyễn Hà Tiên (hatien...@gmail.com)

* Nhân đọc được tin UBND Tp.HCM quyết định không đốt pháo trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán, tôi có vài ý kiến đóng góp:

Việc tiết kiệm là cần thiết, như giảm đốt pháo từ 5 xuống còn 1 điểm như lúc đầu là hợp lý. Nhưng sau đó lại quyết định ngưng luôn, không đốt luôn. Tôi thấy hơi băn khoăn. Đất nước đang phát triển, thu hút nhiều khách nước ngoài đến làm ăn và du lịch, việc tiếp thị hình ảnh đất nước trong dịp Tết cổ truyền là cần thiết. Vào đêm giao thừa, đốt pháo hoa là hình thức tiễn năm cũ đón chào năm mới, không những làm đẹp thành phố, mà còn làm cho người dân vui tươi náo nức. Thử nghĩ xem, 12 giờ đêm giao thừa Tết lặng lẽ trôi qua, TP lặng lẽ đón năm mới, tôi thấy nó thế nào đó.

Đồng ý là tiết kiệm, nhưng cái nào nên chi phí thì cũng phải làm thôi. Từ niềm vui năm mới, chúng ta có thể làm ra gấp nhiều lần 1,5 tỉ tiết kiệm trước mắt ấy.

Cuong Minh  (...minhcuong@yahoo.com.vn)

*Vừa sáng ra, đọc báo, tôi được biết là đêm giao thừa năm nay sẽ không có tiết mục bắn pháo hoa, lòng tôi cảm thấy thật hụt hẫng biết bao nhiêu.

Kể từ khi Nhà nước ta có quy định về cấm đốt pháo, thì pháo hoa đêm giao thừa là một trong những cơ hội hiếm hoi để mọi người có thể được nghe tiếng pháo đì đùng, được cảm nhận được không khí rộn ràng của ngày Tết cổ truyền. Hằng năm, ngay từ 7 giờ tối đêm giao thừa mọi người đã tụ tập tìm những chỗ tốt nhất để có thể thưởng thức màn bắn pháo hoa. Đây là tiết mục được mọi người háo hức, chờ đón nhất trong thời khắc tiễn đưa năm cũ và đón chào năm mới. Tôi chắc rằng sẽ có rất nhiều người sẽ cùng có cảm giác hụt hẫng như tôi khi đọc thông tin sẽ không có màn bắn pháo hoa trong đêm giao thừa.

Tôi đồng ý với chủ chương của lãnh đạo thành phố về việc chăm lo Tết cho người nghèo. Bản thân tôi cũng đã rất tích cực nhắn tin ủng hộ phong trào Vì người nghèo của Đài truyền hình Việt Nam. Nhưng không vì thế chúng ta lại bỏ đi một tiết mục không thể thiếu trong những dịp Tết cổ truyền. Vì thế tôi mong lãnh đạo thành phố duy trì màn bắn pháo hoa trong đêm giao thừa năm nay.

Lucke Nguyen (viec_nhe...@yahoo.com.vn)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.