Khách tâm tưtrungtupcvn@...: Chào bạn! Mình hiểu, ở cái tuổi 29, sẽ không mấy dễ dàng để bạn có thể thích thì yêu còn không thì thôi. Nhưng bạn ạ, trong tình yêu, không thể có sự chia sẻ hay nhường nhịn. Nếu như thực sự yêu bạn và muốn sống trọn đời với bạn thì anh ấy sẽ không làm như vậy. Mình cảm thấy anh anh ấy không hề tôn trọng tình cảm bạn dành cho anh ấy. Nếu là mình thì mình sẽ không còn gì phải luyến tiếc nữa, mình sẽ quên đi và chờ cơ hội đón nhận một tình yêu mới. Bạn đã có công ăn việc làm ổn định, mình nghĩ rồi đây bạn sẽ gặp được một người khác tốt hơn anh ấy và thực sự đem đến hạnh phúc cho bạn. Chúc bạn gặp may mắn và hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn!
Doan Ngoc Hoai <doanngochoaidienluc@...> : Có thể thấy L. đang trong giai đoạn lựa chọn. Nhưng tôi nghĩ, L. đã quá tham lam và không tôn trọng tình cảm thật lòng mà bạn đã dành cho anh ta. Theo tôi, bạn nên dứt điểm mối quan hệ này. Bạn nên yêu cầu L. có quết định dứt khoát: Một là bạn, hai là người con gái nào đó. Cứ níu kéo nhau mãi mà chuyện yêu đương không đến đâu chỉ làm cho bạn thêm đau khổ mà thôi. Thà một lần đau! Khi mọi chuyện đã giải quyết đến nơi đến chốn, bạn sẽ hết đau khổ và tìm cho mình một cuộc sống mới. Lúc đầu có thể buồn nhưng thời gian sẽ làm vết thương trong lòng lành trở lại. Bạn đã quá yêu anh ấy và cũng quá nhu nhược với tình cảm của mình nên chưa thoát ra được cái vòng lẩn quẩn ấy. Chúc bạn đủ bản lĩnh vượt qua mối tình không có đoạn kết. Và nên nhớ, bạn vẫn còn nhiều thời gian để bắt đầu cuộc sống mới.
Hồ Thị Thúy An <motloaihoa_khong_ten>: Chị Hiền Thư thân mến ! Tuy em chưa có một mối tình nào nhưng từ chuyện của những người bạn, em nhận ra được nhiều điều trong vấn đề tình cảm. Em biết hiện giờ chị rất đau khổ. Nhưng chị à, nếu anh ấy thực sự thương chị thì đã không làm cho chị tổn thương nhiều đến thế. Em hình dung, tình yêu như là một đường tròn, mỗi người vẽ một nửa, cùng xuất phát cho đến khi khép kín. Anh L. đã bỏ dở "công việc" của mình thì chị cũng nên dừng lại, vì chị không thể thay L. vẽ tiếp nửa đường tròn kia đâu. Em cho rằng không phải chị không thể dứt ra, mà do chính bản thân chị chưa muốn mà thôi.
Nếu chị không thể dứt ra được, L. sẽ nghĩ chị không thể tìm được ai hơn anh ta, và sẽ tiếp tục bỡn cợt với tình cảm của chị. Chị phải chứng minh cho anh ta thấy dù không có anh ta chị vẫn hạnh phúc và luôn vững vàng. Làm lại từ đầu để tìm hạnh phúc thì không bao giờ muộn cả chị à. Em xin tặng chị câu này nha: "Tình yêu như là một ly cà phê, có những hương vị khác nhau, bạn muốn nó có hương vị như thế nào thì phải do chính tay bạn pha chế ly cà phê ấy!". Em mong chị sẽ sớm vượt qua được "khúc quanh" này và sẽ nhanh chóng gặp được đúng "nửa" của mình!
Nguyen Thi Van <giayphutthatvong2003>: Dũng cảm chia tay là điều mà mình thấy bạn nên làm. Không có lý do gì để tồn tại thứ tình yêu đau khổ này đâu bạn ạ.
K.H (tổng hợp)
Bình luận (0)