Không nghe nhạc belly dance là... không chịu được

08/05/2008 22:20 GMT+7

Xuất hiện ở Hà thành hơn một năm nay, múa bụng (belly dance) từ xứ sở thần thoại “Nghìn lẻ một đêm” đang trở thành trào lưu thu hút phái đẹp tham gia tập luyện. Hương Giang - một trong những vũ sư múa bụng thuộc nhóm belly dance đầu tiên tại VN - Bastet Douat, đã có cuộc trò chuyện với PV Thanh Niên:

* Giang đến với múa bụng (belly dance) như thế nào?

- Em là người đầu tiên viết bài về phong trào múa bụng ở Hà Nội. Phỏng vấn xong, em vào học thử một buổi. Ý định ban đầu chỉ là học thử để viết bài. Nhưng rồi học xong, thấy thích quá. Thú thật, lúc mới học, em cũng thấy ngượng nghịu lắm, nhưng rồi dần dần belly dance đã cuốn hút em. Belly dance khiến em có cảm giác mình được giải phóng, thả lỏng. Belly dance không đơn thuần chỉ dùng để chữa bệnh, mà nó giúp em hiểu cơ thể mình tốt hơn, qua đó, cũng hiểu rõ con người mình hơn.

* Belly dance ở xứ sở Ả Rập đã đạt đến trình độ nghệ thuật trác tuyệt, nhưng belly dance du nhập vào Việt Nam mới chỉ belly dance – phong trào, Giang nghĩ sao?

- Em nghĩ belly dance sẽ còn phát triển rất mạnh và lâu dài, vì tính độc đáo, riêng biệt của nó. Nếu như các môn nhảy khác đều cần có bạn nhảy nam thì belly dance không cần. Belly dance đem lại cảm giác độc lập. Chính vì sự độc lập và không lo ngại về việc tìm kiếm bạn nhảy nam mà khóa dạy belly dance tại Hà Nội thu hút rất nhiều học viên. Ban đầu, những người lớn tuổi cũng nhìn bọn em với ánh mắt e dè. Nhưng càng ngày lại càng có nhiều người 40 – 50 tuổi đi học...

* Có vẻ như belly dance đã biến Hương Giang thành một phụ nữ tự tin, bản lĩnh?

- Bây giờ quan sát các bạn mới tập belly dance, em thấy lại hình ảnh của mình ngày xưa. Hồi đó, cảm giác của em rất ngại ngần, nào là mặc cảm bé nhỏ, bụng to, da xấu... Nhưng chỉ sau vài buổi đầu tiên tiếp xúc, mặc cảm ấy hoàn toàn biến mất. Đó cũng là lý do thúc đẩy em gây dựng phong trào múa bụng để giúp các chị em đẹp hơn, tự tin hơn. Còn bản thân em bây giờ, ngày nào không nghe nhạc belly dance là... không chịu được!

* Vậy, bố mẹ Giang nghĩ thế nào về việc con gái ăn mặc phóng khoáng để “khoe” bụng?

- Bố mẹ em không phản đối. Khi bắt đầu biểu diễn belly dance, em có nói chuyện và cho bố mẹ xem ảnh. Bố mẹ em sống ở tỉnh lẻ nhưng rất cởi mở với belly dance, và hoàn toàn không thấy bất ngờ cũng không ngăn cản con gái đi “khoe” bụng.

* Người ta hay nghĩ những cô gái múa bụng phải là týp phụ nữ phóng khoáng, còn Giang thì sao?

- Em thuộc týp dễ tính, cởi mở, dễ tiếp thu, thích khám phá cái mới. Ngày đầu đi học, em cũng không hề đặt câu hỏi belly dance có sexy quá không, mà em chỉ băn khoăn không biết múa bụng có đẹp không và mình có theo được không.

* Cái gì mới cũng dễ khiến người ta dè dặt. Giang không sợ định kiến hay sao?

- Em biết bây giờ có rất nhiều luồng ý kiến khác nhau về múa bụng. Nhưng em nghĩ những ai định kiến với múa bụng có thể là người chưa bao giờ đi xem múa bụng, hoặc đã đi xem nhưng lại xem những nghệ sĩ múa bụng không chân chính. Còn nếu đã xem một bài biểu diễn múa bụng, thuần tuý múa bụng và mang đúng tinh thần múa bụng thì em nghĩ không thể nào có định kiến được. Tên gọi Múa bụng là cách gọi chệch ra trong các thứ tiếng khác, chứ thực tế tên gọi gốc trong tiếng Ả Rập có nghĩa là Múa phương Đông, đó là một nét văn hóa truyền thống rất đẹp của Trung Đông.

* Giang chỉ biểu diễn ở một địa chỉ duy nhất (quán bar Ả Rập Nghìn lẻ một đêm ở Hà Nội), vì sao vậy?

- Có một số quán bar Việt Nam mời nhóm Bastet Douat biểu diễn, thậm chí, họ trả cát xê rất cao. Nhưng nhóm không có mục đích biểu diễn để kiếm tiền nên không đồng ý vì chủ quán chỉ coi múa bụng như một thứ phục vụ kinh doanh chứ không coi đó là nghệ thuật. Hơn nữa, khách đến quán cũng chỉ để uống rượu và không hề có chút thái độ tôn trọng nào đối với belly dance. Vì thế, nhóm rất thận trọng khi chọn lựa địa điểm biểu diễn. 

H.Lan (thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.