Trương Minh Hùng ( impromise_onlyyou@yahoo.com ): Nguyệt Ánh thân mến, nhiều người đàn ông có "ham muốn" khi ở gần bạn gái mình, quan trọng là người con gái có đủ bản lĩnh để giúp bạn trai mình "thắng" lại kịp thời không mà thôi. Bạn hãy kiên định, nếu yêu bạn thật lòng thì người ấy sẽ càng trân trọng bạn hơn mà thôi. Chúc bạn luôn hạnh phúc với anh ấy!
Nguyễn Thị Thương (betocnau1010@yahoo.com): Đòi hỏi của người bạn yêu, theo mình là không quá đáng với một người đang yêu. Nhưng không có nghĩa là mình đồng tình với sự đòi hỏi của anh ấy. Bạn đừng vội vàng đồng ý và trao cho anh ấy tất cả, tình yêu không xuất phát từ việc ấy. Mình đang giống bạn, nhưng mình đã quá vội vàng, giờ hối hận thì đã muộn.
Tran Van Hieu (hieu88.mrtran@gmail.com): Tình yêu như một ngôi nhà, nếu như nó không được xây dựng trên một nền móng chắc thì khi mưa gió căn nhà sẽ không thể đứng vững được. Nếu tình cảm của hai người xuất phát từ tài sản, từ dục vọng tầm thường hay từ một nguyên nhân khác mà không phải là tình yêu, thì sớm hay muộn cũng sẽ bị mưa lũ cuốn trôi.
Anh ấy đòi "quan hệ", đó là đòi hỏi của phần "con" trong con người anh ấy. Trước tiên, bạn nên bày tỏ sự thông cảm, nhưng đồng thời cũng phải kiên quyết từ chối. Nếu yêu bạn thì anh ấy sẽ tôn trọng bạn, hiểu tâm tư nguyện vọng của bạn. Ngược lại, bạn hiểu mục đích của anh ấy rồi chứ? Chúc bạn sớm kiểm soát được chất lượng của tình yêu.
Tú Ngọc (mattroi_nuthan@yahoo.com): Anh ấy chưa thật sự quan tâm bạn và dường như niềm tin của bạn nơi anh ấy chưa tròn đầy, vậy thì lý do gì mà bạn phải "để cho mọi chuyện đến đâu thì đến"? Hãy giữ lập trường của mình, rồi bạn sẽ có người đàn ông mà bạn yêu lẫn tình yêu chân thật của anh ấy. Đừng khóc, đừng đau khổ và dằn vặt, hãy cho anh ấy biết những suy nghĩ nghiêm túc về tình yêu của bạn. Nếu thực sự yêu bạn, anh ấy sẽ trân trọng bạn hơn. Những gì dễ dàng đạt được sẽ dễ dàng phai nhạt, hãy trân trọng bản thân để người khác trân trọng mình. Chúc bạn có một tình yêu trọn vẹn!
Vườn tâm tư
Bình luận (0)